Từ bỏ một người từng thầm yêu, cảm giác ra sao?

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Khi bạn dành cho ai đó một đoạn tình cảm rất sâu đậm, tưởng như hết cả một thời thanh xuân đến lúc cam tâm buông bỏ, cảm giác sẽ ra sao?

1. Suốt quãng thời gian quen biết, tôi đã cố gắng chân thành nhất để người ấy hiểu được rằng tôi thật sự nghiêm túc với tình cảm này. Nhưng đáng tiếc thay, một chút cảm động từ người cũng chẳng được nhận lại. Nếu không chọn cách buông bỏ, tôi biết làm gì hơn?

Từ bỏ một người từng thầm yêu, cảm giác ra sao? - 1
Có rất nhiều lý do khiến một người đành tâm buông bỏ tình cảm, nhưng chung quy lại đều do thất vọng đã quá đầy. (Ảnh: Lê Kim Hưng)

2. Từ bỏ một thói quen thật sự rất khổ sở. Tôi là một người luôn cố chấp với những lựa chọn của mình. Ngay từ đầu tôi hiểu, anh vốn dĩ không thuộc về tôi nhưng vẫn ôm hy vọng một ngày nào đó anh ngoái đầu nhìn lại. Sự chờ đợi trong 3 năm cuối cùng cũng tan vỡ vì một dòng tin “em phiền quá”’.

3. Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tôi có thể thích một người lâu đến như thế. Tôi đơn phương người ấy, chưa một lần ngỏ lời. Tôi gạt bỏ hết sự tự tôn chỉ để bên cạnh như một người bạn thân. Nhưng hôm nay, người ấy có bạn gái rồi!

4. Tôi yêu anh ấy, bây giờ không hối hận, và sau này cũng thế. Chỉ có điều, anh mãi mãi ở lại trong đáy tim, như một miền ký ức đẹp lấp lánh nhưng cũng buồn sâu thẳm.

5. Ngày tôi quyết định rời khỏi thành phố này là ngày tôi đặt xuống đoạn tình cảm tôi dành cho anh. Không phải vì tôi hết yêu, mà vì thất vọng đã quá đầy, nỗi buồn đã quá đau. Tôi tạm gọi anh là người thương, một cái tên mà tôi dùng cả thanh xuân để nhớ, để quên.

Từ bỏ một người từng thầm yêu, cảm giác ra sao? - 2
Trước khi mang tim trao cho người lạ, hãy thương lấy chính mình. (Ảnh: Lê Kim Hưng)

6. Một mối quan hệ mơ hồ đến nỗi, đôi lúc tôi chẳng thể gọi tên. Anh quan tâm tôi trên mức một tình bạn nhưng lại chưa đủ để gọi là người yêu. Nỗi hoài nghi ngày một lớn dần, cho đến khi tôi hiểu ra, sự xuất hiện của tôi vốn dĩ chẳng có vị trí gì trong cuộc sống của anh.

7. Tôi từng đọc được đâu đó một câu nói thế này, tình yêu vốn dĩ chỉ là câu chuyện dành cho hai người, nếu thừa hoặc thiếu đều hóa bi kịch. Bi kịch của tôi là gặp anh không đúng thời điểm, khi bên cạnh anh đã có một bàn tay nắm lấy. Tình cảm này đành chôn chặt trong tim, đợi thời gian phôi phai.

8. Tôi vốn dĩ là người không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình. Có lẽ vì thế mà chẳng bao giờ anh biết được tôi đã từng yêu thầm anh nhiều đến như thế. Cho đến lúc tôi không thể vượt qua giới hạn cảm xúc, tôi hèn nhát chọn cách rời bỏ.

9. Đó là khi tôi thấy xót thương cho chính bản thân mình. Rốt cuộc tại sao tôi lại ngược đãi trái tim mình chỉ vì một người lạ? Tôi phải buông bỏ đoạn tình cảm ấy, nhặt lại chút tự tôn cuối cùng cho chính mình!

10. Từ bỏ một người từng thầm yêu, là cảm giác đau lòng mà bất lực, bởi chẳng có tư cách gì để oán giận, hờn ghen.

Bạn đã từng gom hết dũng khí ngỏ lời cùng người ấy hay chỉ biết âm thầm buông tay?