Phong trào Đoàn tôi luyện “thủ lĩnh” trẻ miền sơn cước

(Dân trí) - Ý chí vượt khó mạnh mẽ, khát vọng làm giàu quê hương và từng trưởng thành từ phong trào Đoàn đã giúp Hồ A Dược và Hồ Văn Hiếu trở thành những Chủ tịch xã trẻ tuổi nhất vùng núi rừng tỉnh Quảng Trị

Trưởng thành từ phong trào Đoàn

 

Khác các Chủ tịch luống tuổi được gọi là “bác”, “ông”, dân bản thường âu yếm gọi Hồ A Dược và Hồ Văn Hiếu bằng… “anh”. Ở vùng núi rừng phía tây tỉnh Quảng Trị, họ là hai chủ tịch xã trẻ nhất.

 

Anh Hồ A Dược trở thành Chủ tịch UBND xã A Xing (huyện Hướng Hoá) lúc mới 25 tuổi. Còn Hồ Văn Hiếu năm nay bước sang tuổi 28, hiện giữ chức Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông).

 
Phong trào Đoàn tôi luyện “thủ lĩnh” trẻ miền sơn cước - 1
Đối với chủ tịch xã Hướng Hiệp – Hồ Văn Linh “mỗi công việc là một sự trăn trở”
 

Đến giờ, khi đã ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch UBND xã, anh Hồ A Dược (1983) và Hồ Văn Hiếu (1982) vẫn không quên tuổi thơ kham khổ. Hai cậu sớm cùng bố mẹ gieo giọt mồ hôi trên nương để có cái ăn, cái mặc.

 

Thế nhưng, mái tranh của họ vẫn run rẩy trước đói nghèo từng ngày, từng tháng. Khó khăn khiến hai cậu bé sớm chung nỗi trăn trở: “Tại sao dân bản mình cần cù, chăm chỉ có tiếng thế mà vẫn cứ đói nghèo?”.

 

Câu hỏi “thiếu lời giải” ấy theo hai cậu bé họ Hồ lớn từng ngày. Mong muốn tìm thấy lời giải, họ đều quyết tâm bám trụ con chữ. Càng học, hai trái tim non nớt càng thấm thía: “Chỉ vì ít học, không có một con đường kinh tế vững… nên cái đói, cái khổ mới đeo bám dân bản mình dai dẳng đến vậy”.

 

Đó là lý do khiến quyết tâm “làm giàu từ con chữ” sục sôi trong lòng họ. Học xong cấp II ở xã, Dược vượt gần 20km để ra Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hướng Hoá tiếp tục đeo đuổi cái chữ.

 

Tốt nghiệp cấp III, ý chí “đi lên từ con chữ” vẫn rạo rực trong trái tim hai chàng trai họ Hồ. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình buộc họ phải dừng bước. Song cơ duyên dường như đến với hai chàng trai trẻ.

 
Phong trào Đoàn tôi luyện “thủ lĩnh” trẻ miền sơn cước - 2
Chủ tịch xã A Xing, Hồ Văn Dược hăng say làm việc.
 

Vốn kiến thức 12 năm đèn sách, cộng với máu tuổi trẻ đã dẫn họ đến với công tác Đoàn. Càng tham gia phong trào Đoàn ở địa phương, Hiếu và Dược càng say mê đến lạ. Hiếu tâm sự: “Em có cảm giác như máu làm Đoàn như có sẵn trong người em ấy. Em đã trưởng thành rất nhiều từ các phong trào thanh niên”.

 

Khởi điểm với chức danh Phó bí thư xã Đoàn ở hai xã vùng cao thuộc tỉnh Quảng Trị, Hiếu và Dược dần bước lên “bậc” cao hơn. Năm 2004, Dược trúng cử vào HĐND xã và được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch. Năm 2008, anh ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch UBND xã A Xing khi mới bước sang tuổi 25.

 

Con đường của Hiếu cũng khá bằng phẳng. Năm 2005, anh đã là Bí thư xã Đoàn. Đến năm 2007, Hiếu giữ trọng trách Phó chủ tịch xã. Tháng 10/2009, anh chính thức trở thành Chủ tịch xã Hướng Hiệp.

 

Buổi đầu, bao nỗi niềm vần vũ trong tâm trí hai chàng trai trẻ. Đối với những người trẻ tuổi như Dược và Hiếu, trọng trách Chủ tịch xã không hề nhẹ nhàng. Anh Hiếu bộc bệch: “Đảm nhận trọng trách Chủ tịch, mình phải cố gắng gấp hai, gấp ba bình thường. Có thế mới hy vọng đến sự đổi mới tích cực ở xã”.

 

Khát vọng cống hiến

 

Là chủ tịch xã, mỗi ngày Dược và Hiếu phải xử lý hàng núi công việc không tên. Điều đáng nói là các anh phải giải quyết mọi việc đúng và trúng. Hiếu tâm sự: “Thực sự mình trăn trở trong từng công việc. Một sai lầm nhỏ xảy ra cũng khiến lòng tin của dân đối với cán bộ Nhà nước bị phai nhạt”. Không bao giờ coi bản thân là “ông quan địa phương”, các anh luôn làm việc với một chữ “Tâm” cao cả.

 
Phong trào Đoàn tôi luyện “thủ lĩnh” trẻ miền sơn cước - 3
Mọi ý kiến của người dân bản luôn được Chủ tịch Hồ Văn Hiếu xem xét cẩn thận.
 

Hai vị chủ tịch xã 8X đều nhận thức luôn cần mẫn học hỏi “bí quyết” của bậc “tiền bối”, lắng nghe ý kiến cấp dưới, chia sẻ tâm sự với dân… Đặc biệt, hai chủ tịch xã còn thân chinh đến các địa phương khác để học hỏi.

 

Bên cạnh đó, Dược và Hiếu luôn biết tận dụng thế mạnh sức trẻ. Hai vị chủ tịch xã 8X quyết tâm thực hiện “cuộc cách mạng Ba cùng” với dân bản – cùng sống, cùng làm việc, cùng sinh hoạt. Họ sẵn sàng ăn sương, nằm gió với dân để tham gia các phong trào lớn bé. Đó chính là lý do mà hai anh ngày càng chiếm được lòng tin của mọi người.

 

Trưởng thành từ phong trào Đoàn, Dược và Hiếu hiểu rõ tầm quan trọng của lực lượng trẻ. Hai anh vẫn chèo lái phong trào Đoàn dẫu công việc “thuyền trưởng” khá vất vả. Ở xã Hướng Hiệp, Hiếu luôn động viên đoàn viên - thanh niên phát huy nội lực để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

 

Anh kêu gọi lớp trẻ trong xã thành lập CLB, làng thanh niên lập nghiệp, phát động phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh… Dược lại làm một cuộc “cách mạng” bắt đầu từ bộ máy lãnh đạo xã. Đến giờ, phần lớn cán bộ xã A Xing đều dưới 35 tuổi. Họ là những người đầu tàu, dẫn dắt các phong trào trong từng thôn bản.

 
Phong trào Đoàn tôi luyện “thủ lĩnh” trẻ miền sơn cước - 4
Anh Hồ Văn Dược luôn tự trau dồi kiến thức tin học.
 

“Giúp bộ mặt xã đổi mới tích cự” chẳng phải là công việc ngày một ngày hai. Thế nên, Dược và Hiếu đang tiến hành tuần tự từng bước. Đứng trên cương vị Chủ tịch xã trẻ tuổi, Dược và Hiếu luôn mong muốn được học hỏi thêm thật nhiều kiến thức để phục vụ quê hương.

 

Hiếu tâm sự: “Mình có sức trẻ, coi như có “lực” rồi”. Giờ mình cần “trí” nữa. Thế thì phải học, học thật nhiều. Hiện tại, Hiếu đang theo học một lớp Đại học tại chức ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

 

Về phía Dược, sau khi hoàn thành lớp Trung cấp chính trị, anh đang làm hồ sơ để theo học Đại học Luật từ xa. Chủ tịch xã A Xing lý giải bình dị: “Càng làm việc, mình càng thấy rõ: cán bộ quản lý cần phải nắm luật thật vững”.

 

Hai chủ tịch xã 8X đang đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường phát triển địa phương. Dòng máu họ Hồ, sức trẻ, ý chí vượt khó, sự cầu tiến, mong muốn xây dựng quê hương… là động lực thúc giục họ tiến nhanh đến đích thành công.

 

Quang Hiệp