Nữ sinh Kinh Công hóa nàng thơ giữa rừng hoa tường vi

Văn Hiền

(Dân trí) - Sở hữu một gương mặt ưa nhìn và một làn da trắng, Ngọc Lan khiến bao trái tim ngây ngất vì hóa nàng thơ giữa vườn hoa tường vi.

Chào đón tuổi 20 rực rỡ

Trong chiếc váy hoa nhí, Ngọc Lan khéo léo khoe vẻ đẹp trong trẻo, dịu ngọt giữa rừng hoa ngát hương, dập dìu cánh bướm rực rỡ sắc màu. Được biết, bộ ảnh phong cách nàng thơ này được cô nàng thực hiện để chào đón tuổi 20 với hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến.  

Nữ sinh Kinh Công hóa nàng thơ giữa rừng hoa tường vi - 1

Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 2002, quê Bắc Ninh) hiện đang là sinh viên ngành Kế toán, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Qua hình ảnh những bông hoa tường vi, Ngọc Lan muốn gửi gắm tinh thần: "Hoa tường vi tuy không lộng lẫy, quyến rũ như hoa hồng, không rực rỡ, chói sáng như hoa cúc nhưng nó là tượng trưng cho một vẻ đẹp thuần khiết, giản đơn mà vô cùng bình dị.

Những cánh hoa tường vi mong manh toát lên vẻ thanh tao như những thiếu nữ đôi mươi, tràn đầy năng lượng và sức sống. Hoa còn là biểu trưng cho sự hy sinh, những niềm tin vững chắc mà thầm lặng, cao cả. Mình hy vọng tuổi 20 sẽ đánh dấu một Ngọc Lan xinh đẹp, bản lĩnh và trưởng thành hơn", 10x chia sẻ.

Nữ sinh Kinh Công hóa nàng thơ giữa rừng hoa tường vi - 2

Xác định theo học một ngành có khối kiến thức "khổng lồ" về những con số cũng khiến Ngọc Lan khó tránh khỏi những áp lực.

Ngọc Lan tâm sự: "Kế toán là một trong những nghề được các bạn trẻ lựa chọn để dấn thân và gắn bó. Không có một nghề nghiệp gì dễ dàng, nghề kế toán cũng vậy. Chỉ những ai trải qua hay học kế toán mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả, buồn vui trong ngành học này".

Nhập môn tài chính tiền tệ, Ứng dụng tin học trong kinh doanh, Nguyên lý kế toán, Phân tích báo cáo tài chính, Thuế, Lập và trình bày báo cáo tài chính, Kế toán công ty chứng khoán,… là những môn mà Ngọc Lan sẽ phải học trong ngành Kế toán.

"Nhiều lúc mình rất căng thẳng và cảm thấy kiệt sức. Khi ấy mình lại tự nhủ, là con gái nên phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh rằng con gái cũng có thể làm được nhiều thứ, không thua kém gì con trai", nữ sinh quả quyết nói.

Nữ sinh Kinh Công hóa nàng thơ giữa rừng hoa tường vi - 3

"Nỗ lực của hôm nay là khởi đầu của mọi may mắn. Công sức của hiện tại là hoa nở của ngày mai", đó chính là quan điểm sống của nữ sinh này.

Trải lòng nghề mẫu ảnh

Ngoài giờ học trên lớp, Ngọc Lan còn nhận làm mẫu ảnh. Công việc này giúp cô thỏa mãn sở thích chụp ảnh và có thêm thu nhập trang trải học phí. Hiện tại, 10x là gương mặt mẫu quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia tại Hà Nội.

Nữ sinh Kinh Công hóa nàng thơ giữa rừng hoa tường vi - 4

Với Ngọc Lan, đến với nghề mẫu ảnh cũng từ cái duyên và được mọi người yêu mến.

"Em bắt đầu bén duyên với nghề mẫu khi tham gia một câu lạc bộ media của trường. Sau này, em nảy sinh ý tưởng muốn chụp lại những thước ảnh để lưu giữ kỷ niệm thời sinh viên đại học khi mai này ra trường có cái để nhớ lại. Không ngờ những bức ảnh em chụp lại được nhiều người chú ý, và thế là nhiều bên mời em đến làm mẫu ảnh cho họ, từ đó em bắt đầu kiếm được tiền từ việc làm mẫu ảnh", Ngọc Lan kể.

Nữ sinh Kinh Công hóa nàng thơ giữa rừng hoa tường vi - 5
Nhớ về những ngày đầu đi làm mẫu ảnh, cô nàng cũng trải qua vô vàn khó khăn. 

Cô thường khó nắm bắt được ý tưởng của khách hàng về một concept ảnh đẹp, phù hợp với sản phẩm. Và việc cạnh tranh với những mẫu ảnh đi trước với Ngọc Lan cũng là một rào cản lớn trong thời gian bén duyên với nghề mẫu.

Khi được hỏi về việc có bao giờ bị bùng tiền sau khi làm mẫu không, Ngọc Lan tâm sự: "Chuyện bị bùng tiền có lẽ là chưa gặp ở em, nhưng bị chê và giảm tiền so với ban đầu thì thi thoảng vẫn có nhưng không nhiều. Nhiều trường hợp em biết, họ cũng làm mẫu mới như em thì thường xuyên bị bùng tiền và bị bắt nạt mỗi khi đi làm mẫu, bắt nạt có thể từ thợ chụp ảnh, từ chủ thuê mẫu...".

Nữ sinh Kinh Công hóa nàng thơ giữa rừng hoa tường vi - 6

Ngọc Lan đã từng được nghe về những góc khuất xấu xí trong nghề mẫu ảnh.

Mới bước chân vào nghề, Ngọc Lan đã được nghe nhiều các chị đi trước kể về những câu chuyện xấu xí, mặt trái của nghề. Việc mẫu nữ bị gạ gẫm, quấy rối trong quá trình chụp ảnh không phải là không có. 

"Em chưa từng gặp phải chuyện bị gạ gẫm nhưng về tán tỉnh yêu đương thì cũng có. Em cũng từng nghe nhiều chuyện kể về nghề mẫu gặp phải tình trạng như vậy, nhất là mấy bạn mới vào nghề, còn non nớt, còn chưa rõ và dễ bị cám dỗ bởi vật chất, danh vọng", Ngọc Lan cho hay.

Nữ sinh Kinh Công hóa nàng thơ giữa rừng hoa tường vi - 7
Chia sẻ về bản thân, Ngọc Lan cho biết cô không có hình mẫu nhất định để hướng đến. Lan chỉ muốn là chính mình với một phiên bản ngày càng tốt hơn.
Nữ sinh Kinh Công hóa nàng thơ giữa rừng hoa tường vi - 8

Trong tương lai, cô gái sinh năm 2002 mong muốn sẽ có một công việc ổn định, có thể độc lập và khẳng định được bản thân.