Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn
Một cô sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng mơ ước tự mình xây dựng một ngân hàng lớn chỉ dành phục vụ người nghèo. Một anh sinh viên Y khoa mơ ước mang lại nụ cười cho tất cả trẻ em có khuyết tật ở vùng mặt…
Họ chỉ là 2 sinh viên trong số 1.000 đại biểu về tham dự Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhưng sẽ là những minh chứng thuyết phục cho khẩu hiệu hành động của đại hội lần này: “Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức trẻ xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh”.
Xây ước mơ lớn bằng một nỗ lực dài
Nguyễn Hoàng Minh là sinh viên năm thứ 4 chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Trường đại học Y Hà Nội. Hoàng Minh đã xây ước mơ của mình bằng một hành trình nỗ lực rất dài, bắt đầu từ khi còn là một anh chàng lớp 6 và lần đầu được nhận giải thưởng trong một cuộc thi Toán. Sau này, Minh đầu tư vào học Hóa khi là học sinh khối Chuyên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Và rồi rất nhiều người đã biết đến cái tên Nguyễn Hoàng Minh khi cậu là chủ nhân của huy chương bạc và huy chương vàng trong 2 lần tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế.
Nguyễn Hoàng Minh là cái tên rất “đình đám” ở Đại học Y Hà Nội với các năm học đều giữ điểm tổng kết hơn 9 phẩy. Khi là sinh viên năm thứ 2, dù mới chỉ được học các môn cơ sở và cận lâm sàng nhưng Minh cùng các bạn đã thành lập một nhóm nghiên cứu khoa học thực hiện đề tài mang tên “Ứng dụng phần mềm Quest theo mô hình Rasch trong phân tích bộ câu hỏi thi trắc nghiệm môn Sinh Lý học”. Đề tài này đã đạt giải nhất trong Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 14.
Để thực hiện ước mơ “nhân lên những nụ cười” Nguyễn Hoàng Minh tiếp tục đầu tư vào việc học ngoại ngữ để có thể tham gia vào các khóa đào tạo tại nước ngoài. Mùa Hè năm 2009, Hoàng Minh được theo học một khóa ngắn hạn về Phẫu thuật tạo hình Hàm Mặt tại đại học Sydney (Australia). Cậu nói rằng sẽ còn nỗ lực hơn nữa để xây những ước mơ dài.
Ước mơ lớn dần theo bước chân tình nguyện
Đỗ Ngọc Diệu Linh, sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Phương Đông kể lại một chương trình tình nguyện của mình: “Đó là lần tình nguyện dành cho các bạn trong cuộc thi “Bí thư chi đoàn giỏi. Bọn mình đã đến thăm các em nhỏ bị nhiễm HIV tại trung tâm Lao động xã hội số 2 Hà Nội. Câu chuyện về một bé chừng 3 tuổi trong trung tâm đã làm mình day dứt mãi. Cô bé ấy mất mẹ nên ở cùng cô chú. Những người họ hàng này luôn hắt hủi và bắt em tự làm mọi việc, những việc mà người ta không thể tưởng tượng được một bé 3 tuổi có thể hoàn thành: tự rửa bát mình ăn, tự giặt quần áo…
Khi mình mang kẹo và đến gần bé thì bé vứt kẹo òa khóc rồi chạy đi. Mình đã nghĩ rất lâu rằng mình có thể làm gì nhiều hơn nữa cho những số phận éo le trong cuộc sống ngoài việc một lần đến chơi và tặng kẹo. Mình học ngành Tài chính - Ngân hàng liệu mình có thể có một ngân hàng mang niềm vui cho những người nghèo, những người bất hạnh hay chăng”.
-Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VI diễn ra từ ngày 26 đến 27/4/2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. - Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá công tác Hội, phong trào thanh niên nhiệm kỳ V, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội LHTN VN, hiệp thương cử Ủy ban TƯ Hội LHTN VN nhiệm kỳ mới. - Trong nhiệm kỳ VI Hội sẽ triển khai 3 cuộc vận động lớn: “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”; “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” và 2 chương trình: “Khi Tổ quốc cần” và “Xây dựng phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. |