Nữ sinh tự tử vì bị bạn bè bắt nạt

Nữ sinh loại ưu Lauren Johnson ở Oswaldtwiste, Lancashire, đã tự tử sau một thời gian dài chiến đấu căn bệnh rối loạn lo âu vì bị bạn bè bắt nạt, theo Daily Mail.

Mẹ của em, bà Dawn cho biết, con gái mình bị bạn bè “lạm dụng kinh khủng và có hệ thống” kể từ khi em 14 tuổi.

 

Bà nói thêm: “Bắt nạt là yếu tố quan trọng gây nên tình trạng tâm thần của Lauren. Trước đó, con bé có một tuổi thơ rất bình thường. Các chuyên gia cho biết, con bé bị bạn bè lạm dụng có hệ thống và con bé luôn chịu đựng một mình. Theo tôi, nếu không bị bắt nạt, con bé đã không gặp phải những vấn đề tâm thần và đã không tự tử”.

 
Nữ sinh Lauren Johnson, 17 tuổi, trường Bacup và Rawtenstall Grammar tự tử vì bị bạn bè bắt nạt.
Nữ sinh Lauren Johnson, 17 tuổi, trường Bacup và Rawtenstall Grammar tự tử vì bị bạn bè bắt nạt.
 

Theo báo cáo điều tra công bố hôm 19/11, Lauren bắt đầu gặp các vấn đề tâm thần từ năm 2011. Sau đó, em được chẩn đoán bị rối loạn tính cách tâm thần, em cũng kể với mẹ về những vụ bắt nạt ở trường.

 

Các bác sỹ kê đơn thuốc cho em nhưng em không uống vì “không muốn có cảm giác mình bị bệnh”. Em tự làm hại bản thân, từng đứng gần đường ray xe lửa và cầu cạn để tự tử khiến cảnh sát phải có mặt để khuyên giải.

 

Tháng 6 năm ngoái, Lauren đi phỏng vấn làm tình nguyện viên cho chương trình sức khỏe tâm thần và trẻ em ở Bệnh viện Burnley. Tuy nhiên, thay vì đến bệnh viện, em đi bộ tới Accrington.

 

Thấy em có ý định tự tử, cảnh sát Graham Walsh đã thuyết phục em suốt nửa tiếng nhưng cuối cùng em nhảy ra khỏi gờ đá. Ông nói: “Con bé không cho tôi đến gần. Tôi không thể tóm được con bé”. Em bị chấn thương nặng ở đầu và qua đời ở Bệnh viện Hoàng gia Blackburn.

 

Theo Trang Anh

Tấm gương/Tiền phong