“Thà tư vấn nhầm còn hơn bỏ sót”

(Dân trí) - Đó là “kế hoạch” rất quyết liệt và cũng hết sức chu đáo của Lê Duy - một trong những tình nguyên viên tiếp sức mùa thi - trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

 
  sinh viên năm thứ tư của trường ĐH Kinh tế  Đà Nẵng. Nguyễn Lê Duy, đội trưởng của nhóm tình nguyện tại ga tàu hối hả dựng chiếc xe đạp cọc cạch của mình vào góc tường lao ngay vào bàn trực hỏi dồn dập: “Có bao nhiêu bạn được tiếp sức rồi?”, “Có chuyện gì mới không?”, “Các bạn đã ăn uống gì chưa?”…

 

Đã bốn mùa liên tiếp, Lê Duy cùng các bạn đều trực chiến ở bến xe. Thời gian đầu Lê Duy cũng chỉ là thành viên trong đội, với kinh nghiệm ba năm trong nghề cộng với sống lâu lên “lão làng” anh đã trở thành thần tượng trong mắt các bạn. Thời gian hè Lê Duy cũng đang tranh thủ học thêm Tin học và tiếng, thành ra Lê Duy cứ chia lịch một buổi lên bàn trực, một buổi đi học, đêm nào có thể thì ngủ lại với các bạn ngay tại bến xe để trực ca đêm. “Ở đây còn có các anh, các chị tham gia nhiều năm tại bến này, cũng một buổi đi học, một buổi ra bến xe và đêm ngủ lại bến đợi thí sinh. Không phải một mình tôi như vậy đâu”, Duy nói.

 

Nhiệm vụ của chàng trai nhỏ nhắn này là nhắc nhở sinh viên phải hỏi cặn kẽ, giải thích cho thí sinh và phụ huynh hiểu việc làm của đội. “Nhiều người không tin còn tưởng bọn mình là cò mồi nữa chứ”.

 

Cũng như Lê Duy, Võ Thị Minh Tư (sinh viên năm tư, ĐH Kinh tế) đội phó bến xe Đà Nẵng cũng đã có bốn mùa ngủ tại ga tàu. “Sau khi thi đậu đại học mình sẽ giúp đỡ các bạn khác”. Tư nhớ lại năm đi thi ĐH, vừa xuống bến xe đã bị một đoàn xe ôm vây kín, đang loay hoay không biết phải làm gì thì Tư được một sinh viên tình nguyện giúp đỡ.

 

Một kỷ niệm đáng nhớ nhất của Tư là năm vừa rồi khi tiếp xúc với một thí sinh nam, quê (Nam Định) khi xuống ga tàu mà không biết mình đang ở đâu. Khi hỏi mới  biết bạn thi ở Hải Phòng nhưng lên nhầm vào Đà Nẵng, trên tàu bạn bị mất hết tiền, các bạn sinh viên tình nguyện người ít, người nhiều góp lại cho bạn ít tiền để kịp về cho kỳ thi sắp tới.

 

“Chỉ cần một hướng dẫn nhỏ của tụi mình cũng làm cho các bạn bớt lo lắng và đỡ tốn kém. Chính vì những điều đó khiến cho bọn mình luôn gắn chặt với màu áo xanh hơn” - bạn Tư chia sẻ.
 
“Thà tư vấn nhầm còn hơn bỏ sót” - 1


“Thà tư vấn nhầm còn hơn bỏ sót” - 2

Sinh viên tình nguyện tại ga tàu Đà Nẵng đang tư vấn cho thí sinh và phụ huynh

 

Nắng, nóng, bụi bặm, mồ hôi nhễ nhãi nhưng mỗi làn có tàu đỗ bến các bạn lại không thể quên được nhiệm vụ của mình, mỗi người một việc như đã được “dàn binh bố trận” người chỉ đường, người chỉ chỗ ở, giá xe…

 

Một trong những kỷ niệm khó quên nhất của sinh viên tình nguyện là những cơn mưa bất ngờ của mùa hè. Trời đang nắng như đổ lửa, cơn mưa bất ngờ trút xuống giữa lúc thí sinh đang xuống tàu thế là cả nhóm… như chuột lột.

 

Những ngày cao điểm, cảnh cơm đùm cơm nắm giữa trưa hè tại ga tàu không còn gì xa lạ với cả nhóm. “Trước khi đi tụi mình đã chuẩn bị hết rồi. Người cắm cơm, người kho cá… chủ yếu bọn mình nấu cơm nếp mang theo cho tiện, thêm vài ngàn ruốc thịt nữa thế là qua bữa” - bạn Lan trong nhóm tâm sự.

 

Thời gian chờ các tàu về, cả nhóm lại tranh thủ thay nhau chợp mắt để đợi thí sinh vào lúc 2-3 giờ sáng. Con gái được ưu tiên ngủ gục trên bàn, còn con trai vào xó xỉnh nào đó nằm tạm, khi tỉnh dậy… muỗi chích đầy tay. Những cảnh như thế này dường như trong ga không ai không biết đến. Cũng từ đó những tình bạn, những nhóm bạn cũng trở nên thân thiết hơn.

 

Bạn Lê Duy cho biết: “Trong những ngày, lượng thí sinh đổ về các bến xe, ga tàu rất lớn. Bọn mình thường phải cố gắng để đón nhận các bạn trong đêm để hạn chế nhất những đáng tiếc xảy ra. Ngay từ bây giờ nhóm bọn mình đã có kế hoạch cụ thể “Thà tư vấn nhầm còn hơn bỏ sót”.

 

  Dương - Đặng Tài