Tận hưởng ngày vô cùng... đẹp

(Dân trí) - Bạn có biết đó là ngày gì không? Hôm nay đấy, ngày 9 tháng 9 năm 2009. Theo quan niệm của teen đây là ngày vô cùng... đẹp. Họ nghĩ ra rất nhiều cách để thưởng thức ngày đặc biệt này.

Nào trên status, Note Facebook tràn ngập những "Happy day, 9999", "Một Nice hour, nice day, nice month, nice year thật tuyệt nhé!"...

Những kế hoạch dành cho nửa kia

Anh Đức - anh chàng sinh viên khoa Cầu đường Học viện Khoa học Kỹ thuật Quân sự đang say đắm với tình yêu đầu dài hơn 3 năm vui vẻ chia sẻ: “Ngày này thực sự có ý nghĩa với chúng mình. 9/9 ba năm trước là ngày lần đầu tiên bọn mình chính thức yêu nhau sau thời gian mình làm thợ cưa cẩm miệt mài. Chiều mai mình mới phải đi học, nên 9h sáng mình sẽ gọi điện và hát cho nguời đó bài 999 đóa hồng. Mình đã chuẩn bị cho sự kiện này từ tuần trước rồi. Mong rằng trong thời khắc 9giây 9phút 9h ngày 9 tháng 9 năm 2009, 999 đóa hồng qua điện thoại của mình sẽ là món quà có ý nghĩa với nàng”.

Tận hưởng ngày vô cùng... đẹp - 1

Rất nhiều bạn trẻ lên kế hoạch bất ngờ cho nửa kia trong ngày đẹp.

Hùng, lớp 12 trường Chu Văn An lại có một kế hoạch khá táo bạo khi quyết định sẽ bày tỏ gan ruột với cô gái cậu để ý hơn nửa năm nay mà chưa dám hé một lời. Hùng bày tỏ: “Ngày đặc biệt lần trước, thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2009 em đã định liều một phen nhưng rồi lại nhụt chí không làm nổi. Lần này em nhất quyết không bỏ cuộc. Nếu thành công chúng em sẽ có ngày kỷ niệm đặc biệt, còn không thì cũng thành… nhân”.

Tuy nhiên Hùng cũng chưa quyết định phương án… tỏ tình cuối cùng của mình: “Em đang băn khoăn không biết nên nhắn tin, gọi điện hay đến tìm gặp nàng trực tiếp vào giờ ấy nữa. Chỉ hy vọng nàng hiểu cho tấm chân tình của mình mà xuôi xuôi”.

Nắm bắt được nhu cầu thể hiện tình cảm của những người đang yêu trong ngày đặc biệt, nhiều cư dân bán hàng trên mạng cũng áp dụng ngay con số 9 may mắn này. Trên trang nổi tiếng về shop online thật dễ dàng để tìm ra một shop bán phụ kiện quần áo với những con số 99 nghìn đồng. Trước đây, shop Gấu mèo ở Núi Trúc nổi tiếng với slogan “hàng một giá” 150 nghìn đồng. Nhưng riêng ngày này, shop đã điều chỉnh giá cho phù hợp với xu hướng hay ho đó là shop một giá 99 nghìn đồng duy nhất trong ngày  9/9/2009.

Cho chính mình

Lướt qua một vài trang web cá nhân, có những team nice (đội 9) rất thú vị. 9 thành viên gồm các chàng trai cô gái xinh xắn đang học năm thứ nhất Đại học Mở lên một lịch trình khá hay ho cho ngày đặc biệt này. Thay vì đi xe máy như mọi ngày, nhóm bạn này đã hẹn nhau trước cổng Nhà Thờ lớn đạp xe tới trường.

Hà, một cô bạn trong nhóm tâm sự: “Thật ra chẳng ai biết ý nghĩa của ngày lạ này nhưng bọn mình cũng muốn làm cái gì đó đặc biệt, xem như là dịp để “vận hành bản thân” vậy. Việc đi xe đạp có vẻ không ăn khớp gì với ngày này nhưng dù sao đây cũng là ý kiến được nhiều bạn ủng hộ nhất”.

Cách đây hai ngày nickname otngotvn, một cô gái khá có tiếng trong cộng đồng mạng xứ Nghệ sống tại Hà Nội đã treo status khoe về kế hoạch của mình. Giờ phút đó, cô bạn sẽ có mặt tại cầu Long Biên để đón ánh nắng mặt trời đầu tiên của ngày đặc biệt. Thậm chí cô nàng còn ra sức gửi spam kêu gọi mọi người: "Ai muốn tham gia thì nhào zô".

“Em có nhiều kế hoạch lắm, nhiều nhất là sẽ đồng loạt gửi tin nhắn chào ngày mới lạ đến bạn bè, người thân của mình. Đây là ngày để mình nhớ đến mọi người vì trong năm nhiều dịp lễ lạt nhưng đôi lúc bận quá mình quên mất”. Bên cạnh việc tự thưởng cho mình một buổi sáng ngủ nướng như con mèo lười, Quân, 19 tuổi, ông chủ của những cửa hàng lưu niệm nho nhỏ ở Hà Nội còn tranh thủ lấy cớ ngày đẹp để quan tâm đến mọi người. 

Tận hưởng ngày vô cùng... đẹp - 2

Và cũng không ít kế hoạch dành cho bố.



Ngọc Anh, nhà ở Hàng Chiếu lại dành mọi kế hoạch trong ngày đặc biệt ngày dành cho bố. “Chẳng biết có phải không nhưng mình nghe nói 9/9 là ngày của bố. Lại trúng năm 2009 nên mình muốn dành cho bố một điều gì đó thật bất ngờ”. Tuy nhiên, cô bạn giấu nhẹm món quà của mình vì muốn gây bất ngờ cho bố đến phút chót.

Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng có những ý tưởng, kế hoạch trong sáng dành cho ngày đẹp lạ. Có bạn chẳng ngại ngần cho rằng ngày đẹp thì phải… tới bến. Dạo quanh một vài forum, thật không khó để tìm những thông điệp rất táo bạo của nhiều bạn trẻ. “Nice day thì phải có over night. Thế mới thực sự để kết thúc một ngày đặc biệt chứ”, Thanh Long, lớp 11 trường PTTH V Đ (Hà Nội) tuyên bố.

Hoài Nam - Hà Hương