Từ ảo thuật thật đến ảo thuật “ma”

Trong Hè, rất nhiều bạn trẻ ở TPHCM tìm đến những lớp học ảo thuật. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bạn trẻ, một số lớp dạy ảo thuật “ma” đã giở trò lừa đảo, gạt tiền.

Thu hút như ảo thuật

 

Dạo một vòng quanh các trang mạng, có thể tìm thấy thông tin rất nhiều lớp học ảo thuật đang chiêu sinh. Học viên mỗi lớp khá đông từ 50 – 100 bạn, lớp mở tất cả các buổi trong tuần.

 

Thu hút nhất là các lớp dạy ảo thuật đường phố, vì bộ môn này thông dụng và khá dễ chơi. Mỗi học viên nhập môn chỉ cần một bộ bài tây, sau vài tháng là đã có thể “hô biến” được khá nhiều chiêu hay ho…

 

Tại một lớp học ảo thuật gần Trung tâm Thể dục thể thao quận Tân Phú, hầu hết các học viên đều là học sinh, sinh viên tranh thủ dịp Hè, học thêm vài “tuyệt chiêu” để có dịp thể hiện với bạn bè.

 

Trần Ngọc Sang (trường CĐ Bách Việt TPHCM) cho biết, lớp học ảo thuật này đã mở được vài năm. Do thầy ở đây giàu kinh nghiệm nên rất đông bạn trẻ tìm đến.

 

Hè năm nay, các lớp đều đã kín lịch, với gần 300 học viên, chia thành 5 lớp, học tất cả các buổi trong tuần. Hiện tại, trung tâm này không dán bảng chiêu sinh nữa mà thỉnh thoảng chỉ nhận thêm vài học viên quen biết.

 

Sang kể: “Mình đến với lớp học này đã hơn 2 tháng. Là người mới nên mình có ít kinh nghiệm nhất. Mình chỉ mới được học biểu diễn ảo thuật qua các quân bài tây. Nhưng để rành hết những chiêu của bài tây, chắc cũng phải mất cả năm”.

 
Đạo cụ ảo thuật được rao bán tràn lan trên mạng.
Đạo cụ ảo thuật được rao bán tràn lan trên mạng.
 

Ở một lớp ảo thuật khác gần cư xá Thanh Đa (P. 27, Q. Bình Thạnh), do cách xa trung tâm nên số lượng học viên không quá đông. Tại đây, lớp học chỉ mở cửa vào các ngày lẻ trong tuần. Học viên của lớp chủ yếu là sinh viên và học phí khá thấp, chỉ 500.000 đồng/học viên/tháng.

 

Thanh Bình (trường ĐH Công nghệ TPHCM) cho biết: “Lúc trước, lớp học có chưa đầy 10 học viên/buổi. Dịp Hè, trào lưu học ảo thuật phát triển mạnh nên sĩ số lớp lên tới 40 bạn/buổi”.

 

Những lớp ảo thuật “ma”

 

Theo phản ánh của nhiều bạn sinh viên, hiện xuất hiện một số lớp dạy ảo thuật “ma”, với mục đích lừa gạt, thu tiền học phí với giá cao hoặc bán đạo cụ với giá “trên trời”. Lần theo thông tin của một trang mạng được bạn đọc phản ánh, phóng viê đóng vai người học, tìm đến một lớp học ảo thuật nằm sâu trong con hẻm, trên đường Hoàng Hoa Thám (Q. Tân Bình).

 

Tuy quảng cáo trên mạng rất hoành tráng nhưng “lớp học” chỉ là căn nhà hai tầng, phía trước trưng tấm biển “Shop bán đồ ảo thuật”.

 

Hỏi về thông tin dạy ảo thuật tại đây, một người đàn ông cho biết: “Muốn học thì đăng ký, anh dạy cho, giá 2 triệu đồng/tháng. Còn không học thì mua một món đồ ở đây, rồi anh chỉ cho vài chiêu, về làm trò với bạn bè. Anh là ảo thuật gia lâu năm, nay giải nghệ, về mở lớp dạy cho vui”.

 
Một chiêu biểu diễn ảo thuật với quân bài tây của ảo thuật gia rởm ở Tân Bình.
Một chiêu biểu diễn ảo thuật với quân bài tây của ảo thuật gia rởm ở Tân Bình.
 

Khi được hỏi về giấy chứng nhận ảo thuật gia, người đàn ông này lắc đầu, bảo không có. Về giá đạo cụ trong shop, tất cả đều được “hét giá” rất cao so với giá trên thị trường. Cụ thể, một bộ bài tây để làm ảo thuật được bán với giá 220.000 đồng, trong khi bên ngoài giá chỉ từ 60.000 – 80.000 đồng.

 

“Giá cao là do anh đã phụ tiền dạy vào đấy. Em mua đi, rồi anh dạy cho em một vài chiêu, bảo đảm rằng, nếu ở các trung tâm thì phải mất vài tháng mới học được!”, người đàn ông này giải thích.

 

Khi khách đồng ý mua bộ bài tây trên với giá “trên trời” này, người đàn ông chỉ “dạy” qua loa vài kiểu sắp và rút bài đơn giản, sau đó bảo “về mà tự học thêm vì… các em không có năng khiếu (!)”.

 

Không chỉ bị lừa mua đạo cụ, Huỳnh Tấn Sơn (trường CĐ Kinh tế TPHCM) còn bị dính cú lừa của một lớp học ảo thuật “ma”, quảng cáo qua mạng, với tổng số tiền bị lừa lên tới gần 3 triệu đồng.

 

Sơn cho biết, khoảng một tháng trước, bạn có đăng ký học tại một lớp ảo thuật ở quận 5. Khi đến đăng ký học thì người ở đây bắt đóng trước 50% học phí, tức 1,5 triệu đồng. Sau khi học được một tuần, Sơn liên tục bị ép mua đạo cụ với giá cao nhưng chất lượng dạy lại không đảm bảo.

 

Sơn ấm ức: “Đến lớp cứ vài hôm là thầy lại bảo phải mua thêm một bộ bài, ngón tay giả, bộ găng tay… để học. Thầy có dạy gì đâu, toàn nói lý thuyết qua quýt, sau đó, mở đĩa hướng dẫn ảo thuật cho tụi mình xem và bảo thực hành theo. Chất lượng không đảm bảo nên sau khi học được một tháng, mình đã nghỉ hẳn. Các bạn nên cảnh giác với những lớp học này, kẻo mất tiền oan uổng!”.

 

Hiện nay, trên các trang mạng có rất nhiều lớp học ảo thuật “ma”, núp dưới những biển tên hấp dẫn như: “Lớp học biến hoa hồng tán gái”; “Ảo thuật 7 ngày”; “Tuyệt chiêu bài tây mê hồn”… Hầu hết những địa chỉ này, thực chất đều do những ảo thuật gia “rởm” đứng lớp, chỉ nhằm lừa tiền học phí cao hoặc dụ dỗ bán đạo cụ với giá “trên trời”, rồi làm cho các bạn học viên nản lòng, tự phải… bỏ cuộc.

 

Theo Vinh Sơn – Hà Chi

Sinh viên Việt Nam