Nữ sinh năm cuối “đọ sắc” trong màu áo cử nhân

(Dân trí) - Những gương mặt đẹp, thông minh và nụ cười rạng ngời niềm tin về tương lai tươi sáng.

Áo cử nhân là trang phục tượng trưng chỉ được mặc vào lúc sinh viên năm cuối chụp ảnh kỉ niệm tốt nghiệp. Bởi vậy, mọi người đều nói rằng cảm giác khi mặc trang phục này không giống với bất kì trang phục nào khác.

“Em cảm thấy tự hào vì những nỗ lực của bản thân để hoàn thành 16 năm ăn học. Đồng thời, mặc bộ đồ cử nhân cũng nhắc cho em nhớ công ơn của cha mẹ, nuôi nấng dưỡng dục. Và một chút tiếc nuối, vì rồi đây, đời học trò vô tư lự sẽ không còn nữa”, bạn Hoàng Yến, SV năm cuối ngành tài chính chia sẻ.

Khi đã vượt qua chặng đường dài, đầy gian nan để được nền giáo dục và xã hội công nhận là người có trình độ, bạn trẻ ngập tràn niềm tự hào và tin tưởng vào tương lai.

“Dù chỉ là hình thức nhưng việc chụp ảnh lưu niệm với áo cử nhân sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ. Sau này, khi nhớ về quãng thời gian thật đẹp được tới trường, có bạn bè thầy cô, mình sẽ xem lại bức ảnh cả lớp chụp chung, khoác những bộ áo màu xanh thẫm, rạng rỡ nụ cười bên nhau”, bạn Nguyễn Thu Hương, SV ĐH KHXH&NV bộc bạch.

Cùng ngắm các nữ sinh năm cuối tươi tắn rạng ngời trong màu áo cử nhân:

Vẻ đẹp nữ sinh ĐH Luật Hà Nội


Vẻ đẹp nữ sinh ĐH Luật Hà Nội

Vẻ đẹp nữ sinh ĐH Luật Hà Nội


Nữ sinh ĐH Đại Nam

Nữ sinh ĐH Đại Nam


Nữ sinh ĐH Đại Nam
 
Nữ sinh ĐH Đại Nam

Nữ sinh ĐH Đại Nam
Nữ sinh ĐH Kinh tế quốc dân

Nữ sinh ĐH Kinh tế quốc dân

Rạng ngời trong màu áo cử nhân


Rạng ngời trong màu áo cử nhân


Rạng ngời trong màu áo cử nhân

Rạng ngời trong màu áo cử nhân

Mai Châm
Ảnh: Mai Huy