Nữ thiết kế người Việt “tỏa sáng” tại tuần lễ thời trang New York

(Dân trí) - Đó chính là Wayne Lee. Cùng với cô, còn có Alexander Wang (Trung Quốc) được đánh giá là hai gương mặt thiết kế Châu Á nổi bật tại tuần lễ thời trang New York 2008 vừa qua.

Nhà thiết kế “bé nhỏ nhất”

Sinh năm 1970, Wayne Lee cùng gia đình sang Mỹ năm cô lên 4 tuổi và trải qua một cuộc sống vất vả, gian khổ trước khi ổn định tại Florida. Chăm học và thông minh, Lee đã giành được một học bổng ở trường Cao đẳng Vassar, New York và sau đó cô theo đuổi việc nghiên cứu y dược tại một trường đại học ở California, Berkeley.

Trong 2 năm học y ở trường, Lee đã làm gia đình và bạn bè vô cùng ngạc nhiên khi biết được cô ấy rất đam mê thời trang và thuê một cửa hàng nhỏ để kinh doanh tại Barneys, New York. Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, Lee đã chính thức là chủ sở hữu cửa hàng này. Điều đặc biệt ở Lee chính là tất cả những gì cô mặc đều do chính cô thiết kế và được cắt may bởi dì của cô.

Năm 2007, Lee rời Berneys để theo học thiết kế chuyên nghiệp. Thành công đã đến khi bộ sưu tập đầu tay mang tên “Wayne” của cô đã dành được giải thưởng 25 ngàn đô la từ quỹ EDDF (Ecco Domani Fashion Foudation) chuyên đào tạo, tìm kiếm và phát hiện những tài năng trẻ thiết kế trong ngành công nghiệp thời trang. Số tiền này sẽ được đầu tư vào quá trình đưa bộ sưu tập của Lee trình diễn tại tuần lễ thời trang New York trong năm.
 
Nữ thiết kế người Việt  “tỏa sáng” tại tuần lễ thời trang New York - 1
Một mẫu trong bộ sưu tập “bay bổng, quyến rũ và khiêu khích” của Wayne Lee (Ảnh: EDDF)

“Bộ sưu tập của Lee như là một sự phản xạ tự nhiên tồn tại trong cô. Nó gợi đến tất cả những gì đáng yêu của cô ấy. Sự mộc mạc, nhưng phong cách, rất thoải mái, phóng khoáng mà không mất đi vẻ thanh lịch. Bộ sưu tập còn gợi đến tính cách thích đùa nghịch, sự thông minh tinh tế, một chút khiêu khích của Lee” - Đó là những lời nhận xét đầy ngưỡng mộ từ chủ tịch quỹ EDDF dành cho Lee.

Một cô gái Việt Nam tóc đen, da nâu, được bạn bè đồng nghiệp trêu đùa là “nhà thiết kế bé nhỏ nhất” nhưng Lee vẫn rất nổi bật với nụ cười tươi tắn đầy tự tin. Dự đoán của Lee về xu hướng thời trang thu đông 2008/2009 sẽ là sự lên ngôi của những gam màu trung tính, sự kết hợp nhiều chi tiết, đường nét của trang phục nam giới nhưng vẫn giữ lại chất liệu mềm, mỏng làm tăng thêm vẻ nữ tính cho những cô gái. “Những tấm áo choàng dài được nhấn vào cổ, cầu vai và cổ tay với những miếng đáp nổi sẽ thịnh hành trong mùa đông tới. Áo sơ mi và áo len mỏng bên trong thay vì bó sát thân sẽ được thiết kế rộng với kiểu đan và đường nét phóng khoáng hơn”.

“Thời trang là vứt bỏ mọi quy tắc và khuôn khổ”

Cái tên Alexander Wang đã trở thành tiêu điểm trong suốt tuần lễ thời trang thu đông 2008/2009 vừa qua tại New York. “Không thể tin được, tôi muốn mặc tất cả các mẫu thiết kế của Wang. Bộ sưu tập quá tuyệt vời. Tất cả những nhà thiết kế nổi tiếng, khách mời đều đứng lên vỗ tay cho đến khi cậu ấy rời khỏi sân khấu cùng các người mẫu. Cậu ấy đã thực sự ghi được dấu ấn cho riêng mình” - lời nhận xét của siêu mẫu Erin Wasson, cũng là bạn thân của Wang.

Wang sinh ra và lớn lên tại San Fransico, sau đó anh học tại một trường nội trú ở California trong khi mẹ trở về Trung Quốc. Năm 18 tuổi, Alexander Wang chuyển đến New York và bắt đầu học thiết kế thời trang tại trường Parsons Design.
 
Nữ thiết kế người Việt  “tỏa sáng” tại tuần lễ thời trang New York - 2
 “Thời trang với tôi là mảnh đất tự do, nơi mà mọi quy tắc và khuôn khổ đều bị vứt bỏ” (Ảnh: Brad Backet)

Năm 2007, khi ra mắt bộ sưu tập dành cho nữ giới đầy ngẫu hứng và “kỳ lạ”. Thành công ngoài sức tưởng tượng, Wang đã mở một chuỗi 150 cửa hàng bán xỉ và lẻ những sản phẩm của mình. Anh nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý nhất tại Mỹ và thuộc nhóm ABC (American born Chinese - Người Trung Quốc sinh ra ở Mỹ) thành công nhất.

Bộ sưu tập thu đông được trình diễn trong tuần lễ thời trang New York 2008 vừa qua của Wang một lần nữa khẳng định thương hiệu của anh trong làng thời trang thế giới. “Với tôi, thời trang là một thế giới không có luật lệ. Đó là mảnh đất tự do mà mọi quy tắc, khuôn khổ đều bị vứt bỏ”.
 
Nữ thiết kế người Việt  “tỏa sáng” tại tuần lễ thời trang New York - 3
Một số mẫu thiết kế thu đông 2008/2009 của Wang tại New York Fashion Week (Ảnh: NYM)

Những chiếc áo phông được vò nhàu nhĩ, những chiếc tất đen mỏng được cào xé hay những vệt màu loang trên áo… tất cả đều chứa đựng một sự nổi loạn, trỗi dậy trong phong cách của Wang. Chàng trai 24 tuổi này bật mí với mọi người về nguồn cảm hứng mang đến những tác phẩm kỳ lạ của mình: “Trong bóng đêm, tôi vẫn nhìn thấy những anh chàng sống lang thang trên các con phố, những cậu bé nghèo cầm những bình xịt vẽ tranh trên tường như một nghệ sĩ thực thụ, những đôi tình nhân đứng ôm nhau… tất cả đều làm cho tôi cảm nhận về một cuộc sống chân thực nhất và thổi hồn vào các thiết kế của tôi.

Ly Vũ
Tổng hợp từ NYM EDDF