Tùng “teng”: Đã đi là không dừng lại!

(Dân trí) - Đạt giải nhất Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý năm 2008 nhưng chỉ giành Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 9 tại Mông Cổ, với Tùng, đó không phải là một thất bại.

Nuối tiếc...

“Chỉ là một sự không may mắn thôi, không hiểu máy móc làm sao mà không đo được bảng thực nghiệm dù tớ đã cắm máy theo biểu đồ chỉ dẫn. Giá mà gặp cái máy khác thì chắc chắn kết quả đã khác”, Tùng cười tiếc nuối vì đã để vuột mất cơ hội quý. Khác chứ, vì chỉ nửa điểm nữa thôi là màu huy chương của Tùng đã đổi.

Chuyện “chiếc máy trục trặc” như một tai nạn nghề nghiệp là điều không ai muốn. Trong thi cử mình nhận thấy tài năng, bản lĩnh chưa phải là tất cả. May mắn đôi khi là yếu tố quan trọng hơn hết để đến với chiến thắng, vinh quang. Những quả penalty không phải lúc nào cũng trúng cầu môn dù đó là những huyền thoại bóng đá với chân sút “thần sầu”. Roberto Baggio trở thành “tội đồ” của nước Ý khi đường bóng không đến đúng khung thành. David Beckham cũng chịu chung số phận. Và Tùng gặp họ ở điểm này. May mắn đã không tới bên Tùng đúng lúc. Nụ cười tươi, chiếc răng khểnh không khỏa lấp được nuối tiếc vụt hiện trên khuôn mặt vuông chữ điền cương nghị.

Không phải chuyến đi nào cũng trở về với khúc khải hoàn, không phải cuộc vượt ải nào cũng tới đích cần đi. Hạnh phúc đôi khi giấu mình thật khiêm tốn trong cái gọi là “thất bại”. Sau mỗi lần thất bại, bạn sẽ thấy mình cứng cáp hơn.

Gót chân Asin

Khi được hỏi về kết quả của đoàn Việt Nam so với các đoàn khác, Tùng khẳng định: “Trong kỳ thi vừa qua Việt Nam xếp thứ tư. Thực sự là so với nước đứng đầu như Trung Quốc (8 HCV) thì Việt Namcần phải cố gắng rất nhiều mới có thể theo được họ”.

Tùng cũng lý giải nguyên nhân Trung Quốc hầu như luôn dẫn đầu các kỳ thi bằng kiến thức địa lý hết sức sắc sảo: “Là quốc gia đông dân số và có diện tích lớn nhất trên thế giới, cộng hai cái nhất đó lại thì chắc chắn là nhân tài của Trung Quốc cũng phải nhiều hơn Việt Nam và các khác nước khác rồi”.

Tùng “teng”: Đã đi là không dừng lại! - 1

Tùng "teng" là cách gọi thân mật của bạn bè dành cho Tùng

Như thế có nghĩa là nếu Việt Nam bằng Trung Quốc về diện tích và dân số thì Việt Nam sẽ không thua kém gì Trung Quốc? - “Không, thế chẳng phải là hơn. Hơn là khi mình bật lên từ chính những gì mình đang có, chưa có chứ không phải là từ những gì mình sẽ có hoặc giả sử nếu có”. Hãy luôn nỗ lực vượt lên chính bản thân mình và người khác. Bởi ai cũng có gót chân Asin”.

Rồi Tùng ngượng ngịu cười khi kể chuyện không chịu khó học Văn - Sử - Địa bị cô giáo mắng. “Nhưng biết làm sao được khi chỉ riêng Lý thôi đã ngốn hết thời gian mà mình có. Mấy môn Văn, Sử, Địa cần học thuộc lòng nhiều nên toàn tranh thủ học thôi. Nếu cô giáo có kiểm tra thì thế nào cũng trung bình và trên trung bình”.

Được miễn thi tốt nghiệp, nhưng nếu có phải thi thì không biết Tùng có qua được không? Cười tươi, để lộ chiếc răng khểnh, Tùng hồn nhiên: Có chứ, cấp II mình học Văn không tồi đâu! Trí nhớ cũng không đến nỗi nào nên mấy môn có lý thuyết chắc không khó lắm. Mà Lý cũng dày đặc lý thuyết đấy chứ. Không rèn luyện tư duy học thuộc thì không có kiến thức ứng dụng. Hơn nữa, năm nay toàn thi trắc nghiệm mà”.

Hóa ra, không phải tài năng là luôn hoàn hảo. Chỉ số IQ cao chưa đủ đảm bảo cho một thiên tài. “1% thông minh + 99% nỗ lực” là công thức không cũ cho con đường khắc phục "gót chân Asin" của Tùng.

Đã đi là không dừng lại

Tùng khá chín chắn so với lứa tuổi. Nước da ngăm ngăm đen, khuôn mặt toát lên vẻ cưong nghị. Tùng trả lời với một chút tiếc nuối thoáng hiện khi nói về kỳ thi đã qua. Và hào hứng như bất cứ 9x nào kể về các sở thích của mình. Phim hoạt hình và phim kinh dị là món không thể thiếu trong menu giải trí của Tùng. Lương Bằng Quang và những bản nhạc tuổi Teen như Ngôi nhà hoa hồng, Ngọn đồi chong chóng… là “tủ” của cậu. Cặp kính cận, những thành tích khiến người khác dễ nghĩ Tùng giống “bác học” lắm. Nhưng ít ai biết, trong tập thể 12 chuyên Lý, Tùng vẫn là một anh chàng nghịch ngợm, dễ mến.

Tháng 7 tới, Tùng sẽ đại diện cho học sinh khối THPT chuyên Đại học Khoa Tự Nhiên Hà Nội sang Nhật dự Festival. Và chuyến xuất ngoại lần thứ hai này sẽ mở đầu cho một cuộc viễn chinh những miền đất mới, những vùng kiến thức mới. Tùng quả quyết: “Đã đi là không bao giờ dừng lại”.

Khánh Yên
Chuyên san Thế Giới Học Đường