Nữ sinh Duyên dáng Sư phạm: "Sợ nhất cử tri trẻ thờ ơ, chọn theo cảm tính"

(Dân trí) - Là lần đầu tiên đi bầu cử, các bạn trẻ Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, Lê Phương Uyên, Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Phương Thúy đã không giấu nổi niềm hân hoan, tự hào.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014, Giải nhì Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long - Nguyễn Huỳnh Trúc Mai

Nữ sinh Duyên dáng Sư phạm: "Sợ nhất cử tri trẻ thờ ơ, chọn theo cảm tính" - 1

Nhà gần với trường đại học, Trúc Mai luôn ở cùng gia đình những ngày cuối tuần. Do đó, ngày mai, Trúc Mai sẽ cùng bố mẹ đi bầu cử ở địa phương. Trúc Mai chia sẻ: “Lần đầu được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, mình thấy hào hứng và hồi hộp.

Trong bối cảnh đất nước đang có nhiều đổi mới và cải cách, mình cũng mong sẽ có những đại biểu thật sự xứng đáng, được tín nhiệm cao về năng lực và phẩm chất để có thể đại diện tiếng nói và hành động thay cho suy nghĩ, nguyện vọng của mọi người”.

Trúc Mai cho biết cô đã tìm hiểu về các đại biểu, thông qua bản tin và đài phát thanh. Với cương vị là Đảng viên, Trúc Mai càng có ý thức hơn trong hoạt động, sự kiện này.

“Thực sự mình đã quan tâm tới việc bầu cử nhiều hơn, dành thời gian tìm hiểu để hiểu hơn về những người bản thân tín nhiệm. Mình đặt hi vọng cao rằng họ sẽ được nhiều tín nhiệm và tin tưởng từ mọi người để có thể đại diện chính đáng và tiêu biểu cho nguyện vọng người dân”, Trúc Mai nói.

Hoa khôi Sư phạm TP.Hồ Chí Minh Lê Phương Uyên

Nữ sinh Duyên dáng Sư phạm: "Sợ nhất cử tri trẻ thờ ơ, chọn theo cảm tính" - 2

Với cô hoa khôi xinh đẹp Phương Uyên, vừa qua đã dẫn một số chương trình chính trị có nội dung chuẩn bị cho việc bầu cử, nên giờ đây cũng đang rất mong muốn, chờ đợi lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu cử tri.

“Mình hy vọng và tin tưởng rằng các đại đại biểu được cử tri cả nước bầu chọn từ đợt bầu cử này sẽ là những người tài, đức, vì dân và gần gũi với dân để có thể phát triển đất nước, cũng như giải quyết những vấn đề “nóng” chúng ta đang đối mặt, trong đó có thực trạng về vệ sinh an toàn thực phẩm mọi người rất quan tâm và lo lắng”, Phương Uyên bày tỏ.

Lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nên mặc dù rất bận rộn với lịch học và diễn, Phương Uyên vẫn hết sức cố gắng dành thời gian tìm hiểu. Chủ đề này còn được cô đưa ra chia sẻ, bàn luận với gia đình trong những bữa cơm đầm ấm, sum họp.

“Mọi người đều đưa ra quan điểm, chính kiến của mình về người bản thân sẽ bầu chọn. Được chia sẻ và cùng trao đổi với bố mẹ về vấn đề này, mình cảm thấy bản thân cũng đã thành người lớn”, Phương Anh nói.

Hoa khôi trường ĐH Nội vụ Nguyễn Ngọc Anh

Nữ sinh Duyên dáng Sư phạm: "Sợ nhất cử tri trẻ thờ ơ, chọn theo cảm tính" - 3

“Đây là lần đầu tiên được đi bầu cử, mình cảm thấy rất hào hứng và không kém phần hồi hộp. Mình đã tìm hiểu rất kỹ về danh sách cử tri, nên có được quyết định về những người bản thân sẽ bầu chọn”, Ngọc Anh nói.

Ngọc Anh cho biết, cô muốn giữ bí mật về những người bản thân sẽ bỏ phiếu, nhưng đó phải là người có tài và tâm, sẽ cùng nhân dân giải quyết khó khăn và đưa đất nước đi lên.

Ngọc Anh bộc bạch: “Mình rất yêu mảnh đất có hình chữ S với những con người thân thương, đáng mến này, nên mình mong muốn mọi người dân đều sáng suốt và có sự chuẩn bị kỹ để lựa chọn, bỏ phiếu cho đại biểu có khả năng giúp đất nước ngày càng phát triển”.

Giải 3 Duyên dáng Sư phạm Nguyễn Phương Thúy

Nữ sinh Duyên dáng Sư phạm: "Sợ nhất cử tri trẻ thờ ơ, chọn theo cảm tính" - 4

Trong ký ức của Phương Thúy, những ngày cấp 2, thấy ông bà và bố mẹ mỗi khi đi bầu cử, cô gái nhỏ thường không khỏi thắc mắc với người lớn đến bao giờ mình mới được đi.

“Cuối cùng, mình cũng đủ tuổi rồi, sau bao nhiêu năm mong mỏi nên cảm xúc hiện tại của bản thân thật khó diễn tả. Mình vừa cảm thấy háo hức, hồi hộp, vừa thấy thiêng liêng và tự hào”, Phương Thúy nói.

Nhận thức được tầm quan trọng của mỗi lá phiếu, Phương Thúy đã cùng các bạn tìm hiểu kĩ danh sách các ứng cử viên trong lần bầu cử này. Cô bày tỏ: “Mình mong rằng những người được chọn sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển bền vững”.

Đang theo học ngành lịch sử trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sau này, Phương Thúy sẽ trở thành giáo viên. Giờ đây, cô đã tưởng tượng rằng nhiều năm nữa, mình sẽ đứng trên bục giảng kể cho trò nghe về lần đầu tiên mình đi bầu cử trong niềm xúc động, tự hào.

“Và không quên hướng dẫn học sinh trước khi đi bầu cử phải tìm hiểu thật kỹ. Mình sợ nhất là những cử tri thờ ơ chọn theo cảm tính các đại biểu đại diện cho tiếng nói bản thân”.

Phương Thúy nhận thấy rằng chỉ một bộ phận người trẻ đang thờ ơ với việc này, rất đông bạn bè sinh viên trong trường sư phạm rất quan tâm và thể hiện trách nhiệm cử tri.

“Ở bảng tin dán danh sách đại biểu, lúc nào mình cũng thấy có các bạn đứng xem. Cách đây vài ngày, trường mình còn tổ chức một buổi hướng dẫn sinh viên nắm rõ cách thức bầu cử và giới thiệu thông tin đại biểu nữa. Các bạn đều háo hức đi, khiến mình càng thêm vững tin và có động lực vào lựa chọn của bản thân”, Phương Thúy chia sẻ.

Hoài Thư