Nữ sinh Ngoại thương mắc ung thư từng được Thủ tướng động viên đã khỏi bệnh

(Dân trí) - Tin vui đến từ Đặng Trần Thủy Tiên: "Mình đã tốt nghiệp bệnh viện K". Cô trở thành biểu tượng lạc quan và mạnh mẽ chiến thắng căn bệnh ung thư.

Sau hơn 1 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú, nữ sinh Đặng Trần Thủy Tiên tuyên bố đã khỏi bệnh. Tin vui được Thủy Tiên công bố mang lại niềm vui vọng và truyền cảm hứng tới rất nhiều người.

Nữ sinh Ngoại thương mắc ung thư từng được Thủ tướng động viên đã khỏi bệnh - 1

Nụ cười rạng rỡ của cô gái 20 tuổi sau khi chữa khỏi ung thư vú.

Tiên hạnh phúc chia sẻ: "Có lẽ hơn một năm qua, đây là thời khắc mà mình mong chờ nhất, được cầm trên tay "Tấm bằng tốt nghiệp trường K". Cho đến tận giờ phút này, khi ngồi đây viết những dòng này, mình vẫn không thể tin được mình đã được ra viện".

Còn nhớ hồi cuối năm 2019, nữ sinh Đại học Ngoại thương Hà Nội này đã tạo nên một cơn sốt truyền thông bởi chính câu chuyện của mình. Câu chuyện về nghị lực của một “chiến binh K” bắt đầu thu hút sự quan tâm của công chúng khi cô tham dự cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 (cuộc thi hoa khôi sinh viên ĐH Ngoại thương).

Hình ảnh Tiên vẫn rạng rỡ, xinh đẹp dù cho mái đầu rụng hết tóc vì điều trị ung thư đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng. Rất nhiều người cảm phục cô gái trẻ này về thái độ sống lạc quan và mạnh mẽ.

Trong hoàn cảnh ấy, giữa tháng 11/2019, Thủy Tiên nhận được lá thư xúc động từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc . Trong thư, Thủ tướng viết: "Cháu là cô gái rất trưởng thành, can đảm và mạnh mẽ. Bằng tâm thế tích cực của mình, cháu đã truyền cảm hứng và tinh thần lạc quan cho rất nhiều người, không chỉ những ai đang chiến đấu với căn bệnh ung thư trong xã hội ta.

...

Bác tin rằng cháu sẽ là người chiến thắng. Bác chúc cháu mau chóng mạnh khỏe, sớm trở lại việc học tập, sống ý nghĩa mỗi ngày và thực hiện trọn vẹn ước mơ, hoài bão".

Nữ sinh Ngoại thương mắc ung thư từng được Thủ tướng động viên đã khỏi bệnh - 2

Thủy Tiên là tấm gương nghị lực sống, nhận được sự động viên của Thủ tướng Chính phủ và của các cơ quan y tế cũng như cộng đồng xã hội.

Được những lời động viên của Thủ tướng, gia đình, thầy cô, bạn bè, Thủy Tiên như được tiếp thêm động lực chiến thắng bệnh tật. Đáng nói hơn là trong quá trình điều trị bệnh, cô vẫn luôn cố gắng theo đuổi chương trình học và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Nhớ lại quãng thời gian đầu đối diện với bệnh tật, Tiên kể: "Em phát hiện bệnh vào khoảng tháng 6 năm 2019, khi thấy 1 cục hạch lớn bằng đầu ngón tay cái ở ngực. Em có đi khám và được chuẩn đoán là u sơ, nhưng đến khi mổ và xét nghiệm, kết quả là em mắc ung thư vú giai đoạn 2. Em được chuyển lên Bệnh viện K điều trị từ đó đến nay".

Vượt qua cú sốc tâm lý giai đoạn đầu để đối diện với "căn bệnh chết người" ở tuổi mười chín đôi mươi với Thủy Tiên là một việc hết sức khó khăn, song cô đã làm được.

"Khi đón nhận thông tin mình bị ung thư khi tuổi còn trẻ, tâm lý em hoang mang. Em rất sốc, cảm giác như rơi xuống một cái hố không có đáy. Kể cả khi bắt đầu bước vào điều trị, em không biết mọi thứ sau đó sẽ ra sao, liệu việc điều trị có kết quả không... rất nhiều câu hỏi xoay vần trong đầu em.

Tiếp đó, việc điều trị khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, mệt mỏi và tác dụng phụ của hóa chất, việc đi lại giữa Hải Phòng Hà Nội để chữa bệnh, chi phí điều trị... đã có những lúc em lo lắng rằng em là gắng nặng của gia đình.

Nhưng may mắn nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của gia đình, thầy cô, bạn bè và cả những người chưa quen biết, các y bác sĩ ở bệnh viện K đã hỗ trợ giảm bớt những nỗi lo lắng của em", Tiên nói.

Nữ sinh Ngoại thương mắc ung thư từng được Thủ tướng động viên đã khỏi bệnh - 3

Hình ảnh Thủy Tiên tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương.

Trong quá trình điều trị, hoàn cảnh buộc Tiên phải bảo lưu kết quả học tập kì 1 năm thứ 2, cô nỗ lực quay trở lại trường ngay khi cảm thấy khỏe hơn và bước sang phác đồ điều trị mới. Sang học kì 2 năm 2020, Thủy Tiên đã có thể đến lớp.

"Tuần nào em cũng đi lại giữa Hải Phòng và Hà Nội để chữa bệnh và tham gia các sự kiện khác có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nên em phải tuân thủ thời gian biểu thật nghiêm khắc và kỉ luật, cân bằng giữa việc đi thi, điều trị và nghỉ ngơi. Tuy vậy, em vẫn quyết tâm tham gia Duyên dáng Ngoại Thương.

Trước tiên vì em muốn có thêm nhiều trải nghiệm, làm điều mình mong muốn một cách thật trọn vẹn để ít nhất sau này khi nhìn lại em không thấy nuối tiếc vì đã không dám hết mình và thử thách bản thân. Em cũng mong bản thân mình có thể truyền cảm hứng và nghị lực cho các bạn mắc phải căn bệnh như em.

Em mong các bạn hãy làm điều mình mong muốn, tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất vì cuộc sống của mình chỉ hữu hạn. Em có thể làm được nên em tin ai cũng có thể làm được", Thủy Tiên tâm sự.

Tiên cho rằng, sự lạc quan của bản thân, sự giúp đỡ của mọi người xung quanh và tay nghề chuyên môn cao của y bác sĩ đã giúp cô khỏe lại.

Sau khi khỏi bệnh, Tiên cảm thấy chính mình trưởng thành hơn, suy nghĩ nhiều cho mọi người, nghĩ về cuộc sống nhiều hơn, trân trọng những gì mình đang có và muốn lan tỏa tình thương tới mọi người nhiều hơn. Cô gọi đó là bài học về lòng tốt, sự tử tế và tình yêu thương.

Nữ sinh Ngoại thương mắc ung thư từng được Thủ tướng động viên đã khỏi bệnh - 4

Hình ảnh đời thường giản dị của Đặng Trần Thủy Tiên.

"Khi bị bệnh thì em đã từng oán trách số phận rất nhiều nhưng giờ em nhận ra là chỉ cần mình không ngừng cố gắng, không từ bỏ và luôn khát khao yêu đời thì cuộc đời sẽ lại yêu thương mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người", Tiên chia sẻ.