Tàu thanh niên Đông Nam Á cập cảng Nhà Rồng

Đúng 15h chiều qua, 330 đại biểu thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản trên con tàu Nippon Maru đã cập bến Nhà Rồng. Trong 4 ngày lưu lại TPHCM (từ 23-26/11) đoàn sẽ tham dự lễ trồng cây, đi tham quan một số nơi và bắt đầu chương trình ở nhà dân.

Nồng hậu, gần gũi và tuyệt vời là ấn tượng đẹp mà các thanh niên quốc tế cảm nhận qua màn đón tiếp của thanh niên TPHCM. "Xin chào Việt Nam" là câu cửa miệng của hầu hết các bạn thanh niên quốc tế khi đặt chân xuống cảng Nhà Rồng.

 

"Bravo!", Mi Htay đến từ Myanmar thốt lên trước màn biểu diễn trống và lân sư rồng chào mừng của đoàn Mai Hoa Thung. Cậu bạn Tin Ko Latt đứng cạnh cũng không giấu được cảm xúc của mình "Thật tuyệt vời, các bạn cho chúng tôi một bất ngờ lớn".

 

Kế bên đoàn Myanmar, các cô gái Nhật Bản dường như không chớp mắt trước tiết mục chào hỏi "đậm sắc văn hóa và gần gũi của các bạn Việt Nam".

 

Tan Wan Lin, thành viên đoàn Singapore cho biết: "Đây là lần thứ hai mình đến Việt Nam, lần trước là tham gia vào một đoàn leo núi ở Phanxipang, vì vậy đây chính là cơ hội để mình tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa và đất nước Việt Nam. Màn chào đón của các bạn hôm nay thật tuyệt vời, nó làm cho chúng mình có cảm giác được chào đón thực sự, nồng hậu và thật gần gũi".

 

Irene, bạn của Tan Wan Lin nói tiếp: "Mặc dù hai ngày trên tàu có rất nhiều người bị say sóng nhưng mọi người gần như tươi tỉnh trước màn chào đón tuyệt vời này".

 

Ông Watanabe Kiyoshi, lãnh đạo chương trình tàu thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) xúc động: "Màn trình diễn của các bạn thật đặc biệt. Ngay khi đặt chân đến đây, chúng tôi đã rất ấn tượng về sự đón tiếp thân thuộc, chu đáo của các bạn. Tôi tin rằng, đại biểu thanh niên các nước sẽ càng gắn bó hơn thông qua các hoạt động giao lưu và homestay (ở nhà dân) trong những ngày sắp tới".

 

Việt Nam là nước thứ ba tàu cập bến, sau Malaysia và Thái Lan.

 

Theo Như Bình
Tuổi trẻ