Nữ sinh 1m70 trở thành "Hoa khôi cuối cùng" ĐH Nông nghiệp

(Dân trí) - Với chiều cao khá lý tưởng cùng phần thi hùng biện ấn tượng, Nguyễn Khánh Linh, cô nữ sinh khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh đã trở thành Hoa khôi cuối cùng của ĐH Nông nghiệp Hà Nội trước khi ngôi trường này chính thức được nâng cấp thành Học viện.

Vào tối qua (10/4), cuộc thi nữ sinh thanh lịch ĐH Nông nghiệp Hà Nội 2014 đã chính thức diễn ra trong bầu không khí đầy phấn khích của cả ngàn SV có mặt.

 

Đây được coi là cuộc thi chọn ra gương mặt tài sắc cuối cùng của ĐH Nông nghiệp Hà Nội trước khi ngôi trường với bề dày lịch sử gần 60 năm này chính thức được nâng cấp thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

Trước sự cổ động đầy nhiệt tình của khán giả, 11 cô gái xinh đẹp đến từ các khoa của trường lần lượt bước ra sân khấu khoe sắc, thể hiện vẻ đẹp người thiếu nữ trong các phần thi áo dài và trang phục dạ hội.
 
Nguyễn Khánh Linh ở phần thi áo dài
Nguyễn Khánh Linh ở phần thi trình diễn áo dài.

 

Bên cạnh đó, phần thi tài năng chứng kiến sự tự tin với nhiều tiết mục đa dạng từ hát, múa, đóng kịch hay nhảy hiện đại đầy cuốn hút.

 

Kết thúc 3 phần thi, 5 thí sinh có điểm số cao nhất là Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Khánh Linh, Trần Thị Oanh, Mai Anh Phương và Đỗ Vân Anh được góp mặt ở nội dung ứng xử.

 

Tại phần thi quyết định này, mặc dù là người phải thi đầu tiên và bắt thăm phải câu hỏi không hề dễ dàng về sự vô cảm của người trẻ, nữ sinh Nguyễn Khánh Linh bình tĩnh phân tích:
 
Sự vô cảm trong giới trẻ đang là vấn đề đáng báo động trong xã hội. Nguyên nhân của sự vô cảm này là do một phần bạn trẻ e ngại, sợ sệt, lúc nào cũng sống trong vỏ bọc của chính mình.

 

Thứ hai là do các bạn không dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Và thứ ba là do bạn trẻ bị ảnh hưởng bởi những bộ phim hành động hay trò chơi bạo lực.

 

Để giải quyết vấn đề này, trong nhà trường cần đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, những biện pháp đẩy mạnh phong trào, hoạt động xã hội để các bạn tự tin hơn trong cuộc sống, dám chịu trách nhiệm trước hành động của chính mình và dần đẩy lùi sự vô cảm đang dần trở thành căn bệnh nan y trong giới trẻ”.

 
Cô trở thành Hoa khôi cuối cùng của ĐH Nông nghiệp Hà Nội.
Cô trở thành "Hoa khôi cuối cùng" của ĐH Nông nghiệp Hà Nội.
 

Chỉ trong vòng 60 giây để đưa ra được câu trả lời gãy gọn cùng màn trình diễn ấn tượng ở các phần thi áo dài, trang phục dạ hội bởi chiều cao khoảng 1m70 của mình, Nguyễn Khánh Linh, cô gái đến từ khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh đã bứt phá để trở thành Hoa khôi ĐH Nông nghiệp 2014.

 

Danh hiệu Á khôi 1 và 2 lần lượt thuộc về Trần Thị Oanh và Nguyễn Hoàng Anh. Ngoài ra BTC cũng tiến hành trao các giải thưởng phụ khác như Thí sinh mặc trang phục áo dài, dạ hội đẹp nhất, giải tài năng, thân thiện và giải thí sinh được yêu thích nhất.
 
Cùng ngắm một số hình ảnh ấn tượng trong đêm Chung kết vừa qua:
 
Các thí sinh thướt tha trong phần thi trình diễn áo dài.


Các thí sinh thướt tha trong phần thi trình diễn áo dài.

 
Các thí sinh thướt tha trong phần thi trình diễn áo dài.
Các thí sinh thướt tha trong phần thi trình diễn áo dài.

và kiêu sa trong trang phục dạ hội


và kiêu sa trong trang phục dạ hội


và kiêu sa trong trang phục dạ hội

và kiêu sa trong trang phục dạ hội
 
Tiết mục nhảy đương đại của thí sinh Ngô Thị Hường
Tiết mục nhảy đương đại của thí sinh Ngô Thị Hường

Hát múa Gặp nhau giữa rừng mơ của Trần Thị Oanh.
Hát múa "Gặp nhau giữa rừng mơ" của Trần Thị Oanh.

Phút đăng quang của cô gái Nguyễn Khánh Linh
Phút đăng quang của cô gái Nguyễn Khánh Linh

Và 3 gương mặt giành giải cao nhất trong đêm Chung kết


Và 3 gương mặt giành giải cao nhất trong đêm Chung kết

Và 3 gương mặt giành giải cao nhất trong đêm Chung kết
.

 

Vũ Phong