Thư gửi Hoa hậu Việt Nam 2008

“Trở thành Hoa hậu đã khó nhưng giữ được danh hiệu Hoa hậu còn khó gấp bội lần”. Tôi tin rằng em là một cô gái thông minh, bằng chứng là em đã chinh phục được Ban giám khảo (Nếu không thì ngôi vị cao nhất của cuộc thi đã không thuộc về em!)...

Thân mến gửi Hoa hậu Việt Nam 2008

 

Thế là sau bao nhiêu thử thách, em đã bước lên bục cao nhất của cuộc thi để đón nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam - danh hiệu mà bao thiếu nữ Việt Nam mơ ước.

 

Trước khi đêm Chung kết diễn ra, tôi nghĩ dù em là ai trong số 30 thí sinh đang có mặt tại cuộc thi, tôi cũng thấy em xứng đáng được đón nhận danh hiệu cao quý đó! Đến hôm nay tôi vẫn nghĩ vậy. Đơn giản vì đối với tôi, tất cả các thí sinh của cuộc thi sắc đẹp này đều rất xinh đẹp, duyên dáng và thông minh!

 

Chắc hẳn em đã từng mơ ước, nhưng có lẽ em chưa bao giờ nghĩ rằng phút giây ngập tràn niềm vui đó lại đến với mình! Hạnh phúc quá lớn lao có thể sẽ khiến em như đang sống trong một giấc mơ tuyệt vời.

 

Rồi đây, chắc phải trải qua một thời gian khá dài em mới có thể tin được rằng em đã trở thành Hoa hậu, người đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp của hàng triệu thiếu nữ Việt Nam. Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện nối tiếp nhau và chính những sự bất ngờ sẽ mang lại cho cuộc sống những điều thú vị nhất!

 

Ngày hôm qua, em cũng chỉ là một cô gái hồn nhiên vô tư như muôn vàn bạn bè cùng trang lứa và hẳn là chưa nhiều người biết đến em. Nhưng kể từ khi đội lên đầu chiếc vương miện, em sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và mang trên mình một trọng trách đầy vinh quang nhưng cũng rất nặng nề.

 

“Trở thành Hoa hậu đã khó nhưng giữ được danh hiệu Hoa hậu còn khó gấp bội lần”. Tôi tin rằng em là một cô gái thông minh, bằng chứng là em đã chinh phục được Ban giám khảo (Nếu không thì ngôi vị cao nhất của cuộc thi đã không thuộc về em!).

 

Tuy nhiên, ở lứa tuổi đôi mươi, chắc hẳn em chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Kể từ giây phút đăng quang, cuộc sống của em sẽ có nhiều thay đổi: hàng ngày em sẽ phải đối diện với những lời mời chào, những cuộc phỏng vấn, những lời tung hô và những ánh mắt ngưỡng mộ ở bất cứ nơi nào em xuất hiện.

 

Rồi sẽ có những lời ca ngợi em với những đức tính và khả năng tuyệt vời mà có lẽ ngay cả bản thân em cũng chưa bao giờ nghĩ tới (?). Điều tất yếu là những thứ đẹp đẽ nhất sẽ trải ra trước mắt em: tiền tài, danh vọng và những cơ hội tốt nhất để em thành đạt.

 

Thế nhưng, thật đáng tiếc là cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng và “tấm huy chương nào cũng có mặt trái”. Bên cạnh những điều kỳ diệu đang đón chờ phía trước, em cũng sẽ phải đối diện với những thử thách và những cám dỗ mà không phải ai cũng có thể vượt qua.

 

Chắc hẳn một cô gái thông minh và nhạy cảm như em sẽ ý thức được điều đó nhưng tôi vẫn muốn gửi đến em những lời nhắc nhở chân thành nhất, đơn giản vì tôi muốn em mãi mãi xứng đáng là Hoa hậu trong lòng mọi người.

 

Thư gửi Hoa hậu Việt Nam 2008   - 1
Tân hoa hậu Trần Thị Thùy Dung (giữa) cùng Á hậu 1 (trái) và Á hậu 2 trong giây phút đăng quang. (Ảnh: Việt Hưng)

 

Là người đại diện cho tài, sắc của phái đẹp nước nhà, em sẽ phải làm sao cho xứng đáng với danh hiệu đó. Phụ nữ Việt Nam vốn rất đẹp nhưng điều đáng quý, đáng trân trọng hơn là lòng nhân hậu, thuỷ chung và những đức tính tốt đẹp của họ.

 

Từ xưa, “công, dung, ngôn, hạnh” luôn được xem là những phẩm chất tốt đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam. Những phẩm chất ấy sẽ được biểu hiện một cách tự nhiên từ lời ăn, tiếng nói, từ cách suy nghĩ, từ những cử chỉ hàng ngày và điều quan trọng nhất là nó xuất phát từ sự chân thật chứ không phải là sự thể hiện một cách phô trương, hình thức.

 

Sau đêm đăng quang, người ta có thể tổ chức cho em đi thăm hỏi, tặng quà ở những địa chỉ từ thiện để quay phim, chụp ảnh. Điều đó không có gì là không hay nhưng sẽ tốt hơn nếu em làm những việc đó một cách tự nguyện, bằng tất cả những tình cảm chân thành vào bất cứ thời điểm nào mà em thấy có thể chứ không cần đến sự phô trương, hình thức.

 

Dù những nỗ lực của em là rất đáng trân trọng nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng em đã gặp rất nhiều may mắn khi bước lên bục vinh quang vì trong số 30 thí sinh tài, sắc “kẻ tám lạng, người nửa cân”, chắc hẳn không chỉ có em mới xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu.

 

Do vậy, em đừng bao giờ tự thoả mãn với mình vì tự mãn chính là mầm mống của tính kiêu ngạo và tính kiêu ngạo sẽ khiến em trở nên lạc lõng với mọi người. Em hãy luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt, để khẳng định với mọi người rằng em xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam cao quý!

 

Là một Hoa hậu, em sẽ gặp vô số những “đại gia” sẵn sàng vung tiền (và nhiều thứ cám dỗ khác) để chinh phục em. Thực lòng, những công chức như tôi - dù có tự tin đến mấy - cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện sánh vai cùng em!

 

Đơn giản là vì từ trước tới nay chưa có một cô Hoa hậu nào yêu hoặc lấy chồng là công chức (tất nhiên, không kể đến những “công chức đại gia”). Vì vậy, dù rất ngưỡng mộ tài sắc của các Hoa hậu, những chàng trai công chức như tôi cũng chỉ dám “kính nhi viễn chi”. Tôi viết thư cho em ngay khi ngày em trở thành "tân Hoa hậu" cũng là hạnh phúc rồi. 

 

“Ăn cơm mới, nói chuyện cũ” cho vui thế thôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng tin rằng em - Hoa hậu Việt Nam 2008 - sẽ luôn gìn giữ được những phẩm hạnh cao đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam. Và xa hơn nữa, khi có cơ hội “mang chuông đi đánh xứ người”, em sẽ khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ tài, sắc của phụ nữ Việt Nam.

 

Cầu chúc cho em luôn thành đạt và hạnh phúc trong bước đường đời bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình!

 

Thân ái!

 

Dzoãn Thái Hưng

Theo Tuần Việt Nam