Tấm vé gặp gỡ Nick Vujicic và người mẹ ung thư

(Dân trí) - Khi biết “con người đặc biệt” như Nick Vujicic sang Việt Nam, mẹ con cô Thanh đã ấp ủ kế hoạch… sẽ đứng bên ngoài khu vực sân khấu để thấy anh một lần. Có tấm vé là điều kỳ diệu với người phụ nữ đang mang căn bệnh ung thư này.

Trong ngày 17/5, cả trăm lượt bạn đọc đổ về văn phòng đại diện Báo Dân trí tại TP.HCM để nhận vé gặp gỡ Nick Vujicic. Hầu hết họ là là sinh viên, học sinh, giới văn phòng… đã nhanh tay có tên trong danh sách được tăng vé.  

Nhận vé, mọi người đều hồ hởi vì đây tấm giấy “thông hành” để họ có thể gặp gỡ chàng trai được xem là kỳ diệu nhất thế giới. Có người đạp xe cả chục cây số đến nơi, cũng có người lắc đầu thở dài bước ra về vì “hụt” mất cơ hội nhận vé. Hàng ngàn bạn đọc muốn được dự chương trình giao lưu nhưng chỉ có vài trăm tấm vé.

Đặc biệt vào buổi chiều, hai mẹ con không hề có tên trong danh sách đăng ký nhận vé nhưng họ không ra về “tay trắng” mà có món quà tinh thần đi kèm.

Hai tấm vé gặp gỡ Nick Vujicic  được “phá luật” trao cho mẹ con cô Thanh chiều 17/5.
Hai tấm vé gặp gỡ Nick Vujicic  được “phá luật” trao cho mẹ con cô Thanh chiều 17/5.

Hai mẹ con bước vào văn phòng, hỏi về tấm vé gặp gỡ Nick Vujicic mà không hề biết rằng phải đăng ký trước.

Người mẹ tên Trần Thị Yến Thanh (ngụ ở P. Cầu Kho, Q.1) mang căn bệnh ung thư trong người hàng ngày đi bán vé số để kiếm sống. Và cô con gái Trần Ngọc Phương Linh là học sinh giỏi 9 năm liền, vừa được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu TP.HCM 2013.

Gắng gượng nuôi con ăn học trong bệnh tật nên với cô Thanh: “Chàng trai Nick Vujicic là niềm tin để tôi mạnh mẽ hơn. Họ như vậy mà còn vượt qua được thì tình cảnh như mình nào đã ăn thua gì, tại sao không vươn lên được?”.   

Với tốc độ “đặt vé” từ bạn đọc, giờ phút này chỉ còn lại những tấm vé cuối cùng. Nhưng với trường hợp đặc biệt này, Phó trưởng đại diện văn phòng của báo Dân trí đã quyết định “phá luật”, rút ngay hai tấm vé dành tặng mẹ con cháu Linh. 

Hai tấm vé gặp gỡ Nick Vujicic  được “phá luật” trao cho mẹ con cô Thanh chiều 17/5.
Với người mẹ bị ung thư một mình nuôi con ăn học thì chàng trai Nick Vujicic chính là niềm tin để cô không gục ngã.

Cô Thanh nói thêm, khi biết Nick Vujicic đến TPHCM, mẹ con đã dự định sẽ đạp xe đến tận nơi để nhìn bằng được anh cho dù không thể vào. Việc có được tấm vé gặp gỡ Nick Vujicic với người phụ nữ đi bán vé số này bao tiền vàng cũng không đánh đổi được.

Tuy hoàn cảnh hết sức éo le nhưng thứ mẹ con họ cần trong cuộc sống không phải là tiền bạc mà là niềm tin để không gục ngã. Và ít nhất họ tìm thấy niềm tin cho mình ở con người đặc biệt như Nick Vujicic

Việc “phá luật” này có thể làm hai bạn đọc nào đó thiệt thòi khi hết suất để đăng ký nhận vé. Nhưng có lẽ bất kỳ ai có tấm vé trong tay, họ cũng sẽ không đắn đo nhiều khi gửi tặng lại mẹ con cô Thanh…

Hoài Nam