“Sao tháng giêng” và ước muốn “sống để cống hiến”

(Dân trí) - Là một đại diện của tỉnh Quảng Ngãi vừa được trao giải thưởng “Sao tháng giêng” trong năm học 2009-2010, chàng sinh viên Nguyễn Thanh Hải ở Trường ĐH Phạm Văn Đồng thật sự “hút” người đối diện với ước muốn "sống để cống hiến".

“Sao tháng giêng” và ước muốn “sống để cống hiến” - 1
Nguyễn Thanh Hải (giữa) nhận giải thưởng “Sao tháng giêng” tối ngày 9/1/2010 vừa qua.

Mang ước mơ tin học từ khi còn là học sinh phổ thông, Nguyễn Thanh Hải quyết định thi vào Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) của Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi). Hoàn cảnh gia đình Hải rất khó khăn, mẹ bị bệnh trầm cảm, bố là công nhân, thu nhập thấp, bởi vậy mà người anh trai phải lao động cật lực để phụ bố nuôi Hải ăn học.

Với ước mơ được làm việc trong ngành CNTT tại quê nhà để vừa có điều kiện giúp đỡ bố mẹ, vừa được cống hiến cho quê hương, Hải đã chăm chỉ học tập. Hàng ngày, Hải phải đạp xe gần 10 km đến trường nhưng kết quả học tập của cậu vẫn đạt từ điểm 8 trở lên. Không chỉ thế, Hải còn năng nổ trong các hoạt động của trường lớp, được nhiều người quý mến.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Hải (thầy trò trùng tên - PV), Bí thư Đoàn trường ĐH Phạm Văn Đồng, cho biết: Hải là Bí thư chi đoàn lớp CNTT CCT08A kiêm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên của trường. Thầy có ấn tượng tốt với Hải bởi ngay ngày đầu nhập học, em đã chủ động gặp thầy và cho biết muốn tham gia các hoạt động của trường.

Vào dịp hè, chàng Bí thư chi đoàn tình nguyện dạy phổ cập tin học cho cán bộ Đoàn các xã vùng sâu, vùng xa của Quảng Ngãi. Hải cùng các thành viên thành lập câu lạc bộ tin học khoa CNTT, tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập.

Không những thế, chàng sinh viên tài năng này còn tổ chức cho sinh viên thi lái xe, lập các câu lạc bộ khiêu vũ, gia sư, tiếng Anh… và duy trì chương trình phát thanh trong sinh viên của trường.

Nói về Hải, người bạn cùng lớp Lê Nhất Linh không giấu sự khâm phục: “Hải không chỉ học giỏi mà còn nghiêm túc trong công việc. Bạn sôi nổi tham gia các hoạt động phong trào, thường xuyên vận động mọi người tham gia công tác Đoàn - Đội, giới thiệu nhiều bạn học lớp cảm tình Đảng…”

Được biết, “Sao tháng giêng” là giải thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam dành tặng những cán bộ Hội xuất sắc, có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và công tác Đoàn, Hội, sống có lý tưởng và thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng.

Chàng sinh viên “3 tốt” Nguyễn Thanh Hải thật xứng đáng khi được trao giải thưởng cao quý này. Với những kiến thức về CNTT, Hải càng thêm vững tin về một ngày không xa sẽ được cống hiến cho quê hương Quảng Ngãi.

Bài và ảnh: Diễm Thúy - Hoài Lương