"Nổi máu" kinh doanh vì Đoàn

Một nhóm thanh niên (hầu hết là cán bộ Đoàn) bức xúc chuyện tìm kinh phí hoạt động cho tổ chức đoàn đã nảy ra ý định mở “Cửa hàng tuổi trẻ” ở La Phù, Hoài Đức - Hà Tây.

Bí thư Đoàn xã Nguyễn Viết Khương cho biết: Vấn đề “đầu tiên” luôn là vấn đề gay cấn nhất của người cán bộ khi triển khai một hoạt động nào đó. Nhiều phong trào, phần việc thanh niên rất hấp dẫn nhưng không thể làm được chỉ vì thiếu... tiền. 

 

La Phù có một sân bóng rất đẹp, thanh niên đến chơi bóng rất đông nên Ban chấp hành Đoàn xã muốn tổ chức một giải bóng đá cho thanh thiếu niên.

 

Những “thủ lĩnh” cốt cán của thanh niên như Nguyễn Viết Khương (Bí thư Đoàn), Nguyễn Viết Lộc (Phó bí thư), Nguyễn Hữu Vi, Tạ Tương Long (đều là ủy viên Hội LHTN xã), Tạ Tương Hải (phó Bí thư chi đoàn thôn) cùng một số thanh niên tích cực khác “xoay” mãi mà “túi tiền” của Đoàn xã vẫn không đủ tổ chức.

 

Phải làm một cái gì đó kiếm ra tiền cho các hoạt động thanh niên, có thể là kinh doanh?. Thế là “Cửa hàng tuổi trẻ” ra đời.

 

Lúc đầu, dự án “Cửa hàng tuổi trẻ” dự kiến sẽ là địa điểm kinh doanh do Ban chấp hành Đoàn xã đứng tên nhưng khi đi vào thực tế mới biết ý tưởng này rất khó thực hiện do vấp phải nhiều khó khăn về nguồn vốn, cơ chế quản lý, cách thức kinh doanh... trong khi chính những người nghĩ ra ý tưởng cũng chưa có kinh nghiệm gì về chuyện buôn bán cả.

 

Ý tưởng trở thành... không tưởng nhưng những “thủ lĩnh” thanh niên không chịu dừng bước. Họ thuyết phục gia đình hùn vốn và “Cửa hàng tuổi trẻ” vẫn ra mắt bằng vốn đóng góp của những thành viên tích cực.

 

“Tôn chỉ” hoạt động của cửa hàng vẫn được giữ nguyên: làm ăn có lãi để tài trợ cho các hoạt động phong trào thanh thiếu niên địa phương bởi những “cổ đông” của cửa hàng nếu không là cán bộ đoàn thì cũng là những thanh niên đầy nhiệt huyết với phong trào. 

 

“Ông chủ” của cửa hàng bây giờ là Nguyễn Viết Lộc (hiện cũng là Phó bí thư Đoàn xã) vốn là một “cổ đông” lớn lúc cửa hàng thành lập năm 2001. Với số vốn hơn 200 triệu đồng hùn được, cửa hàng tập trung kinh doanh nguyên vật liệu, hương liệu phục vụ cho nghề chế biến nông sản.

 

La Phù là vùng quê trù phú, có làng nghề phát triển năng động mà thịnh hành nhất là nghề làm nhang và bánh kẹo. Trước đây, nguyên vật liệu cho làng nghề chủ yếu do đại lý của người ngoài đem đến rao bán tại địa phương. “Cửa hàng tuổi trẻ” ra đời lấy lợi thế cạnh tranh là “người làng” nên nhanh chóng chiếm được các khách hàng lớn là những cơ sở sản xuất cùng làng, cùng xã.

 

Từ lúc đầu “nổi máu” kinh doanh chỉ vì mong sao kiếm được nhiều tiền tài trợ cho hoạt động thanh niên, qua làm ăn buôn bán, những thành viên sáng lập ra “cửa hàng tuổi trẻ” nhanh chóng hòa nhập vào giới kinh doanh. Nhiều người vừa làm ăn vừa mày mò học hỏi thêm nay đã tách ra mở Cty, cơ sở sản xuất lớn.

 

Thành thử “cửa hàng” cũ chỉ còn lại Nguyễn Viết Lộc... chèo chống. Tạ Tương Long – một thành viên tích cực bây giờ là Giám đốc Cty TNHH Vĩnh Thịnh có vốn hàng tỷ đồng. Nguyễn Hữu Vi, Tạ Tương Hải cũng tách ra lập những xưởng sản xuất bánh kẹo có uy tín. Nhờ vậy mà số lượng “Mạnh Thường Quân” cho Đoàn, Đội ở địa phương ngày càng đông về số lượng lẫn... số tiền.

 

Bí thư Nguyễn Viết Khương tự hào cho biết: Mỗi khi tổ chức một hoạt động nào, có khó khăn về kinh phí thì chỉ cần nhấc điện thoại để “nhắc” là các Mạnh Thường Quân sẽ đem tiền đến ủng hộ ngay.

 

Ông Nguyễn Công Quý – Bí thư đảng ủy xã La Phù xác nhận với chúng tôi về vai trò “Mạnh Thường Quân” của các thành viên “cửa hàng tuổi trẻ” đối với phong trào hoạt động của các đoàn thể ở đây. Chỉ riêng “cửa hàng tuổi trẻ” mỗi năm đều đều tài trợ cho phong trào 2 – 4 triệu đồng.

 

Nhiều thanh niên tuy không còn nắm vai trò “thủ lĩnh” nữa nhưng mỗi khi có phong trào nào của thanh niên xã nhà là họ sẵn sàng tham gia đóng góp để phong trào thêm mạnh.

 

 “Còn làm ăn được là chúng tôi còn tài trợ, không kể mình có còn tuổi đoàn nữa hay không !” - Nguyễn Viết Lộc tâm sự như vậy. Phong trào thanh niên ở La Phù luôn được Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn đánh giá là một điểm sáng để nơi khác học tập. Đằng sau sự sôi nổi mạnh mẽ ấy, không thể không nhắc đến những “Mạnh Thường Quân” và những cán bộ đoàn luôn ắp đầy nhiệt huyết.

 

Theo Nguyễn Hồng Hải

Tiền Phong