Thủ lĩnh tân SV Ngoại giao tranh cử như… tổng thống

(Dân trí) - Vừa mới nhập học hơn 1 tháng nhưng tân SV Học viện Ngoại giao đã thể hiện sự tự tin và tài năng của mình qua cuộc tranh cử K39’s Leader lấy cảm hứng từ cuộc tranh cử tổng thống của Mỹ.

Chương trình tranh cử khóa trưởng và bí thư liên chi “K39’s Leaders” là hoạt động thường niên dành cho các tân sinh viên Học viện Ngoại giao với mục đích chính là tuyển chọn ra 2 SV có khả năng đảm nhận vị trí Khóa trưởng và Bí thư, đại diện cho sinh viên khóa 39.

 

Các ứng cử viên phải trải qua ba vòng thi: sơ tuyển, vận động tranh cử, tranh biện theo nhóm, cá nhân và chung kết. Lấy cảm hứng từ cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ, các bạn tân sinh viên đã có một khoảng thời gian vô cùng thú vị để áp dụng những kiến thức mình đã được tiếp xúc về ngành ngoại giao, tìm hiểu thêm về những cách lãnh đạo, quản lý, học hỏi và rèn luyện các kỹ năng để trở thành một nhà ngoại giao tương lai.

 

Không những vậy, K39’s Leaders góp phần thúc đẩy phong trào hoạt động sinh viên đầu năm, xây dựng bộ máy cán sự nòng cốt và bồi dưỡng những sinh viên ưu tú có tiềm năng trở thành cán bộ Đoàn-Hội trong tương lai.

 
Nguyễn Đăng Vũ mang phong thái đĩnh đạc khi trình bày ý tưởng.
Nguyễn Đăng Vũ mang phong thái đĩnh đạc khi trình bày ý tưởng.
 

Quan trọng hơn, chương trình là một cách thú vị để giúp các tân sinh viên có sự hướng nghiệp rõ ràng, giúp các em không bỡ ngỡ với những đặc trưng nghề nghiệp mình theo đuổi sau khi ra trường và có phương hướng phát triển lối tư duy mở, chủ động và toàn diện.

 

Trong vòng tranh luận, các thí sinh phải bảo vệ ý kiến của mình trước những đối thủ một cách công khai về những vấn đề rất quen thuộc đối với sinh viên như đề thi nên mở hay đóng hoặc việc tham gia hoạt động xã hội có nên hạn chế. Qua đó, các sinh viên đã thể hiện được bản lĩnh cũng như khả năng ăn nói và đối đáp của mình.

 

Trong vòng thi chung kết, 12 thí sinh xuất sắc đã hùng biện về một vị lãnh đạo mơ ước và 5 thí sinh được lựa chọn đi tiếp phải trình bày đề án hoạt động của mình để phát triển phong trào học tập và hoạt động của sinh viên. Các ứng cử viên đều chuẩn bị rất kỹ càng và đưa ra những ý tưởng hết sức sáng tạo để phát triển hoạt động của trường trong những năm tới.

 
Trần Vương Cường hùng biện trôi chảy và nhận được sự tín nhiệm thầy cô, bạn bè.
Trần Vương Cường hùng biện trôi chảy và nhận được sự tín nhiệm thầy cô, bạn bè.
 

Nguyễn Đăng Vũ, tân sinh viên có phong thái điềm tĩnh, chững chạc đã thuyết phục được BGK với đề án nâng cao hiệu quả học tập nhờ loại bỏ cú shock văn hóa học tập khi chuyển từ phương pháp học cấp ba lên đại học và thành lập một CLB chia sẻ công việc làm thêm, tạo diễn đàn cho các sinh viên được tư vấn và bảo vệ. Nhờ vậy, Nguyễn Đăng Vũ đã được bình chọn làm tân Khóa trưởng K39 của Học viện Ngoại giao.

 

Chức danh Bí thư liên chi Đoàn cũng được trao cho ứng cử viên Trần Vương Cường với đề án tìm đại sứ cho Học viện Ngoại giao với cuộc thi DAV Ambassador. Cách triển khai cụ thể, rõ ràng, có đường lối đã giúp cho Cường có được sự tín nhiệm của thầy cô và bạn bè.

 

Chương trình tuyển chọn thủ lĩnh với phong cách mới mẻ như này sẽ giúp đào tạo những thế hệ trẻ năng động, chủ động, nhiệt huyết và dám nghĩ dám làm, đồng thời giúp nâng cao hình ảnh của trường đại học và hệ thống giáo dục Việt Nam.

 
Trần Vương Cường hùng biện trôi chảy và nhận được sự tín nhiệm thầy cô, bạn bè.
Tống Khánh Linh thể hiện sự nhiệt huyết và kêu gọi mọi người sống hết mình để trở thành thần tượng của ai đó.

Vũ Phụng Nghi thuyết trình về thần tượng Hillary Clinton bằng một vở kịch
Vũ Phụng Nghi thuyết trình về thần tượng Hillary Clinton bằng một vở kịch
 
Nhật Linh đưa ra quan điểm lãnh đạo của thần tượng mình
Nhật Linh đưa ra quan điểm lãnh đạo của thần tượng mình

Đào Hà My say sưa về anh hùng Che Guevara.
Đào Hà My say sưa về anh hùng Che Guevara.

Phương Anh


Phương Anh