Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân

Hồng Minh

(Dân trí) - Đôi chân bị liệt từ nhỏ không làm tắt đi nụ cười tỏa nắng trên gương mặt Trúc Phương, ngược lại em khiến bao người phải thán phục vì nghị lực chiến thắng số phận.

Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân - 1

Mặc dù bị liệt hai chân từ năm 4 tuổi nhưng Trương Trúc Phương (sinh năm 2001, tỉnh Đắk Lắk) luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống

Câu chuyện về nữ sinh liệt hai chân, nghị lực vượt qua nghịch cảnh để đỗ ĐH Kinh tế TPHCM của Trương Trúc Phương (Đắk Lắk) đã gây xúc động với công chúng vào khoảng thời gian tháng 9/2019.

10x có làn da trắng hồng, đôi mắt trong veo và đặc biệt là nụ cười duyên dáng. Chỉ có điều, cô không may mắn có được đôi chân lành lặn như người khác. Trúc Phương bị liệt từ năm 4 tuổi do mắc căn bệnh viêm tủy cách ngang.

Biết hoàn cảnh của Trúc Phương, nhiều dân mạng, các bạn đồng trang lứa gửi lời chúc sức khỏe và ủng hộ tinh thần cho cô gái, mong 10x mạnh mẽ để chinh phục nhiều bước ngoặt lớn trong tương lai. 

Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân - 2

Hiện nay, Trúc Phương đang là sinh viên năm nhất, ngành hệ thống thông tin quản lý Khoa công nghệ thông tin kinh doanh.

Hiện nay, Trúc Phương đang là sinh viên năm nhất, lớp DC060 ngành hệ thống thông tin quản lý Khoa công nghệ thông tin kinh doanh. Dù đôi khi vẫn nghĩ vu vơ về hoàn cảnh của bản thân, Trúc Phương không bao giờ để mình rơi vào tuyệt vọng, stress.

Trên trang cá nhân, cô thường đăng những hình ảnh thân thiết, vui vẻ bên bạn bè. Nụ cười tươi tắn là ấn tượng lớn nhất của mọi người khi nghĩ đến nữ sinh sinh năm 2001.

“Mình may mắn khi luôn có bạn bè, người thân ở bên giúp đỡ, hỗ trợ di chuyển và không ai trêu ghẹo mình. Thỉnh thoảng, những hình ảnh của mình được một vài fanpage lớn đăng tải, và nhiều bạn vào bình luận khen ngợi.

Được mọi người biết đến mình và còn dành nhiều lời khen, hay nhiều bạn biết đến qua những bài báo trước đây rồi vào động viên, mình thấy rất là vui với có thêm động lực để cố gắng hơn nữa”, nữ sinh bộc bạch.

Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân - 3

Biết hoàn cảnh của Trúc Phương, nhiều dân mạng, các bạn đồng trang lứa gửi lời chúc sức khỏe và ủng hộ tinh thần cho cô gái, mong 10x mạnh mẽ và thành công

Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, Trúc Phương luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan và cố gắng đạt được những gì mình mơ ước. Với công việc, sinh hoạt hàng ngày Trúc Phương sử dụng chiếc xe được thiết kế riêng. Còn đi lại, di chuyển xa đều phải nhờ người khác.

Tuy vậy, cuộc sống của nữ sinh phố núi vẫn luôn tràn ngập màu sắc, chứ không hề bị gò bó bởi hoàn cảnh. Cô vẫn đi học, mua sắm, may thêu quần áo, cắm hoa, nướng bánh hay làm người mẫu chụp ảnh.

Nhìn những bức hình Trúc Phương chia sẻ trên trang cá nhân, không ai nghĩ đây là một cô gái bị liệt hai chân, bởi cô luôn tự tin tạo dáng trong từng bức hình, và đặc biệt là luôn nở nụ cười tỏa nắng.

Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân - 4

Dù đôi khi vẫn nghĩ vu vơ về hoàn cảnh của bản thân, Trúc Phương không bao giờ để mình rơi vào tuyệt vọng, stress. Trên trang cá nhân, cô thường đăng những hình ảnh thân thiết, vui vẻ bên bạn bè.

Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân - 5

10x có làn da trắng hồng, đôi mắt trong veo và đặc biệt là nụ cười duyên dáng.

Nữ sinh thích chụp ảnh, và cô luôn cảm thấy vui khi nhìn ngắm lại những kỉ niệm của mình qua ảnh, cùng với đó là lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Mong muốn lớn nhất của nữ sinh 2001 ở hiện tại là đủ điều kiện, sức khỏe, học tập thật tốt để “ra trường mà không bị nợ môn nào”. “Trước đây, mình đã tập tành kinh doanh online, và dần dần yêu thích công việc này nên mới lựa chọn học ngành kinh tế.

Tương lai mình mong muốn ra trường có việc làm ổn định để nuôi bản thân, là chỗ dựa của cha mẹ và có cơ hội giúp đỡ những người khác nữa”, Trúc Phương nói về những dự định sau này.

Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân - 6

Nữ sinh tự lo được cho bản thân trong sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của nữ sinh phố núi vẫn luôn tràn ngập màu sắc, chứ không hề bị gò bó

Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân - 7

Trúc Phương vẫn đi học, mua sắm, may thêu quần áo, cắm hoa, nướng bánh hay làm người mẫu chụp ảnh.

Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân - 8

Nữ sinh thích chụp ảnh, và cô luôn cảm thấy vui khi nhìn ngắm lại những kỉ niệm của mình qua ảnh.

Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân - 9

Cô không hề gặp khó khan trong việc chủ động tạo dáng, diễn xuất trước ống kính

Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân - 10

Nụ cười luôn nở trên môi, Phương luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân - 11

Mong muốn lớn nhất của nữ sinh 2001 ở hiện tại là đủ điều kiện, sức khỏe, học tập thật tốt để “ra trường mà không bị nợ môn nào”.

Tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của nữ sinh bị liệt cả hai chân - 12

Trong tương lai, nữ sinh mong muốn sau khi học xong sẽ có một công việc ổn định, có vốn và kinh nghiệm để mở thêm một cửa hàng quần áo, tiệm hoa hoặc tiệm bánh để thỏa mãn những niềm đam mê của bản thân.