Nữ sinh 9X tài chính “rẽ ngang”, thành... nhà văn kiêm giám đốc

(Dân trí) - Học tài chính - ngân hàng nhưng lại có đam mê đặc biệt với văn chương, 9X Quỳnh Thy quyết định theo đuổi nghiệp viết, trở nên nổi tiếng và hiện đã thành giám đốc một nhà sách.

Thông tin cá nhân

Quỳnh Thy sinh năm 1990

Nghề nghiệp: Tác giả, Giám đốc Điều hành và sáng lập Azbook

Tác phẩm:

Tiểu thuyết: Thiên Sứ, đừng đi, anh còn chưa nói yêu em (NXB VH), Cô nàng hoàn hảo (NVB VH), Giống như là tình yêu, Dám yêu…

Tuyển tập truyện ngắn: Ngày gió không còn thổi lá bay, Những trái tim rực rỡ sắc, Này chàng trai em thích anh, Yêu em như yêu màu nắng, Biết yêu, Vì cậu là bà già Noel của riêng mình tớ, Nói anh yêu lần nữa được không, Mãi yêu nhé...

 
Tác giả trẻ Quỳnh Thy được biết đến như một cây bút nữ 9X đầy tài năng và trở nên “quen mặt" với những độc giả trẻ qua một số tác phẩm như: Thiên Sứ, đừng đi anh còn chưa nói yêu em, Cô nàng hoàn hảo, Giống như là tình yêu, Dám Yêu…
 
Với hơn 10 đầu sách đã xuất bản, cô nàng 9X cung Song Tử này để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc thông qua những tác phẩm về tình yêu cho người trẻ. Đặc biệt, Quỳnh Thy còn sáng lập và là giám đốc điều hành hệ thống nhà sách cho teen với mong muốn cổ vũ văn hoá đọc cho giới trẻ hiện nay.

Từng bị phản đối, coi thường

Quỳnh Thy

Quỳnh Thy

Không được đào tạo chuyên sâu về văn học hay tham gia bất cứ một khoá học nào đến viết lách, Quỳnh Thi từng theo học về Tài chính - Ngân hàng. Nhưng không theo đúng chuyên ngành như đã được đào tạo, sau khi ra trường Quỳnh Thy rẽ sang một lối khác, theo đuổi con đường văn chương.

Cô bạn đầy bản lĩnh này đã phải đối mặt với sự coi thường, phản đối của nhiều người. Thậm chí, gia đình từng cho rằng sự nghiệp mà cô đang theo đuổi mà một ước mơ viển vông, công việc không ổn định.
 
Tuy nhiên, bằng khả năng cũng như tố chất nhanh nhạy, cô đã gây dựng tên tuổi của mình cùng với sự nỗ lực để cho ra đời nhà sách cho teen. Quỳnh Thy tâm sự, có lẽ mọi thứ văn chương trong cô thuộc về như một “bản năng” có sẵn.
 
Từ nhỏ, viết, cô đã đọc hết tủ sách trong gia đình của mình, từ những tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam và thế giới cô đã thuộc làu từ khi chỉ là một đứa trẻ mới biết viết. Thói quen đọc sách từ nhỏ đã đem lại cho Quỳnh Thy sự nhạy cảm và biết quan sát thế giới đang diễn ra xung quanh.

Tiếc nuối vì đã lựa chọn ngành học không đúng với đam mê

Khi được hỏi tại sao trước kia lại chọn ngành tài chính, Quỳnh Thy chia sẻ, dù trước kia thầy cô và gia đình đều phát hiện năng khiếu văn chương của cô nhưng vì một phút bốc đồng, cô đã thay đổi để học khối A, B thay vì khối C như dự tính. Và sau đó thi đỗ ngành Tài chính Ngân hàng. cô khá hối tiếc khi cấp 3 đã không định hướng ngành học theo đúng khả năng của bản thân.

Quỳnh Thy

Quỳnh Thy chia sẻ: “Việc lựa chọn sai ngành học là điều bất kỳ sinh viên nào cũng có thể gặp phải trong đời, mình là một ví dụ điển hình nhất. Tuy nhiên, vấn đề vẫn là ở chính các bạn có muốn theo đuổi đam mê đó đến cùng hay không? Khi ra trường và không sử dụng được tấm bằng của mình, bạn sẽ phải cố gắng hết những khả năng còn lại trong con người mình nếu không bạn sẽ bị đào thải”.

Đừng lấy danh nhà văn để trục lợi

Được biết đến như một tên tuổi và có nhiều tác phẩm xuất bản nhưng Quỳnh Thy từ chối khi được người khác dành tặng cho cô là danh “nhà văn 9X”. Cô tâm sự, chỉ dám nhận mình là một tác giả trẻ và là một người “kể chuyện”. Hai từ “nhà văn” phải dành cho những người đã tham gia viết lách lâu năm và có nhiều đóng góp cho nền văn học. Cô mới chỉ dám nhận là người mới nhập môn chập chững bước vào nghề.

“Bản thân mình luôn nhận thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, những gì có ở hiện tại không thể gọi đó là thành công mà đó chỉ là những bước ban đầu,mới chỉ có vài cuốn sách được xuất bản thì không thể nhận là nhà văn được. Có lẽ, phải đợi thêm vài năm nữa, thời điểm hiện tại hai từ “nhà văn” đối với mình tự nhận mình chưa đủ tầm”, Quỳnh Thy khiêm tốn.

Quỳnh Thy cho rằng, “nhà văn”, “tác giả” là mỹ từ để tôn vinh những con người theo đuổi nghề viết văn, một nghề không nhiều người có thể thành công. Nhà văn là tầng lớp vốn không giàu có nhưng luôn được coi là người có học thức, biết điều hay lẽ phải. Không những thế, họ còn viểt ra những trang sách với thông điệp nhân văn sâu sắc để lại cho người đời...
 
Mai Châm – Thu Hà