Nữ sinh xinh đẹp bật mí món quà tặng bố
(Dân trí) - Trong “Ngày của bố”, các cô gái xinh đẹp như Thảo My, Hà Anh, Quỳnh Như, Thùy Dung cũng đã chia sẻ tình cảm yêu thương và các kỷ niệm đáng nhớ với người cha.
Miss Teen 2011 Cao Thanh Thảo My: Gửi tới bố lời luôn muốn nói

Không sống gần bên bố nhưng Thảo My luôn cảm nhận trong lòng mình, như ngày còn thơ bé, bố từng có lúc là siêu nhân có lúc là thầy giáo, có lúc lại như một người mẹ. Bây giờ bố lại giống như một người luôn quan sát My từ xa, lặng lẽ động viên đến bạn.
Cuộc sống có nhiều thăng trầm, khiến My sớm trưởng thành hơn nhiều bạn cùng lứa. Giờ đây không còn ở bên ba nên cô gái cá tính này vẫn luôn khắc ghi những kỷ niệm về đấng sinh thành.
My chia sẻ: “Ba rất hay lừa con gái nhưng ba lại không biết mình có một đặc điểm là không biết nói dối. Ba cứ nói dối là mũi lại phập phồng, môi bị cứng lại trông rất buồn cười.

Là một người ít biết cách thể hiện tình yêu ra bên ngoài, My vẫn muốn có thể nói một câu với ba: “Giống như chỉ có một người mẹ thì suốt cuộc đời này con chỉ có một người ba duy nhất. Cho dù có chuyện gì xảy ra, con hi vọng ba sẽ luôn vững vàng để là chỗ dựa tinh thần cho con”.
My cũng gửi lời chúc tới độc giả Dân trí: “Chúc các bạn có một ngày lễ thật ý nghĩa bên bố và gia đình thân yêu. Con cũng gửi lời chúc tới ba, cũng như những người cha khác trên đời luôn mạnh khỏe”.
Hoa khôi Duyên dáng Hà thành 2013 Hà Anh: Làm bánh gatô tặng bố

Hà Anh vẫn còn nhớ rất rõ kỷ niệm về bố: “Có một lần, mình đi học thêm về đợi mãi mà không thấy bố đến. Lúc đó Hà Anh cảm thấy chồn chân, mỏi gối nên giận bố lắm.
Phải đến 45 phút sau bố mới đến. Mình không nói gì, chỉ thấy bố đưa cho một hộp xôi ruốc nóng hổi. Thì ra bố đang làm dở công việc không thể đến ngay đón Hà Anh được nên biết con gái thích ăn xôi ruốc, đã mua để đền bù. Bố mình là thế đấy, luôn chiều con gái nhất và biết mọi sở thích dù nhỏ nhất của Hà Anh”.
Cô bạn có chút xấu hổ khi bộc bạch rằng mình vẫn còn ít quan tâm đến bố, chỉ biết yêu bố thôi nên nhiều khi cảm thấy có lỗi. Vào ngày này những năm trước, gia đình Hà Anh thường cùng nhau đi ăn ở một nơi nào đó.

Những năm trước Hà Anh thường tặng bố các món quà đơn giản nhưng thường là do tự bạn nghĩ ra như: đoạn thơ, bức tranh hoặc đơn giản hơn nữa chỉ là thơm bố một cái.
Còn năm nay, từ trước đây mấy ngày, Hà Anh đã ấp ủ một dự định thật đáng yêu. Bạn cho biết: “Mình đang tập làm bánh gato và trong hôm nay sẽ vào bếp, tự tay làm một chiếc tặng bố.
Hà Anh xin chúc độc giả Dân trí luôn hạnh phúc, vui vẻ bên những người thương yêu của mình và có một Ngày của bố thật ấm áp và nhiều niềm vui”.
Á khôi 1 của ĐH Huế Quỳnh Như: Tự tay nấu món ăn thật ngon đãi bố

Cũng như bao người con, cứ mỗi dịp lễ tết hay ngày kỷ niệm dành cho cha mẹ, mình đều có cảm giác tự hào xen lẫn chút bồi hồi. Đối với Như, bố là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống, định hình tính cách và tình cảm cho mình.
Hình ảnh người cha luôn thương yêu, quan tâm tới con gái luôn được khắc ghi rất sâu trong lòng của cô gái xinh đẹp này. Như bày tỏ: “Mình còn nhớ rất rõ vào mùa hè năm lớp 4 bị tai nạn giao thông rất nặng, phải vào bệnh viện. Trên mặt phải khâu rất nhiều mũi, toàn cơ thể hầu như không cử động được nên rất khó nói được trong một thời gian.
Lúc đó ba là người ở cạnh Như 24/24, hàng ngày chăm sóc, bón từng thìa thức ăn, bế mình từ nơi này đến nơi khác, và dìu con gái từng bước đi một, ... Đó sẽ luôn là những ngày tháng kỷ niệm không bao giờ quên của cả hai cha con Như”.

Quỳnh Như cho biết bố là người lãng mạn, tình cảm và đơn giản. Cho nên cứ đến Ngày của bố hằng năm, gia đình bạn sẽ quây quần bên nhau, làm những món ăn thật ngon, vừa ăn uống vừa đàn hát thật ấm cúng nhưng cũng rất thú vị.
Vì mình là con gái, nên Như rất thích chăm sóc cho bề ngoài cho bố mình. Những món quà vào ngày này hằng năm bạn thường chọn là áo, chiếc cavat hay là những món đồ thể thao mà bố mình thích.
Về món quà năm nay, Như bật mí: “Để khác hơn với mọi năm, mình dự định sẽ tự tay làm một chiếc bánh, hay một món ăn gì đó thật bất ngờ và ý nghĩa để dành cho ba. Cuối cùng, Như chúc các bạn có một ngày của bố thật ý nghĩa cùng gia đình và đặc biệt là ba của mình!”.
Á khôi 2 Miss Teen 2012 Lương Thùy Dung: Thêu bức tranh tặng bố

Cứ đến Ngày của bố là Dung lại bồi hồi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm với người cha thân yêu của mình. Dung cho biết tuy là con gái nhưng từ bé cô bạn đã luôn cùng sở thích với bố. Hai bố con cùng thích xem phim kiếm hiệp, thích nuôi chim cảnh, không thích hát hò, …
Dung bày tỏ: “Dường như bố thích cái gì là y rằng mình thích cái đó. Bố luôn thương Dung và em trai lắm. Ở nhà bố hay gọi mình là " đại ca". Mẹ nghe lại chọc hai cha con xem phim rồi bị nhiễm virut kiếm hiệp hết rồi.
Mình còn nhớ rõ hôm chung kết Missteen. Khi bố nghe Dung hát trên sân khấu mà bố cười quá trời vì bất ngờ. Lần đầu tiên bố nghe con gái hát. Bố cười mà đôi mắt rưng rưng. Bố luôn ở bên, động viên dung những lúc khó khăn.

Đối với mình, bố vừa là người sinh thành đáng kính, vừa là người bạn để mình chia sẻ và tâm sự”. Là một ngày tri ân những người cha trên đời, Dung cũng đã tự tay thêu một bức tranh để dành tặng bố mình với mong muốn bố sẽ vui và hạnh phúc hơn.
Dung gửi lời chúc ngọt ngào: “Dung muốn gửi tới tất cả các bạn một lời chúc luôn trọn vẹn tình thương và niềm hạnh phúc bên người cha của mình!”.
Hoàng Dung