Thủ lĩnh “hoa đá”

Sinh ra với đôi chân không lành lặn nhưng Đặng Thế Lịch (lớp K57, khoa Công tác xã hội, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) vẫn “cháy” hết mình với những phong trào tình nguyện.

Nghị lực được đền đáp

 

Từ lúc chào đời, chân tay của Lịch đã bị co quắp nặng. Bác sĩ cho biết, Lịch bị nhiễm chất độc da cam, di chứng từ ông nội. Sau khi phẫu thuật và điều trị một năm, chân tay Lịch không có dấu hiệu hồi phục.

 

Không đầu hàng, Lịch tập đi bằng cách men theo những chiếc ghế tựa, với sự dìu dắt của bà. Những cố gắng của Lịch đã được đền đáp, không những đi lại được, cậu bé còn phụ giúp gia đình chăn lợn, chăn trâu, làm công việc đồng áng như cấy gặt, trồng ngô, lấy củi, mò cua…

 

Lớn lên chút nữa, nhìn các bạn trong xóm cắp sách đến trường, Lịch lại ao ước được đi học. Thấy tờ lịch trên tường ghi chữ “Chúc mừng năm mới”, cậu cố nhớ rồi dùng ngón tay nắn nót viết lại trên nền đất.

 

Trong suốt 5 năm học tiểu học, bác và mẹ thay nhau cõng Lịch đi về. Thương mẹ, thương gia đình, cậu nỗ lực học, nhiều năm liền là học sinh giỏi.

 

Với mong muốn giúp cho những thân phận kém may mắn như mình, ngày làm hồ sơ thi đại học, Lịch quyết định thi vào ngành Công tác xã hội, khoa Xã hội học. Năm đó, Lịch đạt 21,5 điểm, trong ánh mắt ngỡ ngàng khâm phục của mọi người.

 
Đặng Thế Lịch (trái) tặng hoa sinh nhật cho một thành viên trong CLB Hoa Đá.
Đặng Thế Lịch (trái) tặng hoa sinh nhật cho một thành viên trong CLB Hoa Đá.
 

Người anh đáng mến

 

Đặt chân vào giảng đường, Lịch đã đăng ký tham gia ngay các hoạt động tình nguyện của khoa, của trường. Lịch được bạn bè thầy cô yêu mến bởi tính cách hòa đồng, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.

 

Đôi chân không lành lặn nhưng cậu vẫn tham gia hàng trăm chương trình tình nguyện giúp đỡ hàng ngàn mảnh đời bất hạnh. Sau một thời gian, Lịch được bạn bè tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ nhiệm CLB Hoa Đá, “mái nhà chung” của những sinh viên khuyết tật trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội.

 

Do các thành viên trong đội đều chịu những khiếm khuyết thân thể khác nhau, nhiệm vụ gắn kết thành viên, tạo không khí vui vẻ luôn được Lịch đặt lên hàng đầu. Lịch cùng các thành viên xây dựng các chương trình, như: Tình nguyện tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội), chương trình Tết yêu thương cho các bệnh nhi ung thư ở viện K, tình nguyện về Làng phong Quả Cảm, Bắc Ninh…

 

Cậu chia sẻ: “Những chương trình này mở ra để các bạn khuyết tật nói riêng và các bạn đam mê tình nguyện nói chung có thể cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội.

 

Thông qua những chương trình đó, các bạn khuyết tật như mình không chỉ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, tự tin hơn, mà còn để thấy rằng nếu muốn, chúng mình vẫn có thể làm được rất nhiều điều có ích cho cuộc sống này”.

 

Lịch hy vọng, sau khi ra trường, cậu được làm việc trong trung tâm xã hội để hỗ trợ tư vấn cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, tiếp thêm động lực, giúp họ vượt qua số phận và sống một cuộc sống có ích cho xã hội.

 

Thế Lịch mỉm cười: “Cuộc đời đã không cho mình một đôi chân lành lặn như bao người khác nhưng bù lại, mình có gia đình, có bạn bè, thầy cô… Mọi người đã luôn bên cạnh, nâng đỡ và động viên mình. Mình luôn tin rằng, mình là người may mắn vì mình có một gia đình hạnh phúc, có bạn bè yêu thương, được học hành, được cống hiến và được tham gia các hoạt động xã hội”.

 

“Hoa Đá là loài cây có sức sống mãnh liệt, tượng trưng cho ý chí vượt khó của những sinh viên khuyết tật. Những lớp lá xếp chồng lên nhau, lá dưới nâng đỡ lá trên, cùng nuôi lớn và bảo vệ cho nhau cũng giống như tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên trong câu lạc bộ.

 

Khi một chiếc lá rụng xuống, nó vẫn có thể mọc thành cây mới, đó chính là tinh thần câu lạc bộ gửi gắm: Bạn có thể vấp ngã nhưng không thể gục ngã”, Đặng Thế Lịch chia sẻ về tên gọi của CLB Hoa Đá.

 

Theo Hoài Linh

Sinh viên Việt Nam