Nữ sinh xinh đẹp chia sẻ lòng hiếu kính tới cha mẹ

(Dân trí) - Ngày lễ Vu Lan cũng là dịp để những cô gái xinh đẹp như Diễm My 9X, Phương Ân, Hoàng Yến, Thanh Loan thể hiện những tình cảm cũng như lòng hiếu kính của mình đối với những bậc sinh thành.

Diễm My 9X: Ngày lễ Vu Lan làm sống dậy nhiều cảm xúc về cha mẹ

 
Nữ sinh xinh đẹp chia sẻ lòng hiếu kính trong ngày Vu Lan
 

Với Diễm My, ngày lễ Vu Lan luôn có một ý nghĩa đặc biệt. Bạn chia sẻ: “Cha mẹ là điểm tựa suốt đời của con cái, như một chốn bình yên giữa sóng gió cuộc đời. Cha mẹ yêu thương con cái vô điều kiện và đến hơi thở cuối cùng vẫn muốn che chở và chăm sóc cho chúng ta.

 

Ngày Vu Lan mang cho My nhiều cảm xúc, yêu thương và cả hối hận vì đôi khi còn cãi lời, làm cho cha mẹ mình buồn. Nhưng mình biết rằng tình yêu của cha mẹ là vô biên, phận làm con đâu phải chờ đến ngày Vu Lan mới báo hiếu, mà hiếu nghĩa cần sự vun đắp hằng ngày.

 

Nhưng vì tính chất công việc nên My rất ít khi được ở bên cạnh gia đình nên hôm nay sẽ dành thật nhiều thời gian đưa ba mẹ đi chơi và những món quà ý nghĩa”.

 
Nữ sinh xinh đẹp chia sẻ lòng hiếu kính trong ngày Vu Lan
 

Diễm My cho biết càng là những ngày này, bạn càng nhớ đến những hình ảnh ba mẹ luôn chăm sóc mình tận tình, chu đáo như đối với một đứa trẻ. Đó là những khi đi quay, mẹ lỉnh kỉnh mang cơm, nước trái cây cho My hay đêm khuya vẫn “lụi hụi” may vá cho con gái.

 

Từ nhỏ đến lớn, Diễm My luôn được ba chở đi học múa, học văn hóa và đi làm nghệ thuật. Vài năm gần đây, bạn mới tự lái xe. Trong My vẫn in đậm ký ức những ngày dù mưa tầm tã đến đâu, ba vẫn đứng bên ngoài đợi My cho đến lúc tan học.

 

My bày tỏ: “Thật sự tất cả những hi sinh của ba mẹ không thể kể hết. Nhân ngày lễ Vu Lan, My muốn nói với ba mẹ rằng, con sẽ làm cho hai người thật tự hào về con. Và điều duy nhất con muốn cầu mong là ba mẹ luôn khỏe mạnh!”.

 

Hoa khôi SV TP.HCM Phương Ân: Lên chùa thả hoa đăng, cầu ước cho cha mẹ

 
Nữ sinh xinh đẹp chia sẻ lòng hiếu kính trong ngày Vu Lan
 

Ngày này khi còn nhỏ, Phương Ân thường lên chùa làm lễ hoa hồng cài áo cùng mẹ nhưng khi đi học rồi rất ít cơ hội để làm điều ấy. Bạn nhớ nhất là năm ngoái, cả nhóm đã qua chùa Diệu Pháp từ rất sớm, phụ các cô chú làm cơm chay và xếp đèn hoa đăng. Đến tối, sau khi các thầy làm lễ, Ân cùng mọi người thả đèn xuống sông.

 

Ân bày tỏ: “Nhìn cả một khúc sông rực đèn hoa đăng, trong đó có những đoá hoa mang theo điều ước của bản thân, trong lòng Ân rất vui, cảm giác như khúc sông này sẽ gửi được những ước mong về ba mẹ mình vậy”.
 
