Từ chối hẹn hò, bà mẹ 3 con xinh đẹp khóc nghẹn nhưng vẫn cho số điện thoại

Lam Phương

(Dân trí) - Dù không bấm nút chọn, Út Nhì sẵn sàng trao đổi số điện thoại với Văn Nhâm.

Đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò, Phạm Thị Út Nhì (41 tuổi) được ghép cặp với Nguyễn Văn Nhâm (42 tuổi). Họ đều là những người trải qua tổn thương sâu sắc trong cuộc hôn nhân đầu.

Út Nhì đang làm ở bếp hải sản tại TPHCM. Trong khi đó, Văn Nhâm phụ cha mẹ trồng thanh long ở quê Tiền Giang và làm thêm việc bên ngoài.

Trước đây, nhà gái từng trải qua 3 mối tình chính thức, bao gồm cuộc hôn nhân với chồng cũ. Người phụ nữ quê Vĩnh Long lấy chồng được 4 năm, có 3 người con (hai gái, một trai) thì ly hôn.

Có hai điều mà Út Nhì không thích ở đàn ông. Một là tính lăng nhăng, hai là ham mê cờ bạc. Chồng cũ cô là người có cả hai điều ấy.

Mẹ đơn thân xinh đẹp nghẹn ngào kể chuyện một mình nuôi 3 con (Video: NL).

Khi có con gái đầu lòng (SN 2003), cô phát hiện điều ấy và đã tha thứ, cho chồng cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, người chồng vẫn tiếp diễn thói xấu. Đến khi Út Nhì sinh con trai út (SN 2007), cô quyết tâm ly hôn.

Vì chồng làm công chức, Út Nhì và chồng chia tay nhẹ nhàng. 3 năm sau, mẹ cô mới biết chuyện. Bên cạnh đó, chồng cũ để cho Út Nhì toàn quyền quyết định chuyện phân chia tài sản. Sau chia tay, cô có căn nhà ở quê, coi như phần chu cấp một lần của chồng.

"Em nghĩ là chia tay xong thì việc chu cấp hàng tháng rất khó, vì ai cũng có cuộc sống riêng. Em muốn dứt hẳn, không muốn dây dưa để mình còn định hướng công việc tương lai", nhà gái chia sẻ.

Đã 15 năm trôi qua, người phụ nữ này một mình nuôi dạy các con ăn học. Hiện tại, cô muốn tìm người bạn trai phù hợp để bầu bạn. Đó là người không giống chồng cũ và có trách nhiệm.

Từ chối hẹn hò, bà mẹ 3 con xinh đẹp khóc nghẹn nhưng vẫn cho số điện thoại - 1

Út Nhì và Văn Nhâm đều từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ (Ảnh: Chụp màn hình).

Câu chuyện của Văn Nhâm không giống vậy. Anh từng trải qua hai mối tình. Năm 19 tuổi, cha mẹ anh đi hỏi cưới vợ cho con trai. Sau khi cưới, vợ anh không phải làm dâu và có bất đồng với mẹ chồng nên về quê ở.

Khi ấy, vợ cũ của Văn Nhâm đang mang bầu con trai lớn. Anh thương vợ vất vả nên về quê ở rể. Thời gian ở quê, anh chuyên tâm làm ăn.

"Lúc khổ thì không sao, nhưng lúc có tiền thì đua đòi, dồn dập đủ thứ. Em gái mới có gia đình, cha mẹ cho tài sản cũng tranh giành. Cứ cãi tới cãi lui, tôi thấy tình trạng kéo dài không tốt nên chia tay", anh kể.

Họ có 23 năm làm vợ chồng và hai năm sống ly thân. Cách đây 6 tháng, anh đã nhận quyết định chính thức của tòa án. Con trai lớn của Văn Nhâm hiện 23 tuổi, có cuộc sống riêng; con gái nhỏ 17 tuổi đang ở cùng mẹ.

Từ chối hẹn hò, bà mẹ 3 con xinh đẹp khóc nghẹn nhưng vẫn cho số điện thoại - 2

Út Nhì làm bánh tặng cho nhà trai, còn Văn Nhâm tặng hoa và giỏ quả thanh long cho nhà gái (Ảnh: Chụp màn hình).

Em gái Văn Nhâm đã đi lấy chồng nên nhà chỉ còn mình anh. Nhà trai đang sống cùng cha mẹ hơn 60 tuổi ở quê. Sau những gì đã trải qua, Văn Nhâm mong rằng, bạn gái tương lai là người biết chia sẻ và lễ phép với cha mẹ. 

"Từ xưa, cha mẹ mang tiếng có dâu nhưng chưa thực sự có con dâu", nhà trai tâm sự. Anh chia sẻ thêm, điều anh sợ nhất là lúc buồn, cô đơn một mình, không có ai để tâm sự và chia sẻ.

Đại diện của Văn Nhâm và Út Nhì đều đánh giá người kia là người dễ thương, hiền lành, thích hợp để dựa vào. Trao đổi quà tặng xong, đôi nam - nữ chính bắt đầu trò chuyện tìm hiểu nhau.

Nhà gái cho biết, cô không ngại ở chung với cha mẹ chồng. Cha mẹ của cô mất đã nhiều năm. Cô và chồng cũ cưới xong chuyển ra ở riêng. Vì vậy, nếu cô và Văn Nhâm đến với nhau, cô cũng sẽ coi cha mẹ nhà trai như cha mẹ ruột của mình.

Từ chối hẹn hò, bà mẹ 3 con xinh đẹp khóc nghẹn nhưng vẫn cho số điện thoại - 3

Cuối cùng, chỉ có Văn Nhâm bấm nút chọn (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi trò chuyện, Út Nhì cảm nhận được sự chân thật và tính tình hiền lành của nhà trai. Còn Văn Nhâm nhận thấy đây là người phụ nữ bản lĩnh. Nhà gái tự nhận mình không hiền, hơi lanh và sống nội tâm.

Nhưng cuối cùng, chỉ có đèn hiệu của Văn Nhâm sáng lên, còn Út Nhì không bấm nút. Cô lo sợ với cá tính mạnh mẽ của mình sẽ làm khổ Văn Nhâm. Qua chương trình, cô mong có người phụ nữ tốt và xinh đẹp hơn thương Văn Nhâm. Nhưng nếu không, cô sẵn lòng trao đổi thông tin với nhà trai.

"Em không bấm nút, nhưng vẫn có thể trao đổi số điện thoại với anh. Biết đâu, trong sự tìm hiểu, chúng ta tìm thấy sự thấu hiểu lẫn nhau", nhà gái vừa nói, vừa nghẹn ngào.