Nữ sinh ĐH KHXH&NV đăng quang "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết"

(Dân trí) - Tự nhận mình là "cây nến cong hai lần", Nguyễn Ánh Ngọc vẫn tự tin chiến đấu chống lại số phận khác nghiệt. Niềm tin của cô gái 21 tuổi đã giúp cô giành giải Nhất cuộc thi người đẹp khuyết tật mang tên Vẻ đẹp vầng trăng khuyết.

Tối qua 14/4, đêm chung kết cuộc thi đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của 10 thí sinh xuất sắc nhất vòng loại và vòng bán kết.

 

Các thí sinh phải trải qua 3 vòng thi: trình diễn trang phục tự chọn, tài năng và ứng xử. Đây là một quy trình thi người đẹp khá quen thuộc. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa cuộc thi người đẹp dành cho đối tượng nữ thanh niên khuyết tật so với những cuộc thi hoa khôi, hoa hậu khác tương đối nhiều. Các thí sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc gia tiếp ngôn ngữ nói nên luôn cần có sự hỗ trợ của các tình nguyện viên.

 
Nguyễn Ánh Ngọc, SV năm thứ 3 ĐH KHXH&NV đăng quang Vẻ đẹp vầng trăng khuyết lần thứ nhất

Nguyễn Ánh Ngọc, SV năm thứ 3 ĐH KHXH&NV đăng quang Vẻ đẹp vầng trăng khuyết lần thứ nhất

 
Hơn nữa, quy tắc chấm điểm của cuộc thi cũng đề cao sự tự tin và tài năng của thí sinh. Trên tiêu chí đó, ở phần thi ứng xử, BGK đã đưa ra một câu hỏi giàu tính nhân văn: "Ngọn nến thẳng, ngọn nến cong, khi được thắp lên đều sáng lung linh. Bạn giải thích như thế nào về câu nói này?".

 

Câu trả lời của Nguyễn Ánh Ngọc, người cuối cùng đã giành được vương miện cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2013 như sau:

 

"Dù chúng ta khiếm khuyết hay hoàn hảo thì chúng ta đều đang cháy sáng hết mình trong cuộc sống. Tôi là một ngọn nến cong hai lần.

 

Tôi bị vẹo cột sống bẩm sinh và năm 4 tuổi thì phải mặt một chiếc áo nẹp chỉnh hình cột sống. Khi đó tôi rất ghét phải mặc nó vì nó gây cho tôi nhiều đau đớn, xây xát. Nhưng bạn bè tôi thì lại rất ngưỡng mộ vì nó rất cứng và đấm vào không đau. Cũng nhờ chiếc áo giáp mà tôi đã "tung hoành" ở vị trí lớp trưởng suốt 8 năm liền.

 

Sau 10 năm tôi lại có thêm một người bạn mới đó là chiếc xe lăn, sau khi ca phẫu thuật của tôi thất bại. Đôi chân của tôi đã vĩnh viễn không thể đi lại được nữa. Cũng nhờ người bạn này mà tôi có được sự quan tâm nhiều hơn của thầy cô và gia đình.

 

Nhưng cũng chính vì người bạn này mà 4 năm sau tôi gặp khó khăn để bước vào cổng trường đại học. Lúc đó tôi đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Và giờ đây tôi là một sinh viên năm thứ 3 ĐH KHXH &NV.

 

 Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng, tôi - một ngọn nến cong hai lần, ngày hôm nay tôi đã trưởng thành. Tôi vẫn cháy sáng và các bạn cũng vậy".

 

Cách trả lời thông mình, mạch lạc và có cả yếu tố hài hước của Nguyễn Ánh Ngọc khiến mọi người vừa khâm phục cô bạn, vừa cảm thấy câu chuyện không hề nặng nề giáo điều.

 
Nguyễn Ánh Ngọc, SV năm thứ 3 ĐH KHXH&NV đăng quang Vẻ đẹp vầng trăng khuyết lần thứ nhất

Đứng sát bên Ánh Ngọc là cha mẹ, những người đã chăm sóc và nâng bước cô để có được ngày hôm nay

 

Đằng sau sự tỏa sáng của cô nữ sinh Ánh Ngọc là người mẹ luôn âm thầm giúp đỡ và một người cha kiên cường. Trong ngày thi của cô con gái, cả hai người đều có mặt, lặng lẽ đứng phía dưới sân khấu để cổ vũ.

 

Theo dõi con gái qua hai phần thi, người mẹ xúc động bật khóc. Bà đã vội vã lên sân khấu, ôm chầm lấy con ngày sau khi Ánh Ngọc kết thúc phần thi tài năng thuyết trình về "Người mẹ".

 

Dù xúc động nhưng cô gái vẫn luôn tự trấn an bản thân và trong suốt cuộc thi, Ánh Ngọc luôn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh. Đó là lí do Nguyễn Ánh Ngọc được nhiều người tin tưởng rằng sau khi đăng quang, cô bạn sẽ trở thành hình mẫu cho tự tin, bản lĩnh của phụ nữ khuyết tật.

 
Nguyễn Ngọc Hòa - gương mặt khả ái của cuộc thi được nhiều bạn trẻ hâm mộ

Nguyễn Ngọc Hòa - gương mặt khả ái của cuộc thi được nhiều bạn trẻ hâm mộ

 

Sau 3 phần thi, những phần thưởng xứng đáng cũng đã được trao cho các thí sinh. Bên cạnh giải nhất được trao cho Nguyễn Ánh Ngọc (Hải Dương), giải Nhì đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hậu (Hà Nam) và giải ba là Nguyễn Thu Hiền đến từ Sơn La.

 

Ngoài ra, BTC cũng trao các giải phụ cho: Lê Thúy Đoan - trang phục tự chọn đẹp nhất, Vương Bích Việt - người đẹp tài năng, Đoàn Lê Thu - giải ứng xử, Trần Hoàng Thanh - người đẹp thân thiện, Nguyễn Ngọc Hòa - gương mặt khả ái.

 
Nụ cười rạng rỡ của Ánh Ngọc khi đoạt giải nhất

Nụ cười rạng rỡ của Ánh Ngọc khi đoạt giải nhất

 
Ánh Ngọc trong phần thi trang phục tự chọn

Ánh Ngọc trong phần thi trang phục tự chọn

 
Sau phần thuyết trình về mẹ đầy cảm xúc, mẹ của cô bạn đã lên sân khấu ôm lấy con gái

Sau phần thuyết trình về mẹ đầy cảm xúc, mẹ của cô bạn đã lên sân khấu ôm lấy con gái

 
Ánh Ngọc đầy tự tin, điềm tĩnh trong phần thi ứng xử

Ánh Ngọc đầy tự tin, điềm tĩnh trong phần thi ứng xử

 
Bạn bè, gia đình chúc mừng Ánh Ngọc

Bạn bè, gia đình chúc mừng Ánh Ngọc

 
Các người đẹp cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết rạng rỡ phút đăng quang

Các người đẹp cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết rạng rỡ phút đăng quang

 
Cô gái đoạt giải nhì của cuộc thi Nguyễn Thị Hậu

Cô gái đoạt giải nhì của cuộc thi Nguyễn Thị Hậu

 
Nguyễn Thu Hiền hạnh phúc với giải ba

Nguyễn Thu Hiền hạnh phúc với giải ba

 
Nguyễn Thu Hiền hạnh phúc với giải ba

Lê Thúy Đoan, cô gái duy nhất của top 10 có khả năng bước đi như người bình thường. Cô là người khiếm thính, đoạt giải trang phục tự chọn đẹp nhất.
 

Mai Châm