Tình ảo

(Dân trí) - Gạt bỏ tình yêu thơ dại, vụng về nó cố xóa anh ra khỏi trí nhớ. Chiếc điện thoại với con số khô khốc không còn những dòng chữ mặn mà như trước mà lúc nào cũng như trêu ngươi khiến nó khó chịu.

Bần thần nhớ lại những tháng ngày nó và anh yêu nhau, nó muốn nói cám ơn chiếc điện thoại nhiều lắm bởi đã có công lớn nhất để gắn kết hai người. Nhưng hiện tại trong đầu nó rỗng tuếch, cảm giác vắng lặng cô đơn và có điều gì chấp chới.
 
Nó yêu anh bằng trí tưởng tượng, bằng sự lãng mạn để cuộc sống được phủ một màu hồng hi vọng. Nó vô thức tự xây cho mình một lâu đài tình ái bằng cát thật lộng lẫy nhưng không ngờ chỉ một tiếng thở nhẹ của đại dương cũng làm lâu đài ấy vỡ tan để hòa vào trong nước. Và vô tình trong giây phút nào đó nó đã nhận ra mình đã đi sai hướng, cứ cắm đầu lao mà không biết rằng phía trước là vực thẳm.
 
Anh là người đàn ông bản lĩnh, lịch lãm và có sức hút đặc biệt. Và nó đã yêu, yêu chân thành bằng sự ngu ngơ của lần đầu tiên biết rung động. Cái giây phút định mệnh ấy nghĩ lại nó vẫn còn nóng ran hai bên má, là lần đầu tiên gặp anh để nó biết mặn ngọt của tình yêu.
 
Tan làm, nó không vội vã về nhà như mọi khi mà lang thang khắp phố tìm cho mình một món quà yêu thích và tiệm sách là nơi nó tìm đến. Chiếc kệ để cuốn sách mà nó muốn lấy để quá cao so với tầm với nên con bé phải lấy hết sức kiễng lên mà vẫn không được.
 
Bất giác có bàn tay chắc khỏe của ai đứng sau lưng đã lấy và trao vào tay nó. Lần đầu nó gặp anh, đơn giản chỉ như một sự tình cờ như nhiều người nó đã gặp, chẳng có gì cả cho đến lần tiếp theo.

(Nguồn ảnh : Internet)

(Nguồn ảnh : Internet)

Lần thứ hai, nó bị đâm xe đến méo cả vành, người thì ngã xuống đất mãi mới hoàn hồn dậy được. Tuy nhiên cũng không phải tự nó có thể đứng lên được, lại là nhờ một bàn tay người đàn ông chắc khỏe. Là anh, lần này gặp nó không còn cho là tình cờ được nữa mà là cái duyên đã kéo nó và anh gần đến thế. Tình yêu bắt đầu, nó biết ngại ngùng trước anh và cả cảm giác nhớ nhung mà chưa bao giờ nó có.

Yêu nhau được hai tháng, nó phát hiện ra bí mật khủng khiếp mà anh đã cố tình che đậy. Anh là người đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn tham lam muốn giữ chặt nó trong lòng.
 
Đau khổ, thất vọng nó quyết tìm con đường đi cho riêng mình mà ở đó không còn hình ảnh của anh. Sẽ là những ngày buồn và nhớ nhiều lắm, nhưng nó không thể làm người thứ ba và nó có quyền lựa chọn hạnh phúc riêng của mình với người con trai khác. Ngẫm lại dù sao nó cũng rất cảm ơn anh đã cho nó cảm giác yêu và hạnh phúc.
 
Nó tặc lưỡi để cảm giác nhẹ tênh như ngày anh chưa đến.Trả anh lại với nhịp sống thường ngày để sống có trách nhiệm hơn với gia đình riêng còn bản thân nó sẽ sống thật vững vàng, hồn nhiên và yêu đời như chính tuổi 18 của nó.

 

Với việc ra mắt mục Phóng sự trẻ, đúng như tên gọi, chuyên mục mong muốn có được một sân chơi cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên có đam mê với công việc của người làm báo. Chúng tôi muốn gọi họ như những “người làm báo trẻ” kế cận để hòa với nhịp chuyển động của thông tin.

 

Phóng sự trẻ muốn đón nhận những tác phẩm qua lăng kính của các bạn trẻ về các mảng nội dung liên quan đến chân dung con người, sự việc, hiện tượng, tập quán… mà bạn có dịp khám phá, tìm hiểu.

 

Phóng sự trẻ - tiếng nói của giới trẻ, sân chơi của giới trẻ. Và vì thế, để chia sẻ “sắc trẻ” đó tới hàng triệu độc giả, hãy bắt đầu từ hôm nay để thử sức viết của mình trên chuyên mục.

 

Cùng với việc ra mắt thêm nhiều nội dung mới trên trang Văn hóa, Giải trí, Phóng sự trẻ ra mắt không nằm ngoài mục đích đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu thông tin và văn hóa đọc tới độc giả khắp mọi nơi, trong đó có giới trẻ.

 

Tham gia Phóng sự trẻ, những bài được chọn đăng của các bạn sẽ được trả nhuận bút hấp dẫn theo quy định của Tòa soạn.

 

Tin, bài, hình ảnh, video xin gửi về hòm thư: nhipsongtre@dantri.com.vn và xin đề mục cần gửi tới Phóng sự trẻ.

 

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

   

(Đỗ Thị Như Ái – Thừa Thiên Huế)