Từng ế vì quá mê ngủ, chàng trai TPHCM kết đôi với cô gái giỏi "võ mồm"

Lam Phương

(Dân trí) - Trước khi đưa ra quyết định bấm nút hẹn hò, Nguyễn Trịnh Đan Phượng bày tỏ sự lo lắng vì Đặng Tô Thái Hoàng là người ít nói.

Tham dự chương trình Bạn muốn hẹn hò, Đặng Tô Thái Hoàng được MC Quyền Linh và Ngọc Lan ghép cặp với Nguyễn Trịnh Đan Phượng.

Nhà trai đang kinh doanh sân bóng và dạy đá bóng ngay trong sân ở Hóc Môn, TPHCM. Trước đây, anh tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao, làm công an xã, sau đó chuyển sang dạy võ.

Thái Hoàng từng trải qua 1-2 mối tình nhưng không đi đến đâu. "Tại đá bóng xong em hay ngủ, giờ vẫn ngủ nhưng em sẽ giảm", chàng trai SN 1991 nói. Vì vậy, anh hy vọng bạn gái mới không quá bận tâm chuyện hay ngủ.

Thầy dạy bóng không đưa ra nhiều tiêu chí tìm người yêu. Vì tính tình ít nói, Thái Hoàng khá thoải mái nếu đối phương là người hoạt ngôn.

Chàng trai làm kinh doanh không có người yêu vì đam mê ngủ (Video: NL).

Trong khi đó, Nguyễn Trịnh Đan Phượng muốn tìm bạn trai chín chắn, điềm đạm và nhìn tử tế. Cô từng tìm hiểu hai người, nhưng chỉ kéo dài được 3 tháng.

Phượng quen bạn trai đầu tiên khi còn là sinh viên năm 3 đại học. Trong thời gian đầu tìm hiểu, Phượng thi trượt môn và gặp áp lực. Do vậy, cô quyết định dừng lại để tập trung học hành. Nhưng sau đó, cô vẫn thi trượt.

Khoảng 3-4 năm sau, cô gái quê Đồng Nai quen bạn trai thứ hai. Tuy nhiên, mối quan hệ này dừng lại sau 3 tháng vì không có cùng suy nghĩ về mọi vấn đề. Điểm chung duy nhất là cả hai đều muốn dừng lại, không muốn tìm hiểu tiếp.

Hiện tại, Phượng làm nhân viên văn phòng tại công ty xuất khẩu chậu và bàn ghế. Cô tự giới thiệu mình là người vui vẻ, hòa đồng. Nhưng cô hơi nóng tính và đôi lúc có tính trẻ con, ngang bướng.

Nghe vậy, MC Ngọc Lan nói đùa: "Bên kia có võ còn làm công an nữa nên em ngang không nổi đâu". "Bên kia võ tay chân, còn đây võ mồm", Phượng đáp lời.

Từng ế vì quá mê ngủ, chàng trai TPHCM kết đôi với cô gái giỏi võ mồm - 1

Thái Hoàng đang kinh doanh sân bóng ở TPHCM, còn Đan Phượng làm nhân viên văn phòng ở Đồng Nai (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau phần giới thiệu bản thân, người thân nhà trai và nhà gái phát biểu ý kiến. Đại diện nhà trai chia sẻ, Hoàng là người không biết thể hiện qua lời nói và tập trung nhiều cho công việc. Tối ngày ở ngoài sân với học viên, xong việc về nhà ngủ.

Trong khi đó, đại diện nhà gái lo lắng chuyện Hoàng ít nói và không thể hiện, chăm sóc nhiều cho người yêu. Song Hoàng cho biết, anh sẽ chạy đến ngay bên cạnh bạn gái khi cô có chuyện buồn. Nhà trai chia sẻ không ngại ở rể, vì có gần 10 năm ngủ ở sân bóng và không về nhà nhiều.

Lần đầu gặp mặt, Hoàng và Phượng có ấn tượng tốt về nhau. Nhưng cô gái Đồng Nai bày tỏ thái độ lo ngại trước những hình xăm trên tay đối phương. Chàng trai TPHCM lý giải, những hình xăm này đều có ý nghĩa với anh trong cuộc sống.

Trong lúc trò chuyện, Phượng liên tục hỏi về cách ứng xử và quan điểm tình yêu của Hoàng. Vì khá ngại ngùng và ít nói, Hoàng không biết hỏi lại gì. Chàng trai còn không nhìn thẳng vào mắt đối phương mà hay nhìn xung quanh.

Từng ế vì quá mê ngủ, chàng trai TPHCM kết đôi với cô gái giỏi võ mồm - 2

Trước khi đưa ra quyết định, Thái Hoàng có lời thổ lộ với Đan Phượng (Ảnh: Chụp màn hình).

MC Quyền Linh nhận xét: "Anh thấy đây là người đàn ông tốt và bản lĩnh, chỉ có điều không thể hiện ra thôi".

Còn MC Ngọc Lan lo lắng chuyện Hoàng luôn nói: "Sao cũng được", "Tùy em"... Chẳng hạn, bạn gái làm điều không vừa lòng nhưng Hoàng không chịu nói ra mà bỏ đi chỗ khác. Cách ứng xử này sẽ khiến bạn gái cảm thấy khó chịu. Nhà trai khẳng định sẽ không có chuyện đó.

Trước khi đưa ra quyết định, Thái Hoàng nhắn nhủ với Phượng: "Anh làm chỉ huy thể thao được hơn 15 năm. Anh có thể lo cả tập thể lớn, phát triển 8-10 đội bóng nên anh nghĩ việc trong gia đình sẽ đơn giản. Anh nghĩ anh sẽ làm tốt nên không nói được. Chắc chắn, các vấn đề anh sẽ làm tốt".

Nếu hai người quen nhau, Phượng mong Hoàng sẽ không nói những câu như "Tùy em", "Em thích là được". Cô muốn cả hai cùng bàn bạc và thảo luận các vấn đề với nhau.

Cuối cùng, nhà trai và nhà gái đều bấm nút đồng ý hẹn hò. Sau đó, Hoàng trao nụ hôn đầu tiên trên má Phượng.