Hôm nay bận học từ sáng đến tối, Phương Ân không thể về bên bố mẹ nhưng bạn

 

Hôm nay bận học từ sáng đến tối, Phương Ân không thể về bên bố mẹ nhưng bạn  dành buổi trưa để qua ngôi chùa gần chỗ ở dâng hương. Bạn chia sẻ: “Mình muốn lên chùa để nghe sư thầy kể những câu chuyện về đạo hiếu làm con, làm lễ và cầu mong những điều tốt đẹp cho ba mẹ. Nhờ vậy, mình càng hiểu thêm về ngày lễ này, đồng thời cũng biết cách để hiếu kính với bậc sinh thành.

 

Nhân ngày lễ Vu Lan, Ân muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho tất cả bậc cha mẹ. Dù biết rằng lời cảm ơn nào cũng sẽ là không đủ đối với công ơn dưỡng dục, nhưng con vẫn mong ba mẹ luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc trong cuộc sống!”.

 

Hoàng Yến “Cửa sổ thủy tinh”: Tặng bố mẹ món quà do mình tự làm ra

 
Hôm nay bận học từ sáng đến tối, Phương Ân không thể về bên bố mẹ nhưng bạn
 

Như mọi năm, cô gái xinh đẹp trong phim Cửa sổ thủy tinh đều xuống thăm mộ bà cùng gia đình. Hôm nay, Hoàng Yến cũng sẽ tặng cho mẹ một món quà đã chuẩn bị từ rất lâu.

 

Yến cho biết: “Mọi năm mình chỉ chúc và hát cho bố mẹ nghe. Năm nay, Yến đã có thể nỗ lực để có thể tặng được những món quà đơn giản mà ý nghĩa cho hai người thân yêu nhất nên vui và hãnh diện lắm.

 

Mình đã tập làm bánh từ trước đó để đến hôm nay có thể tự mình tạo ra một chiếc bánh tặng mẹ. Yến cũng tặng bố một cái áo bằng tiền mình tự kiếm được. Tuy không giá trị vật chất lớn lao gì nhưng mình muốn làm cho bố mẹ thật vui”.
 
Hôm nay bận học từ sáng đến tối, Phương Ân không thể về bên bố mẹ nhưng bạn

 

Hoàng Yến chia sẻ rằng ngày này những năm sau nữa đều có thể quây quần, sum họp cùng với gia đình tận hưởng và trải qua cùng nhau những giây phút vui vẻ, ấm áp nhất như hiện tại.

 

Cô bạn cũng gửi lời chúc tới độc giả báo Dân trí trong ngày lễ Vu Lan: “Yến mong tất cả đấng sinh thành luôn khỏe mạnh. Chúc cho các bạn trẻ luôn hiếu kính và yêu thương cha mẹ của mình”.

 

Hoa khôi ĐHQG TP.HCM Thái Thanh Loan: Ước mong cha mẹ luôn khỏe mạnh

 
Hôm nay bận học từ sáng đến tối, Phương Ân không thể về bên bố mẹ nhưng bạn
 

Gia đình không theo đạo Phật nên trong ngày này, Loan thường cùng với ba mẹ làm những món lễ rồi cúng kính đơn giản ở nhà. Sau đó, gia đình Loan đi thăm bà ngoại.

 

Loan cho biết ngày còn nhỏ, mình không hiểu và để ý đến ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. Nhưng từ khi biết đây là lễ báo hiếu với cha mẹ thì năm nào Loan cũng tặng cho bố mẹ những món quà nhỏ, thể hiện tấm lòng yêu thương, hiếu kính.

 

Loan chia sẻ: “Năm ngoái, gia đình Loan đi du lịch đúng vào ngày lễ Vu Lan nên mình chỉ có thể ôm bố mẹ thủ thỉ những lời yêu thương. Năm nay có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, mình sẽ nấu những món ăn ngon mới học được, mua hoa về cắm và tặng bố mẹ những món đồ nhỏ xinh.

 

Ước mong của mình là mong mẹ sẽ nhanh khỏi căn bệnh đang mang trong người mấy năm nay và ba luôn được khoẻ mạnh để tiếp tục hoạt động tốt công việc hình sự. Vì sức khỏe là vốn quý nhất nên Loan cũng chỉ biết kính chúc các bậc ông bà, cha mẹ luôn giữ được sức khoẻ để sống vui với con cháu!”.
 
Hoàng Dung

 

Hoàng Dung