Sức sống phi thường của "cô bé hạt tiêu"

(Dân trí) - Suốt gần 20 năm mang trong mình nhiều căn bệnh, tưởng chừng đôi lúc không thể vượt qua nổi nhưng với nghị lực phi thường, tình yêu và niềm đam mê với Toán học “cô bé hạt tiêu” Phạm Thị Liên đã gặt hái được nhiều thành tích học tập khiến mọi người khâm phục.

Chân dung cô gái nghị lực Phạm Thị Liên
Chân dung cô gái nghị lực Phạm Thị Liên
 
Nữ sinh mà chúng tôi muốn nhắc đến là Phạm Thị Liên (SN 1992, sinh viên lớp K51A sư phạm Toán, lớp trưởng lớp tài năng Toán học, trường ĐH Vinh, Nghệ An).  

Chúng tôi tìm gặp “cô bé hạt tiêu” Phạm Thị Liên được bạn bè, thầy cô nhắc đến như một tấm gương nghị lực vượt lên bệnh tật trong căn nhà cấp 4 ở xóm 9, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khi Liên đang bận bịu ôn luyện, làm khóa luận chuẩn bị tốt nghiệp Đại học.

Cạnh góc học tập nhỏ bé, chúng tôi để ý đến chiếc tủ lạnh cũ kỹ đã hoen rỉ bên ngoài. “Đây là “người bạn” thân thiết của em, không có nó thì chắc em không sống được đến ngày hôm nay…”, Liên mở đầu câu chuyện khi giới thiệu với chúng tôi về chiếc tủ lạnh “đặc biệt” đựng toàn…thuốc tây.
 
Liên hạnh phúc bên người mẹ đã luôn che chở em suốt tuổi thơ dữ dội
Liên hạnh phúc bên người mẹ đã luôn che chở em suốt tuổi thơ "dữ dội"

Sinh ra trong gia đình thuần nông có 3 anh chị em, thấu hiểu hoàn cảnh bố mẹ vất vả nên từ nhỏ Liên đã có tính sống tự lập. Học tiểu học, cô bé Liên lúc nào trông cũng gầy yếu hơn so với những bạn cùng trang lứa. Trong một lần đưa con tới bệnh viện khám, bố mẹ Liên phát hiện con mình mắc bệnh thấp tim và viêm đa khớp.

“Nhìn cháu bị những cơn đau hành hạ khi ngồi học bài hay mỗi lúc ăn cơm, vợ chồng tôi không cầm nổi nước mắt. Tuy bị ốm đau là thế, nhưng thấy con bé rất kiên cường và lại say mê Toán học nên vợ chồng tôi cũng có thêm niềm an ủi để chữa bệnh cho cháu…”, chị Đậu Thị Lý nhớ lại quãng thời gian Liên mắc hai căn bệnh khá nặng lúc còn học tiểu học.

Nhà nghèo, chuyện chạy ăn từng bữa còn khó khăn nhưng vì thương con, vợ chồng chị Lý cố gắng chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có chi phí đưa Liên đi chữa bệnh. Những lúc thời tiết thay đổi, hai căn bệnh hành hạ khiến Liên đau đớn. Ấy vậy nhưng cô học trò nhỏ với niềm say mê môn Toán học quyết không bỏ buổi học nào. Bằng nghị lực vượt khó học giỏi, Liên cùng một lúc đỗ thủ khoa đầu vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu và chuyên Toán, ĐH Vinh.
 
Hình ảnh cuộc sống thường nhật đơn sơ của một tấm gương nghị lực phi thường
Hình ảnh cuộc sống thường nhật đơn sơ của một tấm gương nghị lực phi thường

Nghị lực phi thường của “hoa khôi” trên đường đua xanh

Hai căn bệnh cũ chưa được chữa khỏi thì lên năm học lớp 10, Liên lại mắc thêm bệnh chảy máu dạ dày và suy nhược thần kinh. Vì điều kiện gia đình và sức khỏe không đảm bảo nên sau khi học được 2 tháng tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu Liên xin bố mẹ về học tại trường THPT Nghi Lộc 2 để đỡ vất vả hơn.

“Từ nhà đến trường cũng gần 8km, em phải nhờ bạn cùng xóm chở xe đạp đi học. Có những hôm ngồi ở lớp học, bệnh viêm đa khớp làm em không thể viết nổi được một chữ nào. Những lúc như vậy, được sự động viên và giúp đỡ của thầy cô, bạn bè em lại vượt qua để tiếp tục đến lớp”, Liên kể. Khi những cơn đau vừa dứt Liên lại ngồi ngay vào bàn học bởi em sợ nếu không tranh thủ học bài thì cơn đau khác lại ập đến.

Năm 2010, Liên thi đỗ thủ khoa sư phạm Toán trường ĐH Vinh. Liên tiếp trong những năm học ĐH, Liên đều đạt danh hiệu sinh viên giỏi; sinh viên xuất sắc; giải ba trong cuộc thi Olimpic Toán toàn quốc. Năm 2013, Liên đạt thành tích xuất sắc trong hội thi nghiệp vụ sư phạm do trường ĐH Vinh tổ chức.

Ngoài thành tích học tập, Phạm Thị Liên còn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động xã hội, đoàn đội ý nghĩa khác. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Liên trong quãng thời gian sinh viên là được tham gia tình nguyện dạy thêm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở làng trẻ em SOS TP Vinh. Tranh thủ sau những giờ học trên giảng đường, mỗi tối, nhóm bạn của Liên lại phân công nhau đến làng trẻ em SOS. “Được dạy cho các em học sinh chịu nhiều thiệt thòi ở làng trẻ em SOS em thấy mình càng yêu thêm nghề sư phạm mà mình đang theo đuổi”, Liên bộc bạch.

Hiện nay, căn bệnh chảy máu dạ dày của Liên đã biến chứng nặng làm cho em bị loét dạ dày. Có bữa, Liên chỉ dám ăn bánh mì không trừ bữa vì nếu ăn cơm, em sẽ bị nôn ra bên ngoài. Chia sẻ về ước mơ của mình, Liên tâm sự: “Sau khi tốt nghiệp ra trường, em hy vọng sẽ tìm được công việc dạy học đúng với chuyên ngành Sư phạm Toán mà em đã được học để thoả được niềm đam mê và tình yêu mà em đã dành cho môn học này”.
 

Phạm Thị Liên là một trong 21 nhân vật được chọn trong cuộc thi viết “Gương nghị lực phi thường” thuộc chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” nhằm tôn vinh những tấm gương nghị lực điển hình, biết vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống, có những đóng góp tích cực trong cộng đồng. Thông qua chương trình này, BTC muốn tuyên truyền cho giới trẻ về lối sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực.

Hai đêm Gala “Tỏa sáng nghị lực Việt” được tổ chức vào ngày 21/5 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh) và ngày 24/5 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là dịp hội ngộ những tấm gương nghị lực Việt Nam với một vị khách mời đặc biệt, Diễn giả không chân không tay Nick Vujicic. Đây cũng là lần thứ 2 Nick Vujicic đến Việt Nam.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa