Chùm ảnh:

Phát thanh viên nhỏ tuổi nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam

Dù mắc bệnh “xương thủy tinh”, Phương Anh, cô học trò lớp 5 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Hà Nội) vẫn vươn lên học giỏi, trở thành phát thanh viên nhỏ tuổi nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam.

Năm 1996, Phương Anh cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của ông bà và ba mẹ. Cô bé khá xinh xắn, đôi mắt rất to, đẹp.  

Nhưng niềm vui chưa được vài giờ, gia đình phát hiện Phương Anh bị gãy đùi trái. Ngỡ rằng do sơ suất của y tá, hộ lý, gia đình than trách rồi vội đưa cháu đi bó bột. Sau, Phương Anh liên tục bị gãy chân, 2-3 tháng một lần, chỉ là những cử động nhoài người, lẫy... Lúc đấy, gia đình mới biết cháu có bệnh gì đó nghiêm trọng và quyết định đưa đi khám.

 

Cuối năm 1996, Bệnh viện Nhi trung ương chẩn đoán em bị bệnh loãng xương do di truyền hoặc đột biến gen, không có khả năng cứu chữa.

 

Nghe tin dữ, ba mẹ em bị sốc. Đây là một bệnh hiếm gặp, xác suất trên một phần triệu. Cũng chưa có bác sĩ nào xác định chính xác đây là căn bệnh gì về xương để đưa ra chữa trị.

 

Nhưng rồi tình thương yêu dành cho cô con gái bé bỏng thôi thúc gia đình, tìm hết thầy này thuốc nọ để chạy chữa. Năm 1998, bệnh của em mới được xác định bởi bác sĩ người Do Thái tên là Kot (hiện đang làm việc tại TPHCM): xương thuỷ tinh.

 

Tính đến khi đủ tuổi đến trường, Phương Anh bị bó bột 17 lần. Ông Phương, ba em cho biết: “Cháu là bệnh nhân đặc biệt, thú thực chỉ có tình yêu thương con mới giúp chúng tôi vượt qua nỗi đau này”.

 

Song số phận không quay lưng với cô bé có kỷ lục gãy chân này. Trong 5 năm liền, Phương Anh là học sinh xuất sắc và Phương Anh còn là niềm hãnh diện của các bạn, khi trở thành phát thanh viên nhỏ tuổi nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam.

 

Phát thanh viên nhỏ tuổi nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam - 1

7h45 mỗi sáng thứ 2, Phương Anh ngồi một mình trong lớp trong khi các bạn đang chào cờ ở dưới sân trường. Chiếc ghế em đang ngồi do ba mẹ em làm “chuyên dụng” cho em. Việc em được đi học cũng là một quá trình gian nan, ba em đã phải làm rất nhiều cam kết với nhà trường.

 

Phát thanh viên nhỏ tuổi nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam - 2

Mẹ luôn kề cận với Phương Anh để em không cảm thấy lạc lõng - điều đáng sợ nhất đối với cô bé.

Phát thanh viên nhỏ tuổi nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam - 3

Em trai của Phương Anh như cũng cảm thông sâu sắc với nỗi đau của chị.

 

Phát thanh viên nhỏ tuổi nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam - 4

Mẹ - người bạn lớn đồng hành trên đường đến trường với Phương Anh.

Phát thanh viên nhỏ tuổi nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam - 5

Đền đáp lại tình yêu vô bờ của gia đình, Phương Anh luôn luôn đạt điểm cao.

Phát thanh viên nhỏ tuổi nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam - 6

Phương Anh có những thành tích học tập đáng nể, 5 năm liền đều là học sinh giỏi của trường. Ngoài ra, Phương Anh còn là học sinh có năng khiếu kể chuyện xuất sắc của trường và hiện nay Phương Anh là cộng tác viên thường xuyên chuyên mục kể chuyện của chương trình thiếu nhi Đài Tiếng nói Việt Nam.  

Phát thanh viên nhỏ tuổi nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam - 7

Tuy mang căn bệnh quái ác hạn chế mọi cử động mạnh, nhưng Phương Anh rất ham học và học giỏi. Thương con, bố mẹ Phương Anh đã đến Trường Tiểu học Trần Quốc Toản để xin nhà trường giúp đỡ. Cảm phục trước nghị lực của Phương Anh và ước mơ khát khao được đến trường của em, nhà trường đã nhận Phương Anh vào học và tạo mọi điều kiện giúp đỡ.  

Phát thanh viên nhỏ tuổi nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam - 8

Mới học lớp 5 nhưng Phương Anh đã có những suy nghĩ và lời nói hơi “già” trước tuổi. Phương Anh tâm sự: “Em rất yêu công việc của phát thanh viên vì mỗi lần đọc xong một câu chuyện về gương học tập của bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hay một câu chuyện cảm động nào đó, đã giúp em có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau mà em phải gánh chịu”.

 

Theo Trần Việt Đức
Sài Gòn Tiếp Thị