Sinh viên và những ngày chủ nhật nhàm chán

(Dân trí) - “Ngày chủ nhật à, chẳng làm gì khác ngoài ngủ cả. Cứ “nướng” một giấc tới trưa, dậy ăn xong rồi ngủ tiếp cho bõ những ngày học trong tuần” - Trang, SV Khoa Kinh tế hồn nhiên nói. 9 giờ sáng khách tới chơi, cô vẫn để bộ mặt còn ngái ngủ ra mở cửa.

Cũng như Trang, đại đa số sinh viên ở làng Đại học Thủ Đức, TPHCM khi được hỏi về ngày chủ nhật của mình đều trả lời một cách đầy chán nản: “Một ngày chẳng có ý nghĩa gì hết”.

 

“Chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi ru rú trong nhà, nói vài câu chuyện với mấy người trong xóm trọ, lâu lâu chạy lên mạng chat với bạn bè chơi vậy thôi”, Nguyên sinh viên trường KHTN - ĐH Quốc gia TPHCM cho biết.

 

Dường như sinh viên trong “làng” chẳng biết làm gì trong ngày này, một số ít ỏi thì xin đi chạy bàn ở các nhà hàng tận trong thành phố, một số nữa thì đến chơi nhà bà con. Cánh sinh viên nam thì đa phần ở nhà đánh bài xong rủ nhau đi nhậu lai rai, gọi là chương trình “Gặpnhau cuối tuần”; đôi ba người khác rủ nhau ra quán cà phê ngồi cho hết ngày mới về phòng.

 

“Ở trong phòng nóng lắm, ra đây ngồi chơi thôi, kêu ly cà phê xong ngồi đến trưa về là vừa, ăn cơm xong lại ngồi tiếp tới tối” - Hoàng sinh viên trường Nhân văn tâm sự.

 

Thiếu sân chơi cho sinh viên

 

Cả làng Đại học rộng lớn ở Thủ Đức có tới hơn 10.000 sinh viên, thế nhưng để kiếm được một cái sân chơi ở đây cực kỳ khó. Ngoại trừ khu du lịch Suối Tiên ở gần đó thì ở đây chẳng có gì ngoài những quán cà phê của dân địa phương mở. Mà Suối Tiên thì điều kiện kinh tế của sinh viên làm sao có thể tuần nào cũng vào tham quan được. Thế là đành ở nhà!

 

Một sinh viên trong KTX ĐH Quốc gia giãi bày: “Nhiều lúc cũng muốn tổ chức bạn bè đi chơi cho vui nhưng mà cũng chẳng biết chơi ở đâu. Bắt xe buýt chạy vào tít trong thành phố thì cũng hết ngày mất rồi, thôi học ở đây thì đành chịu vậy”.

 

Và do thiếu sân chơi nên chủ nhật nhiều sinh viên đành đi đến những nơi khá nguy hiểm để cho khuây khoả như khu hồ đá ở đây. Những cái hồ được hình thành từ các bãi khai thác đá, không biết độ nông sâu bao nhiêu thế nhưng các bạn trưa trưa vẫn rủ nhau ra đó tắm một cách vô tư trước mối nguy hiểm đang rình rập. Một số đôi bạn thì buổi tối còn rủ nhau ra đó tâm sự, bất chấp những vụ án giết người cướp của quanh đó vẫn diễn ra thường xuyên…

 

Đa số các sinh viên ở làng Đại học Thủ Đức đều từ các miền quê xa xôi vào đây trọ học, nhu cầu giải trí của họ rất lớn. Thế nhưng ở đây lại không có một hình thức giải trí nào có thể phục vụ sinh viên vào những ngày nghỉ, đặc biệt là ngày chủ nhật. Khu dịch vụ công cộng vừa mới khai trương thì chỉ đáp ứng được về nhu cầu mua sắm, chứ chưa đáp ứng được nhu cầu giải trí. Hơn 10.000 bạn trẻ ở đây đang cần những sân chơi bổ ích để ngày chủ nhật họ không phải quẩn quanh chỉ biết ăn và ngủ.

 

Lê Mỹ