Nữ sinh đất võ sở hữu cặp chân dài hơn 1m, thành thạo 2 ngoại ngữ

Hồng Minh

(Dân trí) - Lê Phan Huyền Trinh từng ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho sinh viên. Nữ sinh gây ấn tượng bởi nhan sắc, vóc dáng chuẩn như người mẫu và khả năng ngoại ngữ ấn tượng, ham học hỏi.

Lê Phan Huyền Trinh sinh năm 2000, đến từ Bình Định. Hiện nay, Huyền Trinh là sinh viên Khoa Quốc tế học trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Nữ sinh sở hữu gương mặt xinh xắn cùng sắc vóc thu hút, quyến rũ. Dù chỉ cao 1m64, nặng 49kg nhưng cặp chân của cô dài tới 1m02 nên tỷ lệ cơ thể rất đẹp, không thua kém người mẫu chuyên nghiệp.

Nữ sinh đất võ sở hữu cặp chân dài hơn 1m, thành thạo 2 ngoại ngữ - 1
Lê Phan Huyền Trinh là một người con của đất võ Bình Định. Hiện cô là sinh viên ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng.
Nữ sinh đất võ sở hữu cặp chân dài hơn 1m, thành thạo 2 ngoại ngữ - 2
Dù chỉ cao 1m64, nhưng cặp chân của Huyền Trinh dài tới 1m02, số đo các vòng 86 - 60 - 90 nên tỉ lệ cơ thể của nữ sinh rất đẹp, không thua kém người mẫu chuyên nghiệp.

Nhận thức được lợi thế ngoại hình của mình, cùng với ước muốn được tỏa sáng trên sân khấu từ khi còn rất nhỏ, nữ sinh cũng thường xuyên tham gia các cuộc thi nhan sắc, văn nghệ dành cho sinh viên và ghi nhiều dấu ấn.

Những thành tích của Lê Phan Huyền Trinh:

Học bổng loại giỏi của trường.

Giải khuyến khích (năm 2020) và giải nhì (năm 2021) Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường.

Giải thí sinh được yêu thích nhất tại chung kết cuộc thi "Sinh viên tài năng, thanh lịch trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng"

Top 14 đơn nữ Hội thi "Học sinh, sinh viên tài năng - thanh lịch thành phố Đà Nẵng" năm 2021.

Giải khuyến khích Hội thi "Học sinh, sinh viên tài năng - thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm" 2021 do Thành đoàn Đà Nẵng cấp.

Nữ sinh đất võ sở hữu cặp chân dài hơn 1m, thành thạo 2 ngoại ngữ - 3
Nữ sinh từng giành nhiều giải thưởng đáng ngưỡng mộ cả trong học tập và các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi nhan sắc dành cho sinh viên.

Huyền Trinh tâm sự: "Được đứng trên sân khấu là ước mơ của em khi còn nhỏ. Em thích xem các cuộc thi hoa hậu, người mẫu và thích cảm giác được tỏa sáng, cháy hết mình trên sân khấu. Do đó, khi học đại học và có cơ hội, em đã không ngần ngại đăng ký tham gia các cuộc thi để thỏa đam mê. Hơn hết, các cuộc thi nhan sắc, học thuật cũng là cơ hội giúp em học được các kỹ năng như giao tiếp, sự tự tin, nói chuyện trước đám đông.

Em muốn hướng tới hình ảnh một cô sinh viên năng động, tự tin, bản lĩnh, đầy nhiệt huyết, dám sống hết mình với ước mơ. Ở lứa tuổi sinh viên, sức trẻ, sự tự tin, bản lĩnh và sự đam mê ngay trong chính con người của mình sẽ là những vũ khí giúp bạn thực sự tỏa sáng trên sân khấu".

Nữ sinh đất võ sở hữu cặp chân dài hơn 1m, thành thạo 2 ngoại ngữ - 4
Nữ sinh ấp ủ ước mơ trở thành nhà ngoại giao giỏi nên đã thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Hàn.

Bên cạnh ước mơ được tỏa sáng trên những sân khấu hào quang, Huyền Trinh còn ấp ủ hoài bão trở thành một nhà ngoại giao giỏi, là cầu nối thiết lập quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia. Bởi vậy, nữ sinh tập trung trau dồi khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc. Ngoài ra, nữ sinh muốn bổ sung cho bản thân kiến thức nền về văn hóa, xã hội, lịch sử, kinh tế,... cũng như ứng xử, giao tiếp, nói chuyện trước đám đông, thuyết trình,…

Khi được hỏi về tình yêu với tiếng Hàn Quốc, nữ sinh không ngần ngại chia sẻ cô là một "fan cứng" của văn hóa, nghệ thuật đất nước kim chi. "Văn hóa, truyền thông Hàn có sức ảnh hưởng to lớn trên toàn thế giới nên đây cũng được xem là cơ hội giúp người trẻ học hỏi những điều hay, như cách sử dụng "sức mạnh truyền thông" trong quá trình quảng bá văn hóa, xã hội, con người, kinh tế,... của đất nước, thích nghi với quá trình hội nhập, trở thành một công dân toàn cầu. Nhưng em cho rằng, mọi vấn đề đều có 2 mặt, "hòa nhập nhưng không hòa tan" chính là vấn đề cốt lõi.

