Sinh viên “méo mặt” vì ăn tất niên

(Dân trí) - Hòa trong không khí những ngày cuối năm, sinh viên cũng tất bật với các bữa tất niên. Dịp gặp mặt vui vẻ nhưng cũng kéo theo không ít hệ lụy.

“Chạy sô” tất niên

Thời điểm này, người người nhà nhà đều quay cuồng trong các bữa tiệc tất niên cuối năm. SV cũng không nằm ngoài vòng quanh đó. Chưa nói đến độ hoành tráng, số lượng các buổi tiệc tùng cuối năm của SV có khi còn “ăn đứt” dân công sở. Bởi đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi giao lưu… họ có ti tỉ mối quan hệ. Nào là ở chỗ trọ, bạn bè cũng lớp, bạn học cũ, các nhóm hoạt động xã hội, từ thiện, lớp học thêm, lớp học năng khiếu… Trong nhóm lớn lại có các nhóm nhỏ thế nên dịp này nhiều SV vắt cổ “chạy sô” đến hàng quán.

Sinh viên “méo mặt” vì ăn tất niên  - 1
Cuối năm, SV cũng “chạy sô” ăn tất niên.

Tất niên SV có đủ kiểu, tùy vào túi tiền, phong cách của mỗi người, mỗi nhóm. Từ các hàng quán sang trọng, đến các quán nhậu bình dân, quán vỉa hè… cỡ nào cũng có. Ở các xóm trọ SV, những ngày gần đây từ chiều đến đêm, khu nào cũng lai rai chén chú chén anh. Hôm xôm tụ thì có ngao sào ốc hến, két bia hôm đơn giản chỉ vài đĩa lạc rang cũng xong, miễn là có đồ uống. Chính vì đơn giản mà việc tổ chức tất niên của SV càng trở nên dễ dàng, họ càng có nhiều cơ hội “say” liên miên trong các bữa gặp mặt.

Có người bữa này chưa tỉnh, đã chuẩn bị cho bữa gặp sau. Đến gặp nhau gật gà gật gù, thậm chí có người… gục trên bàn nhậu mà vẫn cứ gồng sức ra mà “gánh”.

Nguyễn Thị Tú, ĐH KHXH&NV TPHCM cho hay, riêng tuần vừa rồi cô đã đi 4 buổi tất niên. Nào là với tổ trong lớp, bạn bè cũ hồi phổ thông, xóm trọ rồi cả mấy anh chị đồng hương. Tuy nhiên so với nhiều người, con số này của Tú chưa thấm vào đâu. Như Thu, ĐH Sư phạm TPHCM, còn không dưới 10 buổi bởi Thu hoạt động xã hội, kỹ năng ở nhiều nhóm, cô lại đi làm thêm ở mấy nơi nên còn cả khoản đồng nghiệp, đối tác.

“Cả tuần rồi tôi chẳng làm được việc gì ra hồn, việc nào cũng dang dở. Chưa hoàn thành việc đã phải đi ăn tiệc, đi ăn uống về mệt lại nằm lăn ra ngủ, còn làm gì nổi nữa đâu”, Thu than thở.
 
Sinh viên “méo mặt” vì ăn tất niên  - 2

Những bữa tiệc tùng đang “đốt tiền”, “đốt sức” các bạn SV… ham tụ tập, không biết điểm dừng.

Điểm dừng

SV lúc nào cũng ham vui, tụ tập thế nhưng chìm trong tiệc tùng, nhiều người cũng rơi vào những hoàn cảnh hết sức trớ trêu. Tiệc đâu phải được mời, tất cả đều phải bỏ tiền túi ra nên khi “mật độ” ăn chơi quá dày đặc, nhiều cô cậu đều trở nên túng thiếu, lấy khoản này đập khoản nọ. Rồi từ chuyện nhậu nhẹt mà ra còn kéo theo nhiều chuyện không hay khác.

Tú tỏ ra mệt mỏi khi kể lể: “Mấy người bạn ở lớp học đại cương năm trước lại vừa ới chiều mai gặp nhau. Cô chủ nhà cũng hí hửng, nói xóm trọ mình đoàn kết, gắn bó như… người một nhà nên sẽ tổ chắc ăn tất niên. Từ chối thì không được, lâu lắm mới có dịp mà thế này thì chết mình”. Cứ mỗi bữa họp mặt như vậy bét nhất cũng hết 100 - 200.000 đồng người, Tú đã tiêu hụt vào khoản tiền từ mẹ gửi mua quà Tết về quê.

Vì những buổi họp mặt cuối năm, đâu ít SV phải đi xách đồ đi cầm, đi bán. Như trường hợp của Đức, ĐH Công nghiệp TPHCM, cứ mỗi bữa vài trăm, Đức ứng tiền từ cô chủ nhà. Giờ chủ nhà tổng kết đã lên tiền triệu nên Đức phải cầm luôn chiếc laptop để trả nợ.

Những ngày năm hết Tết đến, Đức cả nể lại ham vui nên nhóm nào rủ cậu cũng đi, cũng nhậu nên Đức chìm trong những cơn say. Việc làm thêm cuối năm ở một công ty điện máy vừa xin được Đức đã phải nghỉ vì ngày nào cũng đi muộn về sớm, mặt mũi lúc nào cũng “lơ tơ mơ”.
 
Sinh viên “méo mặt” vì ăn tất niên  - 3
Vui cuối năm phải biết… để dành tiền bạc, sức khỏe cho năm mới.

Như Thu, đến bận thứ 6 cô thật sự đuối không thể gắng thêm được nữa vì tiền thì cạn, sức khỏe, công việc đều bị ảnh hưởng. Thế nên Thu quyết, dù có bị chê là keo kiệt, thiếu tinh thần tập thể nhưng từ hôm nay, cô sẽ từ chối các buổi tất niên. “Mang tiếng là đi ăn chơi nhưng mệt mỏi kinh khủng, tôi lại còn sợ tăng cân nữa. Không dừng sớm, cứ đà này, chưa đến Tết tôi nhập viện luôn rồi”, Thu chia sẻ.

Nguyễn Thị Huyền, SV năm cuối CĐ Bách Việt cho hay, rút kinh nghiệm năm ngoái vừa yếu, vừa đuối, vừa phải vay mượn khắp nơi để đi ăn tất niên nên năm nay cô lên kế hoạch cho mình ngay từ đầu. Chỉ những mối quan hệ thực sự thân và cần thiết cô mới tham gia họp mặt cuối năm. Còn nữa, Huyền thẳng thắn nói mình đi làm thêm, không xin nghỉ được. “Thậm chí có người gọi tụ tập em đành nói dối là về quê rồi. Em cũng lựa lời hẹn ra Tết gặp”, Huyền khéo léo.

Tất niên là những cuộc họp mặt thân thiết cuối năm thế nhưng ngày đang ngày “lan rộng” thành những bữa ăn nhậu của nhiều người Để có một dịp cuối năm không bị hụt “hầu bao”, tỉnh táo cho năm mới, có lẽ các bạn SV cũng cần học cách lựa chọn buối gặp nào cần thiết, buổi nào không cũng như cách từ chối.

Bài và ảnh: Hoài Nam