Nữ sinh hoảng hốt vì những kẻ biến thái

Thời gian gần đây, tại làng Đại học Thủ Đức (TPHCM), nhiều nữ sinh viên hoang mang khi tại đây bỗng xuất hiện một kẻ biến thái. Gã thường đứng chờ ở con đường tắt vào giờ tan học của sinh viên, thình lình hiện ra “khoe hàng” khiến nhiều nữ sinh viên vô cùng hoảng sợ.

Theo phản ánh của các sinh viên, nơi thường xuyên xuất hiện “dị nhân khoe hàng” là khu vực phía sau trạm xe buýt làng Đại học. Đây là con đường tắt khá vắng vẻ, mọc đầy cỏ rậm, xung quanh thưa thớt nhà cửa dẫn ra trạm xe buýt và khu nhà trọ gần trường đh KHXH&NV (Cơ sở 2).

Theo lời kể của Diệu (năm 3 khoa Nhân học Trường ĐH KHXH&NV) vào giờ tan học tầm 11 giờ trưa hoặc 6 giờ chiều, có một người đàn ông hay đứng giữa đường chờ sinh viên đến gần rồi thình lình “khoe hàng”. Người đàn ông này trạc 40 tuổi, dáng người hơi mập, không cao, thường mặc áo sơ mi rất lịch sự nên ít ai ngờ được những hành động bất thường của ông ta.

Nữ sinh hoảng hốt vì những kẻ biến thái - 1
Đường vắng vẻ đầy cỏ nhưng nhiều nữ sinh viên vẫn đi lại vì tiện và gần.

Một bạn nữ sinh viên sợ hãi kể: “Mình cùng nhỏ bạn đang đi thì ông ta lù lù xuất hiện, đưa “cái ấy” ra khoe. Lần thứ hai, mình đi cùng nhóm bạn cả nam lẫn nữ khoảng 10 người. Lúc đó, mình nghĩ người đàn ông ấy không dám hành động như vậy nữa vì đông người mà, ai ngờ khi cả nhóm đi ngang ông vẫn tiếp tục trò cũ như thường”.

Đối tượng thường tiếp cận với các bạn nữ để “khoe hàng” và chọc ghẹo. Bạn Nguyễn Thị Thủy Tiên (năm 4 khoa Văn học và Ngôn ngữ) vẫn còn ớn lạnh khi nhớ lại lần đụng mặt kẻ xấu: “Mình vừa đi vừa nghe nhạc nên không để ý xung quanh, bất ngờ một người đàn ông chặn mình lại rồi “khoe hàng” cùng nụ cười lớn khiến mình thót cả tim. Ông ta cứ lởn vởn không cho mình đi. Mình đứng chết lặng một lúc mới định thần lại và bỏ chạy”.

Theo các sinh viên cho biết, tình trạng  này diễn ra từ khá lâu. Đoạn đường này cách con đường chính khoảng 500m, cỏ mọc cao gần đầu người. Sinh viên thường đi tắt theo lối này cho tiện vì mất độ 4 phút để ra trạm xe buýt hoặc về chỗ trọ thay vì phải mất hơn 15 phút đi đường vòng. Chính vì vậy, kẻ xấu đã lợi dụng sự vắng vẻ và thói quen thích đi tắt của nữ sinh viên để làm bậy.

Tình trạng “dị nhân khoe hàng” diễn ra đã khá lâu ở khu vực làng Đại học. Các bạn sinh viên rất mong chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết để mọi người thôi hoang mang mỗi khi đi ngang đoạn đường này.

Tăng cường tuần tra để bắt “dị nhân”

Trao đổi với PV báo Sinh Viên Việt Nam sáng ngày 30/9 xoay quanh vấn đề “dị nhân khoe hàng” tại làng Đại học Thủ Đức, ông Phạm Khắc Học, Phó trưởng Công an xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết: “Theo tôi được biết, trên địa bàn xã Đông Hòa chỉ có một thanh niên đi nhặt ve chai hay có hành động “khoe hàng” với các em nữ sinh viên. Còn người ăn mặc lịch sự, thường đem “của quý” ra dọa sinh viên vào lúc 11 giờ trưa và 6 giờ chiều thì chúng tôi chưa nắm được thông tin. Nếu sinh viên gặp người đàn ông trên, các bạn hãy liên lạc ngay với công an khu vực qua số điện thoại 0975.216.009 (anh Phát) và 0918.567.595 (anh Lương). Các công an khu vực này sẽ có mặt ngay tại hiện trường để bảo vệ sinh viên”.

Ông Học khẳng định: “Sau khi nhận được sự phản ánh của báo Sinh Viên Việt Nam, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực mà những người đàn ông không bình thường thường hoạt động. Khi bắt được người đàn ông đó, trước tiên chúng tôi sẽ xem xét “dị nhân” có bị bệnh hay không. Nếu bị bệnh, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đưa đi chữa bệnh. Nếu không có bệnh tật mà là hành vi cố ý quấy rối, chúng tôi sẽ xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật”.

 

 

Theo Sinh Viên Việt Nam