Sau nửa năm quen, chàng nhạc công vui mừng "tán đổ" nữ kế toán hơn 8 tuổi

Lam Phương

(Dân trí) - Mối nhân duyên của Tấn Vũ - Ngọc Hiếu bắt đầu từ sở thích xem phim và sự trùng hợp trong giấc mơ của họ.

Tập mới nhất của chương trình Vợ chồng son không có sự dẫn dắt của MC Hồng Vân, mà chỉ có MC Quốc Thuận. Thay vì ngồi ở trường quay, anh di chuyển lên thành phố Đà Lạt để gặp một cặp vợ chồng và tìm hiểu về câu chuyện tình yêu, hôn nhân của họ.

Cặp nhân vật chính là nhạc công Huỳnh Tấn Vũ (37 tuổi, quê Đà Lạt) và vợ Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (45 tuổi, đến từ TPHCM). Câu chuyện của họ bắt đầu khi Tấn Vũ trả lời bình luận của Ngọc Hiếu trên mạng xã hội.

Ngày đó, chàng nhạc công vẫn còn bán cà phê. Trong lúc rảnh, anh thường xem các video, phim hoạt hình để giải trí. Vô tình nhìn thấy lời bình luận khen bộ phim của Ngọc Hiếu, Tấn Vũ liền phản hồi: "Bạn có hay xem phim hoạt hình không? Có gì gửi cho mình xem với".

Nam nhạc công chinh phục nữ kế toán hơn 8 tuổi (Video: NL).

Sau đó, anh ngỏ lời mời kết bạn với Hiếu trên mạng và nhận được sự đồng ý. Thời điểm ấy, Vũ đang nghiên cứu về nhạc cụ, còn Hiếu là nhân viên kế toán sống ở TPHCM. Chàng trai mới hoàn thành việc học ở Hà Nội về, đang độc thân. Ngọc Hiếu thì không quan tâm đến việc lập gia đình, chỉ tập trung vào công việc.

Sau vài tháng nhắn tin, Vũ mời Hiếu lên Đà Lạt chơi. Trong lúc trò chuyện, cả hai nhận thấy họ có nhiều giấc mơ tương đồng. Lúc đó, cô mới chú ý đến người bạn này. Sự trùng hợp ấy đã đưa nữ kế toán đến thăm quê hương của người bạn chưa từng gặp mặt.

Trong chuyến đi hai ngày, Tấn Vũ và Ngọc Hiếu mới chỉ nảy sinh sự cảm mến, chưa đi đến tình yêu. Anh đưa Hiếu đến gặp bạn bè của mình, tất cả ngồi đánh đàn trong bầu không khí vui vẻ.

Một người bạn nam của Vũ từng bày tỏ: "Vũ ơi, bạn của Vũ dễ thương quá, cho mình xin hôn bạn một cái". Nói xong, người này tiến tới hôn má Hiếu, khiến cô "đứng hình" trong chốc lát. "Em thấy nhưng em phản ứng không kịp. Lúc đó, em với vợ mới quen nhau cũng chưa là gì", Vũ chia sẻ.

Sau nửa năm quen, chàng nhạc công vui mừng tán đổ nữ kế toán hơn 8 tuổi - 1

Khi vào trang cá nhân của Vũ, Hiếu cảm thấy chàng trai này khá già (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong lúc trò chuyện, cả hai đều đề cập đến vấn đề lập gia đình. Cô đưa ra thử thách cho bạn trai rằng, anh phải về nói chuyện với mẹ để bà đến gặp phụ huynh nhà gái, hỏi cưới đàng hoàng.

Không lâu sau, mẹ Vũ đã đến nhà Hiếu bàn chuyện. 6 tháng sau tính từ thời điểm gặp gỡ, họ quyết định tổ chức đám cưới. Nữ nhạc công cho biết, hành trình tiến tới hôn nhân của họ khá êm đềm.

Sau đám cưới, cặp đôi ở TPHCM vì công việc của Hiếu đang ổn định. Sau khi cưới, họ tìm thấy điểm chung mới là chiếc nhạc cụ có tên Hang Drum. Khi vợ đi làm, Vũ "trốn" trong nhà và tìm cách làm sao cho ra âm thanh. 

Trong suốt hai năm ở TPHCM, Hiếu làm kế toán trong ngân hàng, còn chồng mang chiếc trống của mình tham gia các hội thiền và có thêm thu nhập từ đây. Lúc này, Vũ dạy thêm cho vợ cách chơi nhạc cụ, nhưng Hiếu chưa xác định theo nghề nhạc công.

Sau nửa năm quen, chàng nhạc công vui mừng tán đổ nữ kế toán hơn 8 tuổi - 2

Sau hai năm ở TPHCM, Ngọc Hiếu và Tấn Vũ quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống (Ảnh: FBNV).

Một ngày, Hiếu nhận được tin nhắn từ em chồng, báo rằng mẹ chồng đang hôn mê hậu phẫu thuật bướu cổ. Nghe tin, cô xúc động nhưng không báo ngay cho chồng, chỉ rủ anh lên Đà Lạt chơi. Khi về đến nơi, mẹ đã được chuyển về nhà nhưng cổ không được như trước. Vũ biết tình trạng của mẹ nên buồn và khóc.

Ngọc Hiếu khuyên chồng ở lại chăm sóc mẹ, còn cô về nhà sắp xếp công việc và phụ chồng những việc khác. Trải qua thời gian di chuyển liên tục, Hiếu quyết định nghỉ việc và chuyển lên Đà Lạt sống cùng gia đình vào tháng 7/2017.

Hai năm sau, họ chào đón em bé. Tuy nhiên, Vũ cảm thấy hoang mang vì lo vợ lớn tuổi, sinh con sẽ nguy hiểm. Hiện tại, cặp vợ chồng nhạc công cùng chăm sóc và nuôi dạy con gái nhỏ.