Quảng Nam:

Trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đến thanh niên cứu 3 học sinh đuối nước

Công Bính

(Dân trí) - Lao vào vùng nước xoáy cứu sống 3 em học sinh bị đuối nước, chàng trai 20 tuổi ở Quảng Nam vừa được nhận huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Chiều 11/3, thừa ủy quyền Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đến anh Trần Văn Tròn (20 tuổi, khối Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến thanh niên cứu 3 học sinh đuối nước - 1

Anh Nguyễn Xuân Đức (bìa trái) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đến anh Trần Văn Tròn

Biểu dương hành động dũng cảm của anh Tròn, anh Nguyễn Xuân Đức cho hay thời gian qua đã xuất hiện nhiều thanh niên bất chấp hiểm nguy của bản thân để cứu người gặp nạn.

Tuy hoàn cảnh mỗi trường hợp không giống nhau nhưng đều có điểm chung chính là tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng. Và đây đều là những tấm gương sáng để các thanh thiếu niên noi gương và học tập.

Như PV Dân trí đã đưa tin, vào sáng ngày 25/2, anh Tròn đi dạo ra bãi biển gần nhà thì phát hiện 4 em học sinh lớp 6 trường THCS Lê Ngọc Giá (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) gồm Phan Huy Tùng, Văn Đức Nam Hải, Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Văn Cường (cùng SN 2009, trú phường Điện Dương) rủ nhau ra khu vực bờ biển thuộc khối Hà Quảng Đông bị đuối nước, kêu cứu.

Không chần chừ, chàng trai trẻ liền lao xuống biển, bơi ra vùng nước xoáy cứu được 3 em học sinh đưa vào bờ. Khi bơi ra cứu học sinh còn lại là em Nguyễn Văn Cường, anh Tròn bị sóng lớn đánh bật ngược vào bờ và không thể cứu được em Cường.

Sau nhiều giờ huy động người và phương tiện tìm kiếm, đến khoảng 12h trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể em Cường cách nơi gặp nạn khoảng 20m.

Được biết, Tròn đã có gia đình và con nhỏ gần 3 tuổi, là anh cả trong gia đình có 4 anh em. Cha anh Tròn làm nghề đánh bắt hải sản gần bờ, còn mẹ bán cá ở chợ.

Cuộc sống gia đình tương đối khó khăn, chật vật bởi ngoài nuôi 4 anh em Tròn, cha mẹ còn phụng dưỡng ông bà nội già yếu. Thương mẹ cha vất vả, 5 năm trước, anh Tròn quyết định nghỉ học sớm và xin phụ việc ở xưởng gỗ gần nhà để kiếm thêm thu nhập lo cho các em ăn học.