Tân sinh viên làng SOS và ước mơ trở thành kỹ sư hạt nhân

Vinh dự nhận được học bổng dành cho các tân sinh viên xuất sắc “Tiếp Sức Đến Trường”, Phạm Xuân Thanh Nam bắt đầu chặng đường đại học của mình với nỗi lo học phí bớt đi trên đôi vai.

Sinh ra tại xã Ninh Gia- huyện Đức Trọng- tỉnh Lâm Đồng, cuộc sống từ thuở ấu thơ luôn gắn với sự cực nhọc của bố, tảo tần của người mẹ. Gia đình thuộc diện nghèo tại địa phương, nhưng Thanh Nam không bao giờ từ bỏ ước mơ đến trường. Bao nhiêu năm học, qua đi, khi bảng thành tích học tập tốt của Nam dầy lên, cũng là lúc đôi vai cha mẹ lại thêm còng xuống, lo toan gánh vác cho 3 anh em được đầy đủ đến trường.

Tân sinh viên làng SOS và ước mơ trở thành kỹ sư hạt nhân

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, nên hơn ai hết Nam hiểu rằng chỉ có học tập thật tốt mới tự mình làm chủ được tương lai của bản thân.

Là em út trong gia đình, đã có 2 anh chị lớn đã học đại học, ước mơ của Nam từ lâu là học tập thật tốt để một ngày trở thành kỹ sư hạt nhân. Tuy nhiên gia đình vốn có hoàn cảnh khó khăn, bố làm thợ xây còn mẹ do sức khoẻ yếu nên chỉ trông nom đồng áng và bán rau vặt ở chợ, số tiền nuôi sống cả nhà mỗi tháng chưa đến 3 triệu.

Quyết tâm không để cái khó làm thui chột ước mơ của con trai, năm 2011, gia đình Nam đã xin cho em vào sống tại làng SOS Đà Lạt – Lâm Đồng để em có điều kiện học tập và rèn luyện thật tốt.

Tân sinh viên làng SOS và ước mơ trở thành kỹ sư hạt nhân

Bên cạnh khoảng thời gian tự học, Nam luôn kèm các em cùng làng SOS với mình ôn luyện, trao dồi thêm kiến thức.

Không phụ lòng mong đợi của cha mẹ và thầy cô giáo, trong kỳ thi đại học 2013, Nam đã đậu vào trường đại học Đà Lạt đúng với ngành kỹ thuật hạt nhân như mong muốn, với tổng số điểm 23.

Khi cầm giấy báo đại học trên tay, Nam vừa mừng vừa lo khi biết rằng để mình thực hiện ước mơ của bản thân, cha mẹ sẽ phải vất vả và nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể trang trải cho cuộc sống của mình trong suốt 5 năm tới. Vì vậy, khi biết tin mình được nhận học bổng “Tiếp Sức Đến Trường” và chiếc điện thoại Asha 501 do nhà tài trợ Nokia trao tặng, Nam và gia đình vô cùng bất ngờ và xúc động.

Nam chụp cùng các em tại làng SOS Đà Lạt trước ngày chính thức
nhập học.

Nam chụp cùng các em tại làng SOS Đà Lạt trước ngày chính thức nhập học.

Nokia hy vọng chiếc điện thoại Asha 501 này sẽ trở thành người bạn đồng hành giúp Nam và các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực và ý chí tới trường, yên tâm hơn làm thủ tục nhập học và giảm bớt nỗi lo về những trở ngại trong những ngày sắp tới.

Nokia chúc Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phía trước và không phụ lòng cha mẹ, trở thành một kỹ sư hạt nhân đầy kỳ vọng của đất nước trong tương lai.

Thanh Hà