Thú vị quà tình yêu… cho bạn thân

(Dân trí) - Valentine được nhiều người “phá cách” không chỉ dành cho người yêu, bạn đời mà còn hướng đến bạn thân, đồng nghiệp… Quà tình yêu cho người thân có nhiều điều rất thú vị bất ngờ.

Có vợ và hai con kháu khỉnh nên khi biết Valentine nào anh Hoàng, trưởng phòng một công ty quảng cáo ở TP.HCM luôn có quà dành cho cô bạn học hồi cấp 2, tính ra đến ngay đã… gần 20 đón Valentine với bạn, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Có người cho rằng anh cưới vợ nhưng vẫn thấp thoáng bóng hình xưa. Anh khẳng định, vợ là mối tình đầu đúng nghĩa, còn cô bạn “tưng tửng” nhận quà tình yêu của anh đúng nghĩa là bạn. Hồi đi học, nhóm bạn anh thống nhất sau này dù thế nào vẫn nhớ tình cảm thời “ngốc xít”.

Và cô bạn ngày đó là… “người trong mộng” của cậu bạn thân anh, họ thường nhờ anh trao thư, giận dỗi cũng dò đối phương qua trung gian. Qua những lần như vậy, anh với cô bạn hợp tính, thân thiết với nhau từ lúc nào và người này trở thành người thân thiết với cuộc đời của người kia nhưng tuyệt nhiên không phải tình yêu.

Thú vị quà tình yêu… cho bạn thân - 1
Món quà cho người bạn thân trong ngày Valentine có rất nhiều điều thú vị.

“Từ hồi đó tới giờ, những chuyện “bí mật” nhất tôi vẫn kể cho cô ấy và chỉ cô ấy biết. Kể cả những điều xấu nhất về bản thân. Nếu yêu khó có điều đó. Kể cả vợ tôi bây giờ cũng do cô ấy “duyệt”.
 
Còn tặng quà Valentine bởi hồi đó tôi hay chuyển quà cho thằng bạn, sau này họ hết qua lại với nhau, tôi vẫn giữ thói quen này vì với tôi cô ấy cũng là một tình yêu đáng trân trọng”, anh giải thích.

Anh Hoàng chia sẻ, người ta nói không có tình bạn khác giới, anh không đồng tình. Khi tìm được một người bạn khác giới đúng nghĩa, cuộc sống thật sự thú vị vì có thể cho nhau những lời khuyên hợp tình hợp lý mà người cùng giới khó mà hiểu và khuyên nhủ nhau.

“Hồi mới quen, biết tôi vừa tặng quà cho mình vừa tặng quà cho cô bạn trong ngày tình yêu, vợ tôi làm ầm ĩ. Sau đó cô ấy hiểu đó là người bạn tốt vì phải nói nhờ cô bạn của mình mà tôi biết thương vợ nhiều hơn”.

Chị Lê Thị Ngọc, làm việc ở một công ty viễn thông cho hay, Valentine với chị không hẳn dành cho ông xã mà dành cho những người quan trọng trong cuộc sống của mình. Ngày này, những người bạn thân trong nhóm chị luôn tổ chức gặp mặt và dành những món quà bất ngờ cho nhau.

“Nhiều đồng nghiệp bảo tôi vớ vẩn nhưng thật sự, những người bạn rất quan trọng với cuộc sống của tôi, đó là những người mà tôi nghĩ sẽ gắn bó đến già. Ngày tình yêu luôn gần với Tết Nguyên đán của nước ta, mà ngày Tết mình dành cho gia đình nên ngày này… tôi thích nghĩ đến bạn bè”, chị Ngọc nói.

Theo chị Ngọc, bạn bè nhiều người lận đận trong đường tình duyên, có nhiều người đến nay vẫn chưa lập gia đình. Chính những người bạn đã cùng chia sẻ để họ bước qua ngày này một cách nhẹ nhàng nhất.

Không chỉ những người lớn tuổi mà gần đây nhiều bạn trẻ cũng không còn công thức ngày 14/2 nhất thiết cứ phải là tình cảm yêu đương nam nữ. Không ít người còn tặng quà cho người thân, hay người mình yêu mến, ngưỡng mộ…

Thúy Anh, SV năm thứ hai chia sẻ, trước đến giờ cô rất nặng nề vì Valentine cứ nhất thiết phải liên quan đến anh chàng nào đó, trong khi cô xác định tuổi này… chưa yêu, lo học hành. Đến lần nhận được quà tình yêu từ cô bạn thân, Thúy Anh đã thay đổi quan điểm.

“Nói thật, lần đó nhận quà của cô bạn đúng tối 14/2  mình hoảng khi nghĩ... cô ta yêu mình. Khi biết bạn ấy đã có bạn trai, ngoài quà cho người yêu còn có quà cho những người thân thiết mình mới thở phào.
 
Nhận quà trong ngày đó của bạn mình rất vui vì thấy được tình cảm của họ dành cho mình nên từ đó mình “mở rộng phạm vi” ngày tình yêu cho cả gia đình, bạn bè, hoặc thầy cô… vì muốn đến niềm vui cho người khác", Thúy Anh bày tỏ.
 
Nhờ ngày tình yêu ngày càng được mở rộng sang tình thân, không ít bạn trẻ đã tận dụng cơ hội này để bày tỏ tình cảm với người "trong mơ" của mình. Họ tặng quà cho người mình có tình cảm đặc biệt nhưng với vai trò là bạn thân.
 
Sau đó sẽ dò phản ứng… của “đối phương” để tiến tới hoặc rút lui mà không gây tổn thương cho nhau. Nếu không gì thì vẫn là bạn, còn bên chia "bật đèn xanh" thì có thể tiến tới.

Từng sống ở Pháp hơn nửa thế kỷ, GS Trần Văn Khê chia sẻ, ở Châu Âu ngày Valentine không chỉ dành riêng cho tình yêu đôi lứa mà còn là dịp để họ bày tỏ tình cảm với những người trong gia đình, bạn bè, bằng hữu. Tình nhân nhìn rộng ra thành tình thân, tình luyến ái thành tình bác ái, tình người…

Trong dịp lễ này, GS Trần Văn Khê luôn dành những tình cảm của mình cho những người thân yêu, cho bằng hữu. Theo ông, tình luyến ái nhiều người không có, hoặc không còn, hoặc không vướng bận nhưng tình thân, tình người sẽ theo mình đi hết cuộc đời. 

Hoài Nam