Teen đi ở riêng

Việc khuân cái ba-lô ra ở riêng trong một căn nhà trọ không còn là chuyện lạ của teen Sài thành hiện nay. Chẳng qua do một chút xích mích với gia đình hay muốn chứng tỏ bản thân mà nhiều bạn sẳn sàng vứt bỏ sau lưng một tổ ấm gia đình.

Lí do dứt áo ra đi

 

Cuộc sống càng hiện đại và phát triển thì nhu cầu của teen ngày càng được ba mẹ đáp ứng tối đa. Nhiều bạn xem đó là điều hiển nhiên và thi nhau đòi hỏi gia đình những thứ xa xỉ.

 

Vốn là con nhà giàu nên anh chàng H (trường M) luôn xem mình là một ông vua con, hễ muốn gì là phải có bằng được. Nếu gia đình không đáp ứng thì anh chàng lại giở chiêu... "nghỉ học cho coi" khiến ba mẹ H nhiều lần toát mồ hôi hột với cậu con trai cưng! Lần cuối cùng mà cậu ta đòi hỏi là mượn... xe hơi của ba để chở bạn gái đi chơi trong khi tuổi của H chỉ mới…17.

 

Không thể chiều được điều cực kì nguy hiểm mà con trai mong muốn nên ba H im lặng. Thế là H hăm doạ "nghỉ học" nhưng cũng không thành công như mấy lần trước. Thế là một lần đến chơi ở nhà đứa bạn có cho mướn phòng trọ, trong đầu H loé lên ý định ra mướn nhà trọ ở riêng để ba mẹ "không cần lo cho con nữa". Nói là làm, H dọn vài ba bộ quần áo vào ba-lô rồi dong xe thẳng tiến đến khu nhà trọ mà chẳng nói chẳng rằng làm ba mẹ lo sốt vó.

 

Cuộc sống nơi nhà trọ

 

Quen với cuộc sống con nhà giàu nên khi những cậu ấm, cô chiêu ra ở nhà trọ thì thường gặp vô số rắc rối. Cơm chẳng biết nấu, áo quần thì càng không biết giặt nên thường mang ra tiệm tất tần tật, mà muốn thế thì cần có thật nhiều tiền. Thế là chàng H chủ động gọi cho mẹ, nhắn địa chỉ để mẹ mang tiền tới kèm yêu cầu mẹ phải hứa là không cho ba H biết địa chỉ, nếu không H sẽ…"tự tử cho coi"!

 

Khác với H, N (trường AN) yêu thầm một nhỏ bạn nhưng hai đứa luôn bị gia đình cấm đoán nên trong đầu H chợt bật ra một..."tối" kiến: “Tại sao người ta mướn nhà trọ "sống thử" mà ta lại không?”. Thế là gom bao nhiêu tiền bạc dành dụm mấy năm nay, N cùng nhỏ người yêu chọn ngay căn phòng trọ nằm trong con hẻm ở Quận 5 để làm tổ ấm với viễn cảnh cuộc sống sẽ ấm êm trong tình yêu của hai đứa...

 

Ngày trở về

 

Do bồng bột, suy nghĩ chưa chín chắn nên các teen đi ở trọ xuất phát từ những lí do trời ơi như trên đều có chung một kết thúc. Anh chàng H sau khi đã "thỏa chí" ra ở trọ thì bắt đầu cảm thấy nhớ nhà và cuối cùng đành vác balô quay về, từ bỏ ý định mượn xe hơi của ba... chở người yêu đi chơi.

 

Còn N do cuộc sống của hai đứa quá chán ngắt và buồn tẻ, ngày nào cũng gặp nhau và cãi nhau, chưa kể đủ thứ khó khăn khác phát sinh nên rốt cuộc cũng giã từ nhà trọ và chia tay người yêu để... ai về nhà nấy, chấm dứt hai năm trời yêu nhau trong sáng.

 

Việc teen phải đi ở trọ do hoàn cảnh bắt buộc như đi học xa nhà, sớm vào đời để mưu sinh... thì không có gì đáng bàn. Tuy nhiên, nếu bạn nào lăm le có ý định từ bỏ gia đình để "ra riêng" vì những lí do đại loại như hai cậu bạn trên thì phải xì-top ngay bởi không nơi nào có thể thay thế được tổ ấm gia đình, hơn nữa, việc ở trọ luôn đi kèm với đủ thứ rắc rối mà ở tuổi teen khó lòng có thể giải quyết được.

 

Theo Nguyễn Thành Sang

Mực Tím