Thú vị clip “mẹ chồng dễ tính nhất vịnh Nam Bộ”

(Dân trí) - Người mẹ chồng tương lai vô cùng dễ tính: không cần con dâu làm việc nhà, sinh con bà nội nuôi, thậm chí là "con dâu người nào cũng được"...

Clip “mẹ chồng dễ tính nhất vịnh Nam Bộ”

Vừa qua, cộng đồng mạng rầm rộ truyền tay nhau đoạn clip đáng yêu giữa con trai và mẹ về chuyện chọn vợ tương lai. Chỉ sau 12 giờ chia sẻ, đoạn clip đã thu hút hơn 462.000 lượt xem.

Đoạn clip chưa đầy 2 phút với dòng chú thích ngộ nghĩnh:

"Tại sao con trai lại phải nhắn tin trước và đợi tin nhắn vậy mẹ. Con thích người con yêu nhắn tin cho con trước mà khổ nỗi không ai nhắn kèm theo đó không có người yêu.

Gửi vợ tương lai.

Yên tâm làm dâu nhà chàng nhé.

Bà mẹ dễ nhất thế kỷ".

Sau 12 giờ chia sẻ, clip "Mẹ chồng tuyệt vời" đã nhận được 9.800 lượt Cảm xúc, hơn 2.000 lượt Bình luận và 6.738 lượt Chia sẻ. Hầu hết mọi người đều cảm thấy thích thú với đoạn đối thoại ngộ nghĩnh giữa 2 mẹ con.

Anh Chí Cảnh và mẹ - người mẹ chồng trong mơ của mọi cô gái.
Anh Chí Cảnh và mẹ - người mẹ chồng "trong mơ" của mọi cô gái.

"Mẹ chồng như mơ. Em muốn làm vợ anh", "Bà mẹ chồng tuyệt vời" hay "Sao mẹ dễ tính vậy" là những bình luận của cộng đồng mạng.

PV Dân trí đã có cuộc trò chuyện với chủ nhân đoạn clip là anh Đinh Chí Cảnh (20 tuổi) hiện đang theo học Marketing năm thứ 2 tại trường Đại Học Công nghệ TP.HCM (Hutech).

Anh Cảnh cho biết, clip này được anh quay vào đêm mùng 2 Tết vừa qua, khi nhà chỉ còn 2 mẹ con. Nói về mẹ anh Cảnh chia sẻ, mẹ anh là người rất vui tính, thỉnh thoảng mẹ cũng hay nói như vậy.

"Quả thật mẹ mình rất dễ tính nên những lời đó là hoàn toàn thật lòng. Mẹ còn hay đùa mình nhiều câu còn đáng yêu hơn vậy nữa cơ. Lúc đầu quay clip mẹ thấy mình cầm điện thoại nên chỉ nghĩ mình nhắn tin, tới khi mình cho mẹ xem lại, mẹ nói: "Sao không đợi tao đi thay đồ".

Đây không phải là lần đầu tiên anh Cảnh quay clip mà trước đó anh cũng đã sở hữu rất nhiều clip của mẹ và ông nội tương tự. Khi được hỏi clip có phải là cách anh chàng "thả thính" như cộng đồng mạng nói, Cảnh cười: "Mình không nghĩ đó là thính, mình chỉ muốn cho mọi người thấy mẹ mình dễ tính như thế nào".

Tâm sự về mẹ, Cảnh tự hào: "Mẹ mình tuyệt vời nhất với mình. Ba mất 15 năm rồi khi mẹ chưa được 30 tuổi. Một mình mẹ làm đủ mọi việc nuôi 3 chị em mình lớn. Nghề cực nhất, nghề của đàn ông, kiếm ra những đồng tiền nhỏ nhất nhưng vẫn chưa bao giờ mình phải thiếu thốn so với bạn bè.

Mẹ sinh năm 1973, năm nay mẹ cũng ngón nghén 44 rồi, mẹ có một chàng rể hồi đầu năm ngoái rồi nhưng cũng không thể nào lý giải được vì sao mẹ lại tâm lý như vậy".

Kim Bảo Ngân

(Ảnh và Clip: NVCC)