Bạc Liêu:

Ông đồ trẻ háo hức viết thư pháp trong ngày Thơ Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 14/2 (nhằm rằm tháng Giêng), hàng chục ông đồ trẻ ở Bạc Liêu đã tề tựu về Quảng trường Hùng Vương (TP Bạc Liêu) để viết chữ thư pháp nhân ngày Thơ Việt Nam trong không khí khá sôi nổi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khung cảnh tổ chức cho các ông Đồ viết chữ diễn ra ngay giữa Quảng trường Hùng Vương có đông người qua lại. Hơn 16h chiều mới bắt đầu màn viết chữ, trời vẫn còn nắng nhưng các ông đồ vẫn rất háo hức tham gia trình diễn màn viết thư pháp của mình.

Trong bộ áo dài khăn đóng, mỗi ông đồ được bố trí một bàn và một chiếc chiếu trải ngay dưới nền Quảng trường và bên cạnh là 2 “bà đồ” mặc áo dài duyên dáng hỗ trợ.

Bằng sự sáng tạo của mình, mỗi ông Đồ đã thể hiện rất đặc sắc những chữ thư pháp chủ đề về mùa xuân, về ngày Thơ, về quê hương, con người Bạc Liêu.


Chia sẻ với PV Dân trí, một ông đồ trẻ cho biết, bạn rất vui khi được tham gia màn viết chữ nhân ngày Thơ Việt Nam năm nay và cho ngày Thơ ở Bạc Liêu có thêm hoạt động vui tươi, ý nghĩa. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ rèn luyện chữ thư pháp và học hỏi thêm kinh nghiệm với nhau.

Tại buổi viết chữ, rất nhiều người qua lại đã đến để xin chữ miễn phí. Các ông đồ tất bật cho chữ đã góp phần tạo cho không khí ngày Thơ thêm phần sôi nổi.

Các ông đồ tề tựu trong ngày Thơ Việt Nam.
Các ông đồ tề tựu trong ngày Thơ Việt Nam.

Viết chữ trên nón lá...
Viết chữ trên nón lá...

...và trên giấy.
...và trên giấy.

Hội tụ cả ông Đồ trẻ và ông Đồ già.
Hội tụ cả ông Đồ trẻ và ông Đồ già.
Hội tụ cả ông Đồ trẻ và ông Đồ già.

Tất bật cho chữ.
Tất bật cho chữ.

                                                                                                Huỳnh Hải