Qua Tết, giới trẻ Cần Thơ vẫn tưng bừng đón "tân niên"

(Dân trí) - Tối ngày 1/ 2 (nhằm mồng 10 tháng Giêng) nhiều bạn trẻ ở Cần Thơ tụ lại tại nhiều quán ăn uống để mừng tân niên tạo không khí hết sức sôi động cho ngày đầu năm trở lại học tập và làm việc.

Từ khoảng 19h tối, nhiều quán ăn uống nhỏ (chủ yếu là các quán vỉa hè) bình dân trên nhiều tuyến đường trong nội ô Cần Thơ có rất đông khách đến ăn uống. Một số quán được xếp hạng “giá sinh viên” hầu như chật kín chỗ.

 

Qua quan sát của PV Dân trí, cũng vẫn là những quán, đồ ăn thức uống như cũ nhưng lượng khách trong đêm 1/2 lại đông hơn những ngày trước đó. Theo các chủ quán cho biết, do mùng 1/2 năm nay cũng là thời điểm mà học sinh, sinh viên bắt đầu vào học cho nên sinh viên các tỉnh sau kỳ nghỉ Tết đã trở lại Cần Thơ.

 

Qua Tết, giới trẻ Cần Thơ vẫn tưng bừng đón "tân niên"  - 1
Cho đến thời điểm này hương vị Tết vẫn còn đối với giới trẻ Cần Thơ

 

Một nhóm sinh viên hơn 10 người kéo vào quán “thập cẩm” V.T trên đường Hoàng Văn Thụ (phường An Hội, quận Ninh Kiều) trong tâm trạng rất vui vẻ. Nhóm sinh viên này cho biết, hôm nay các bạn trong nhóm đều lên Cần Thơ hết nên cả nhóm cùng hẹn nhau ăn tân niên mừng năm mới.

 

Một bạn gái tên Duyên háo hức nói: “Hôm nay nhân dịp còn không khí Tết nên kéo đi ăn một bửa cho đã để bắt đầu từ ngày mai sẽ vào học rồi. Nhóm của em thường ngày ít đi lắm vì người bận việc này, việc kia không tập trung được đầy đủ”.

 

Nhóm của Duyên chưa ngồi nóng chỗ thì một nhóm bạn trẻ khác gần chục người cũng kéo đến quán V.T ăn tân niên. Một bạn trai còn mang theo cả một cái bánh sinh nhật to tướng, bạn trai này hồ hởi chia sẻ: “Hôm nay vừa ăn tân niên, vừa mừng sinh nhật một bạn gái trong nhóm. Tụi em quyết định kéo vào quán bình dân nhất để vừa vui mà vừa hợp túi tiền nữa”.

 

Trong khi đó, nhiều quán vỉa hè bắt đầu từ khoảng 20h tối tấp nập các nhóm bạn trẻ kéo đến để ăn uống mừng. Tuyến đường “ba khía” Đinh Tiên Hoàng hết sức sôi nổi tiếng cười nói rôm rả của các bạn trẻ.

 

Đây là một trong những tuyến đường bày bán càng cua, ốc, ghẹ, ba khía….nhộn nhịp nhất ở Cần Thơ vào ban đêm. Giá cả thức ăn uống của các quán tại tuyến đường này cũng khá bình dân nên luôn là chỗ để giới trẻ đến ăn uống mỗi khi có dịp gì đó. Chính vì thế, dịp ăn tân niên tối 1/2 cũng đón một lượng khách lớn.

 
Qua Tết, giới trẻ Cần Thơ vẫn tưng bừng đón "tân niên"  - 2
Các quán ăn uống bình dân trong ngày mồng 10 tháng Giêng rất hút khách
 

Một số quán trên đường Mậu Thân, Nguyễn Cư Trinh, 30/4...càng về đêm luôn không còn chỗ. Nhiều nhóm bạn trẻ đến trễ dù là quán quen trước đó nhưng cũng phải tìm đến những quán khác để ăn cho trọn vẹn ngày tân niên. Hiền (SV Cao đẳng Cần Thơ) nói vui: “Hôm nay ăn cũng là ăn cho hết mùng vì hôm nay cũng còn hương vị Tết”. 

 

Theo các chủ quán cho biết, giá cả các món ăn qua Tết cũng không tăng nên vẫn giữ được mối. Ngày thường mỗi bàn chỉ có 3- 4 người nhưng hôm nay thì có đến 6-7 người, do bạn bè dẫn nhau đến. Bên cạnh đó, một số quán cũng khai trương trong ngày này nên có cả chương trình khuyến mãi tặng món ăn để hút khách.

 

Không chỉ các quán ăn uống mà các điểm hát karaoke cũng sôi nổi đón khách. Khu karaoke trên tuyến đường trung tâm thương mại Cái Khế với hàng chục điểm hát cũng kín chỗ từ lúc trời sập tối.

 

Một số điểm như Today, Nụ Cười, Kim, Zen, Thanh Nhi…khách có lúc phải ngồi chờ vì hết phòng. Một nhân viên của một điểm hát T.D cho biết, có khách quen đã đặt trước phòng từ lúc sáng nên từ khoảng 19h trở đi thường là hết phòng. Dù biết khách quen nhưng cũng đành chịu vì không thể sắp xếp được.

 

Hơn 22h tối, PV dạo thêm mấy vòng quanh các tuyến đường ăn uống thì thấy không khí ăn tân niên vẫn còn nhộn nhịp. Tiếng cụng ly chúc mừng năm mới của các bạn trẻ vẫn vang lên đều đều...

 
Huỳnh Hải