Thủ khoa Sĩ quan đặc công quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của bố

(Dân trí) - Trước khi qua đời, bố của Lê Văn Đức dặn dò rằng ông muốn em trở thành một người sĩ quan giỏi, vừa hồng vừa chuyên, cố gắng giúp đỡ cho mẹ và gia đình.

Sinh ra ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, bạn Lê Văn Đức kế thừa truyền thống học tập của mảnh đất quê Bác, trở thành Thủ khoa tốt nghiệp trường Sĩ quan đặc công năm học 2015 – 2016.

Đức tốt nghiệp chuyên ngành Chỉ huy tham mưu, chuyên ngành đặc công nước, có điểm học tập toàn khóa là 8,02.

Lê Văn Đức - Thủ khoa trường Sĩ quan đặc công năm 2016
Lê Văn Đức - Thủ khoa trường Sĩ quan đặc công năm 2016

Quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của bố

Trong thời gian học tập và rèn luyện, Đức đã đạt được nhiều danh hiệu, được nhà trường khen thưởng: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013 – 2014 , 2014 – 2015, 2015 – 2016; Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Binh chủng năm học 2013 – 2014, 2014 – 2015; Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

Lê Văn Đức chia sẻ rằng bố mẹ em đều là nông dân. Gia đình em có 3 anh chị em và em nhà con út. Đức nói: “Người cho em động lực cũng như quyết tâm để có được kết quả như ngày hôm nay chính là bố em.

Bố em từng tham gia cách mạng, là bộ đội tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại Campuchia. Bố đã động viên em cố gắng phấn đấu cống hiến cho Đảng và quân đội và cũng là một cách dấn thân lập nghiệp, thoát khỏi cảnh nghèo khó”.

Bố là người có ảnh hưởng lớn tới suy nghĩ, hành động của Đức. Cách đây không lâu, bố của Đức đã qua đời. Đó là một điều đáng tiếc nhưng ông vẫn luôn sống trong tim người con trai út can đảm và kiên trường.

Đức kể: “Lần cuối cùng được gặp bố chỉ được ở với bố trọn vẹn chỉ 2 ngày trước khi bố mất. Thời gian bố gần mất cũng là lúc em đang đi thực hành diễn tập vòng tổng hợp cuối khóa sau đó là thời gian ngắn ngủi để ôn thi tốt nghiệp quốc gia.

Gia đình cũng nhắn cho em biết là bố bệnh nặng nhưng vì đang trong quá trình rèn luyện nên em không thể về được và bố vẫn là người động viên em để em yên tâm học tập.

Sau khi diễn tập về, được thủ trưởng tạo điều kiện em được về thăm bố lần cuối, chắc đây sẽ là câu chuyện mà em nhớ mãi. Bố cũng đã nói với em lời cuối cùng để em tiếp tục ôn và chuẩn bị thi tốt nghiệp. Và sau đó một tuần thì bố em qua đời. Không chứng kiến được em tốt nghiệp ra trường nhưng chắc bố cũng sẽ tự hào vì kết quả của em ngày hôm nay”.

Ước mơ của Đức là hoàn thành tâm nguyện của bố là em sẽ trở thành một người sĩ quan giỏi, vừa hồng vừa chuyên, cố gắng giúp đỡ thêm cho mẹ và gia đình sau này.

Bí quyết học tập của Thủ khoa

Vốn biết bơi lội từ nhỏ nên Đức quyết định theo học chuyên ngành đặc công nước. Ngành học đặc công nước chủ yếu hoạt động và tác chiến trong môi trường sông nước, biển đảo, với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, môi trường sông nước luôn chứa đựng nhiều rủi ro.

Đặc biệt để đáp ứng với tình hình hiện nay thì cường độ huấn luyện ngày càng cao. Vì vậy, ngành học này đòi hỏi mỗi học viên phải có khả năng bơi lội tốt, sức khỏe bền bỉ dẻo dai, khả năng chịu đựng sóng gió tốt, và điều quan trọng chính là tinh thần thép của người chiến sĩ đặc công.

Là một chàng trai được rèn luyện nên từ nắng gió thao trường, Lê Văn Đức kiên định lựa chọn ngành nghề của mình. Em rất tự hào trở thành một chiến sĩ quân đội và cảm thấy vinh dự khi là người được kết nạp vào Đảng đầu tiên của khóa.

“Thực sự đó là khoảnh khắc đáng nhớ khi em được đứng trong hàng ngũ của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng”, Đức tâm sự.

Lê Văn Đức cho rằng môi trường quân đội có những điểm khác so với các trường đại học khác. Để có được kết quả tốt theo thì người chiến sĩ ngoài tố chất, phải kiên trì, chịu khó và tìm cho mình một phương pháp phù hợp.

Với Đức, phương pháp đó là tự học tự rèn là chính, tự đặt ra mục tiêu và phấn đấu, không ngại va chạm với nhiều tình huống, đồng thời chủ động học hỏi kinh nghiệm thực tiễn của thầy cô giáo, cán bộ chỉ huy, cũng như đồng đội trong trường.

Mai Châm