Ông chủ sản phẩm IT giá… 1.000 đồng

Hăm hở kiếm tìm, khát khao khám phá với quyết tâm “Giúp người Việt tìm kiếm mọi thứ trên đất Việt” - đó là Nguyễn Thành Trung, một giám đốc tuổi 8X.

“Mơ ra biển lớn”

 

Con nhà nghèo ở Đà Lạt, nghèo đến nỗi kỳ thi đại học mẹ không dám cho đi Sài Gòn vì cho là “mạo hiểm với hoàn cảnh” gia đình... Vậy mà rồi, "ước mơ luôn vươn ra biển lớn" tưởng chừng như là viển vông của Trung đã thành hiện thực: Thi đậu hai trường, ĐH Ngoại thương và ĐH KHTN (ĐHQG TPHCM). Cuối cùng, Trung lại chọn khoa Công nghệ thông tin - vốn sở trường của cậu từ hồi học phổ thông.

 

Nhớ lại những ngày đầu mới tiếp xúc với máy tính, Trung bẽn lẽn: Đó là năm học lớp 10, nhiều bạn trong lớp đã "lục lọi" được đủ thứ trong máy vậy mà mình  bật - tắt làm đi làm lại hoài vẫn quên! Vậy mà, chưa đầy một năm sau, Trung đã giành giải Tin học toàn thành phố Đà Lạt.

 

Định vị với công nghệ di động

 

Ra trường, Trung tìm đến những tập đoàn đa quốc gia làm việc, mục đích là để có cơ hội va chạm với môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý các tập đoàn lớn như GHP của Đức chuyên về phần mềm và số hoá dữ liệu, tập đoàn Beauru Veritas của Pháp có hàng trăm công ty lớn nhỏ...

 

Tháng 10/2004, một lần, nghe người bạn nói về công nghệ di động, Trung bỗng như người đi trong bóng tối thấy được được ánh sáng. Anh bắt đầu tìm hiểu về công nghệ này, và 6 tháng sau, nhóm MDV (Mobility Development VietNam) ra đời với chỉ 2 thành viên.

 

Gần một năm sau, MDV chính thức “lên cấp” công ty do Trung làm giám đốc với đội ngũ kỹ thuật viên 12 người, đều là bạn đồng môn, cùng chí hướng. Vị giám đốc mới 24 tuổi được bạn bè - đồng nghiệp tín nhiệm không chỉ vì những ý tưởng mới mẻ đột phá trong công việc hiện tại mà còn là sự khâm phục bởi quá trình học tập xuất sắc: khoá luận tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối 10/10; nhiều lần được miễn thi (nhờ làm các tiểu luận).

 

Với Trung, vấn đề ở chỗ mọi người thể hiện bước khởi đầu: “Giá trị của một con người nằm ở hành động chứ không phải chỉ ở lời nói và suy nghĩ. Ai cũng có quyền mơ ước, nhưng không phải ai cũng thực hiện được ước mơ của mình…”.

 

Sản phẩm IT giá… 1000 đồng

 

 

Ông chủ sản phẩm IT giá… 1.000 đồng  - 1

Với Trung, “giá trị của một con người nằm ở hành động chứ không phải chỉ ở lời nói và suy nghĩ...”

Hiện tại công ty MDV của Trung vừa nhận gia công phần mềm, làm dự án cho các công ty ở Mỹ, Nhật và nhiều công ty trong nước vừa cho ra đời những sản phẩm phần mềm từ niềm đam mê, nhiệt huyết như MDV dictionary, MDV PC remote, hệ thống hiển thị bản đồ trên Internet…

 

Chém tay vào không gian, Trung dứt khoát: “MDV làm những gì bình thường nhất mà công ty khác không làm, những sản phẩm được xem là thành công ban đầu sẽ cho dùng miễn phí, nếu thu tiền chỉ thu cho có, chừng 1.000 đồng, bởi nếu không thu thì khách dùng không có niềm tin vào sản phẩm”.

 

Phần mềm MDV PC remote - Sử dụng điện thoại di động điều khiển máy tính từ xa, bộ ứng dụng được cài đặt vào điện thoại là sản phẩm đầu tiên Trung tung lên web www.mdv.com.vn. Trung rút điện thoại ra, chứng minh bằng cách điều khiển nhạc nhỏ lại phát ra từ chiếc máy vi tính trước mặt: “Trong một buổi hội thảo, người diễn thuyết sẽ không mất thời gian chạy đi chạy lại với chiếc máy vi tính nữa, họ có thể đứng một góc nào đó trong phòng dùng điện thoại điều khiển nội dung bài thuyết trình của mình”.

 

Sản phẩm thứ hai Trung giới thiệu là MDV dictionary - Từ điển trên điện thoại di động dùng hệ điều hành Symbian Series 60 và Symbian UIQ. Bộ dữ liệu gồm Anh - Việt, Việt - Anh, Pháp - Việt, Việt - Pháp. Đối với MDV, đây sẽ là bộ từ điển miễn phí hoàn toàn dành cho mọi người, chỉ cần vào địa chỉ web tải xuống điện thoại. Hiện tại, sản phẩm mới vừa chấm dứt thời kỳ chạy thử nghiệm và chuẩn bị công bố rộng rãi. Sắp tới sẽ có thêm từ điển tiếng Nhật, Trung, Hàn…

 

Bất ngờ khác với phần mềm hệ thống hiển thị bản đồ trên Internet, nó như một tiện ích để tìm kiếm trên Internet về địa chỉ, quán ăn, cà phê, tìm đường, dịch vụ giải trí… Đến thời điểm này, MDV đã hoàn tất bản đồ địa bàn TPHCM, tiếp theo sẽ là Thành phố Đà Lạt. Trung đang kêu gọi đầu tư từ những công ty khác để hoàn thành hệ thống bản đồ trên toàn quốc theo đúng phương châmGiúp người Việt tìm kiếm mọi thứ trên đất Việt.

 

Làm phần mềm miễn phí vậy lấy tiền đâu trả nhân viên? - Gia công phần mềm cho công ty nước ngoài, lấy tiền trả lương cho nhân viên, bù lỗ cho chương trình “khuyến mãi đặc biệt” này cũng chẳng sao, vì đam mê. Kinh doanh là chuyện lâu dài mà...” - Điều mong muốn nhất của vị giám đốc 8X này là trong thời gian tới, đến 2010, phải đưa MDV trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm dịch vụ cho điện thoại di động và đặc biệt hướng tới lớp người trẻ.

 

“Tuổi trẻ thành công sớm bao nhiêu thì dễ sinh ra kiêu ngạo bấy nhiêu” - lời nhắc nhở của mẹ vẫn luôn vang lên bên từng bước đời của Nguyễn Thành Trung. Hăm hở kiếm tìm, khát khao khám phá để chứng tỏ mình nhưng mỗi lần thành công, Trung luôn dành một khoảng lặng để nhìn lại mình.

 

Theo Công Khanh

Vietnamnet