Quảng Ngãi: Tân binh cháy hết mình trước ngày nhập ngũ

(Dân trí) - Tối ngày 5/3, tại huyện miền núi Tây Trà, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tưng bừng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ cùng 38 tân binh và hơn 150 đoàn viên, thanh niên trong ngày hội tòng quân đợt 1 năm 2015, với chủ đề “Vinh quang được làm người chiến sĩ”.

Khởi động đêm giao lưu, các tân binh và đoàn viên, thanh niên cùng hát vang những ca khúc hoạt náo vui nhộn.

Anh Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi chia sẻ: “Tiếp bước cha ông đi trước đã kiên cường bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, chúng tôi mong muốn các bạn tân binh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và quân đội giao phó.
 
Hôm nay, chính các bạn sẽ viết tiếp trang lịch sử cách mạng trên con đường xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và góp phần làm rạng danh quê hương Quảng Ngãi đến mai sau”.
 
Tân binh Hồ Văn Thái xin hứa: “Em hứa sẽ nỗ lực rèn luyện tốt để ra sức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thông qua đêm giao lưu đêm nay, em thay mặt 38 tân binh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xin gia đình, chính quyền địa phương hãy an lòng ở quê nhà”.
Phó Bí thư Nguyễn Hoàng Hiệp đeo vòng nguyệt quế và hoa đến tân binh.

Phó Bí thư Nguyễn Hoàng Hiệp đeo vòng nguyệt quế và hoa đến tân binh.

Tại đêm giao lưu, Ban tổ chức trao vòng nguyệt quế và quà đến với 38 tân binh của huyện Tây Trà, với mong muốn trao gửi niềm tin, niềm tự hào của tuổi trẻ dành tặng các chiến sĩ trẻ.

Sau chương trình tôn vinh chiến sĩ trẻ, 38 tân binh cùng các bạn đoàn viên, thanh niên cùng hoạt náo bên ngọn lửa trại, thắp nến tâm tình và trao nhau địa chỉ trước khi lên đường nhập ngũ.

Hình ảnh đêm giao lưu với các tân binh tại huyện Tây Trà:
Tân binh cùng hát với đoàn viên, thanh niên của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi.

Tân binh cùng hát với đoàn viên, thanh niên của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi.
Các tân binh chụp ảnh lưu niệm.

Các tân binh chụp ảnh lưu niệm.
Tân bình hào hứng với trò ảo thuật.

Tân bình hào hứng với trò ảo thuật.
Cháy mình bên ngọn lửa trại đang bùng cháy.

Cháy mình bên ngọn lửa trại đang bùng cháy.

Cùng nhau thắp nến tâm tình.

Cùng nhau thắp nến tâm tình.
Hồng Long