Em học tiếng Hàn vì yêu thích ngôn ngữ, văn hóa, con người của đất nước này, chứ không riêng gì các diễn viên, ca sĩ. Khi xuất phát từ sự đam mê, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu mỗi ngày được làm điều mình thích, cuộc sống mới trở nên ý nghĩa. Để thực hiện được ước mơ trở thành một biên- dịch viên tiếng Hàn cũng như trở thành nhà ngoại giao trong tương lai xa, chắc chắn em phải học tập nhiều hơn nữa trong tương lai. Dù có khó khăn thế nào, em sẽ không từ bỏ ước mơ của mình" - Huyền Trinh bộc bạch.

Nữ sinh đất võ sở hữu cặp chân dài hơn 1m, thành thạo 2 ngoại ngữ - 5
Khi ra trường, Huyền Trinh muốn làm công việc biên - phiên dịch tiếng Hàn vì từ lâu đã rất yêu mến ngôn ngữ, văn hóa, con người của đất nước kim chi.

Chia sẻ về những kỉ niệm dưới mái trường ĐH Đà Nẵng, nữ sinh cho biết: "Ấn tượng đầu tiên của em khi mới nhập học đó là ngôi trường này chính là "Nữ nhi quốc", xấp xỉ 70-80% là sinh viên nữ. Ngoài ra, em còn choáng ngợp bởi "phong cách thời trang dẫn đầu xu thế" của các bạn sinh viên trường, đúng chất là một sinh viên Ngoại ngữ trẻ trung, năng động và hội nhập. Sau thời gian học tập ở trường, để thích nghi với sự "hội nhập" này em đã dần trở thành một người đa phong cách, nên hiện tại từ phong cách bánh bèo cho đến cá tính em đều đã thử qua hết".

Ngoài ra, Huyền Trinh cũng dành nhiều thiện cảm cho những người bạn đồng môn của mình ở ĐH Đà Nẵng. Cô cho rằng, tất cả các bạn đều đang nỗ lực, cho thấy mình là những người trẻ đang sống trong thời đại hội nhập khi dám thử thách, dám chinh phục, dám sống vì ước mơ.

Huyền Trinh tự nhận mình thuộc kiểu người cầu tiến, có sự say mê tìm tòi học hỏi để đạt được những gì mình thực sự đam mê, cá tính mạnh mẽ và đang từng bước trưởng thành, độc lập. Nữ sinh chia sẻ: "Những ngày đầu xa nhà, em cứ khóc suốt vì phải tự lập mọi việc trong khi trước đó được gia đình bao bọc. Nhưng đây cũng là cơ hội giúp em học cách quản lý bản thân, quản lý công việc, thời gian,...

Sau hơn 3 năm học tập và sinh sống tại Đà Nẵng, em đã dần thích nghi được với cuộc sống tự lập, tự định hướng bản thân, dần trở nên tự tin, bản lĩnh, luôn sống hết mình với tuổi thanh xuân. Những lúc khó khăn, mệt mỏi, em luôn nghĩ đến gia đình mà cố gắng, bước tiếp. Những thành tích đạt được hiện tại, em tự thưởng cho bản thân 2, 3 phần nhưng dành cả 7,8 phần cho gia đình".

Nữ sinh đất võ sở hữu cặp chân dài hơn 1m, thành thạo 2 ngoại ngữ - 6
Sinh sống và học tập xa nhà, nữ sinh luôn coi gia đình là nguồn động lực, nguồn cảm hứng lớn nhất của mình trong cả cuộc sống và công việc.

Hiện tại, nữ sinh đang bước vào năm cuối ĐH nên cô muốn mình hoàn thành tốt việc học và ra trường đúng hạn với bằng Giỏi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Huyền Trinh có cái nhìn khá lạc quan, tích cực, rằng đây là cơ hội để cô dành thời gian cho gia đình, coi trọng sức khỏe, học được cách thích nghi với cuộc sống khi có sự biến đổi đột ngột. "Hãy học cách cảm ơn cuộc sống vì ngay chính giây phút này đây chúng ta còn được sống, được học, được làm và được yêu thương" - nữ sinh khẳng định.