Picnic xe đạp: Xóa khoảng cách, gác buồn phiền!

Sống trong thời @ - thời của công nghệ số, của những phương tiện hiện đại, thế nhưng lại có một bộ phận giới trẻ thích tìm đến xe đạp để đi dạo phố và picnic. Chỉ với 10 nghìn đồng, bạn có thể thuê được một chiếc xe đi cả ngày, rong chơi ngắm cảnh cùng nhóm bạn.

Xóa khoảng cách

 

Thi môn cuối cùng của học kỳ xong, 8 bạn sinh viên năm thứ ba cùng phòng ở ký túc xá Học viện Ngân hàng rủ nhau đi picnic. Lan đưa ra ý tưởng sẽ sang Đền Đô - Bắc Ninh chơi và đi bằng xe đạp.

 

Hành trình khá dài, nhưng tất cả đều “ô-kê”. Nhảy lên xe bus đến phố cổ, Lan thuê 4 chiếc xe đạp, balô trên vai, họ bắt đầu hành hương về mảnh đất thờ 8 vị vua nhà Lý.

 

“Tìm thuê xe đạp không phải vì không có xe máy hay không đi được xe bus mà đơn giản vì thích. Bọn mình muốn thay đổi cảm giác nên thuê xe thôi” - Lâm - Đại học Xây dựng giải thích.

 

Thêm một lí do nữa là các bạn trẻ thường ra ngoại ô hưởng không khí trong lành, và không gì thú vị hơn là đi bằng xe đạp, bỏ lại sau lưng những khói bụi của đô thành, của xe máy, ô tô.

 

Lớp học của Tuyết - Học viện Tài chính đã từng có buổi thảo luận sôi nổi xung quanh việc đi Vạn Phúc chơi bằng xe đạp hay xe máy. Nhiều lí do được đưa ra, phe thích đi xe máy thì sợ xe đạp vì ngại mệt, lại mất nhiều thời gian, hay gặp sự cố...

 

Còn phe yêu xe đạp lại ra sức bảo vệ ý tưởng tăng tình đoàn kết bằng việc cùng nhau đạp xe, chia sẻ khó nhọc, hơn nữa đi như thế cho “tình cảm”. Cuối cùng “phe xe đạp” với đa số người yêu đã chiến thắng, giành quyền thuê đủ 15 xe đạp cho mọi người trong hành trình thăm quê lụa Hà Đông.

 

Đối với những sinh viên mới học tại Hà Nội, đi tìm hiểu đường phố bằng xe đạp là một giải pháp hữu hiệu. Bình - năm nhất Đại học Bách khoa cho biết: “Đi chơi phố cổ, đi xe máy không còn gì là thú vị, hoặc đi bộ hoặc lòng vòng bằng xe đạp, như thế mới cảm nhận hết được nhiều cái hay”.

 

Thẻ sinh viên + 10.000 đồng = 1 xe đạp/ngày

 

Trước nhu cầu thuê xe đạp ngày càng nhiều của các bạn trẻ đặc biệt là học sinh, sinh viên, anh Nguyễn Hữu Quân, Chủ cửa hàng cho thuê xe đạp 70 Hàng Bạc ngạc nhiên nói:

 

“Dịch vụ cho thuê xe này có từ năm 1996, mục đích là để phục vụ khách nước ngoài, nhưng vài năm trở lại đây, lượng cầu ngày một tăng, đối tượng chủ yếu là các bạn trẻ Việt Nam; đặc biệt, những ngày cuối tuần, các bạn sinh viên thuê xe đi chơi rất đông, có hôm “cháy” xe”.

 

Cũng theo anh Quân giá thuê một chiếc xe cũng “rất sinh viên”, 10.000đồng/ ngày, kèm theo đó khách hàng phải để lại thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân và đặt tiền trước.

Thời kỳ đầu năm 2005, phim Hàn Quốc tạo ra làn sóng mới cho giới trẻ Việt, họ thích đi xe đạp đôi. Đó cũng là thời dịch vụ cho thuê xe “nóng”. Hà Nội chỉ có cửa hàng 70 Hàng Bạc và cửa hàng ở Tây Hồ cho thuê xe đạp đôi.

 

Bây giờ xe đạp đôi không còn là cơn sốt nữa, thay vào đó là các xe địa hình. Hiện Hà Nội có khoảng gần chục cửa hàng cho thuê xe đạp, tập trung chủ yếu ở khu phố cổ như các phố Hàng Bạc, Đinh Liệt, Tạ Hiện, Bà Triệu...   

Dịp cuối tuần, sinh viên vẫn đổ về phố cổ Hà Nội rất đông để thuê xe đi chơi, thậm chí họ còn gửi xe máy lại ở cửa hàng để thuê xe đạp. Đằng sau sở thích lạ ấy lại là một điều vui, họ không những thấy lý thú mà còn thấy khỏe khoắn hơn sau mỗi hành trình, phần nào giảm bớt nỗi lo về sức ì, sự lười vận động của giới trẻ.

Hơn nữa cưỡi xe đạp thênh thang trên đường mọi phiền muộn bỗng chốc tan biến. Có lẽ đến một ngày nào đó khi người dân tiến lên xe hơi, xe đạp sẽ là “của hiếm” đối với ai muốn có cảm xúc thư giãn thực sự những ngày cuối tuần.

 

Theo Hải Yến
Tiền Phong