Thầy Khắc Hiếu ra cẩm nang "đối phó với hậu quả tình yêu”

(Dân trí) - Sau vụ việc một nữ sinh tự tử vì bị tung clip nhạy cảm, thầy giáo tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã thực hiện ngay bộ ảnh nhằm hướng dẫn bạn trẻ phương pháp đối phó với các “hậu quả của tình yêu” hiện đại.

“Khi yêu nhau, tất cả đều tốt đẹp. Tuy nhiên, khi chia tay, nhiều người không còn giữ được sự tốt đẹp đó mà đôi khi trở mặt thành một kẻ tàn ác. Tình yêu vốn là động lực, nhưng khi đổ vỡ, nó lại biến thành phản lực khiến nhiều người hành động cuồng dại để rồi người phải mang tổn thương, kẻ thì phải lao tù”, thầy giáo được giới trẻ yêu mến phân tích.

Gần đây, xã hội liên tục xuất hiện những trường hợp bạn trai chia tay xong tung clip quay cảnh riêng tư - tung ảnh nhạy cảm để trả thù người yêu cũ, để hả hê trong phút chốc, để rồi còn đọng lại chỉ là nỗi đau của tất cả các bên.
 
Xã hội chúng ta mạnh mẽ lên án hành vi đó, tuy nhiên, điều các bạn gái trẻ cần hơn hết là sự cảnh tỉnh, cũng như những chỉ dẫn để trường hợp ấy không xảy ra với chính bản thân mình.

Facebook đơn thuần là một mạng xã hội, nó có thể là một quyển sách hay, một quán trà chanh tình bạn, một nơi thể hiện mình hoặc cũng có thể là một kẻ sát nhân, tất cả đều tùy thuộc vào hành động của chúng ta ở đấy.

Đó chính là lí do thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu thực hiện bộ ảnh này nhằm chỉ dẫn các bạn trẻ ứng phó với khủng hoảng hậu tình yêu.

Dành cho các cô gái:

Thầy Khắc Hiếu ra cẩm nang đối phó với hậu quả tình yêu”

Ai đã dẫn đến cái chết của cô ấy? Kẻ yêu cũ không ăn thì đạp đổ? Anh hùng bàn phím trên facebook phát tán, nhiệt tình miệt thị? Gia đình ít quan tâm con? Bạn bè không giúp đỡ bạn? Bản thân em chưa giữ mình, chưa bản lĩnh khi sự cố?

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Nếu bị anh ta đe dọa tung ảnh/clip, hãy cảnh báo khéo léo: "Anh ơi đừng làm vậy, đừng vi phạm pháp luật để rồi em thì đau khổ, anh thì lâm vào cảnh tù tội như những người dại dột khác nha anh..." và nhờ thêm cha mẹ hai bên can thiệp

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Nếu anh ta tiếp tục đe dọa bạn đến mức cùng quẫn, hãy cảnh báo mạnh mẽ: "Nếu anh dồn em vào bước đường cùng, nếu em có chết, anh sẽ là người bức tử".

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Nếu ảnh/clip đã bị tung lên mạng, hãy bình tĩnh và tìm đến những người thân, bạn bè đồng cảm để có một điểm tựa tinh thần.

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Nếu ảnh/clip đã bị tung, thay vì đi tự tử, hãy đi báo với cha mẹ, với cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn và tháo gỡ.

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Nếu bạn không biết phải làm gì, hãy tâm sự với người thân thiết nhất; hoặc kêu gọi sự giúp đỡ từ tổng đài 1800 1567; hoặc fb.com/nguyenhoangkhachieu.vn

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Nếu ảnh/clip đã lỡ tràn lan, đừng nghĩ rằng cuộc đời đến đây là chấm dứt! Thực tế là: có những cô gái đã từng bị scandal và cũng đã mạnh mẽ vượt qua, chuộc lại lỗi lầm khiến mọi người hâm mộ.

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Gia đình cần giúp đỡ con vượt qua khủng hoảng hơn là chì chiết, bỏ rơi. Em gái chúng ta đang cần điểm tựa hơn là sự thờ ơ ghét mắng.

Dành cho cư dân mạng:

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Với anh hùng bàn phím: nếu dùng lời nói để khiến tinh thần nạn nhân cùng quẫn, bạn là kẻ sát nhân gián tiếp

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Với người ham vui: Thay vì bấm like và share đoạn clip oan nghiệt ấy, hãy bấm report để giúp facebook ngăn chặn lây lan.

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Với tất cả chúng ta: Mọi người hay phê phán "Con gái gì đâu mà hư hỏng!". Thực ra thằng con trai tung clip mới là người đáng bị lên án đầu tiên!

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Với các cô gái có bạn trai đã từng share clip đó: hãy cẩn thận với anh chàng này nhé, vì biết đâu một ngày anh ta cũng có thể làm điều tương tự với mình...

Dành cho các chàng trai có ý định tung ảnh/clip hại bạn gái cũ:

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Tung ảnh sex/clip nóng lên mạng để hạ nhục người khác – bạn có thể phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (Điều 253, BLHS) và làm nhục người khác (Điều 121, BLHS). "Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát thì phạm tội bức tử" (Điều 100, BLHS).

Yêu đến mấy cũng không bao giờ cho chụp ảnh hay quay clip chuyện riêng tư.

Đừng biến Facebook thành nơi tội ác: người phải tự sát – kẻ phải lao tù. "Hãy là người đàn ông đàng hoàng và là người đàn bà tử tế, dù là lúc đến hay đi".

Mai Châm
Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Ảnh: Thiên Khôi - Hoài Thương
Diễn viên: Trọng Trí – Băng Châu