Noel ở nhà, tại sao không?

Lo sợ tắc đường, chen lấn, nạn trộm cắp, cướp giật, chặt chém và nhiều mối nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra đêm Giáng sinh, nhiều bạn trẻ đang tính ở nhà.

Nỗi sợ đêm Noel

 

Khác với lễ đón Giáng sinh quây quần, ấm áp bên gia đình, người thân ở nhiều nơi trên thế giới, giới trẻ Việt Nam thường đổ ra đường, tụ tập tại các điểm vui chơi, giải trí. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều những chuyện dở khóc, dở cười.

 

Cho đến giờ, Lê Thuý (23 tuổi, Bỉm Sơn, Thanh Hoá) vẫn ám ảnh về đêm Giáng sinh năm trước, cô thề sẽ không ra khỏi nhà vào những ngày như thế nữa. Thuý kể, Noel trước cũng là lúc cô mới có người yêu. Lần đầu tiên háo hức, hạnh phúc khi thoát kiếp “F.A” (độc thân) nhưng cũng là tai họa.

 

Mải chơi không để ý giờ giấc nên khi về đến xóm trọ đã 0h. Không thể vào phòng được nữa, Thuý liều vào nhà nghỉ cùng người yêu. Đêm đó, Thuý vật lộn, khổ sở vì bị người yêu “đòi hỏi”. Thuý sợ sệt đếm từng giờ, từng phút mong trời sáng. Trở về phòng trọ, Thuý thở phào vì thoát nạn.

 
Noel ở nhà, tại sao không?

Nhiều bạn trẻ "ngại" ra đường đêm Noel vì sợ cảnh chen lấn, xô đẩy và "chặt chém". (ảnh minh họa: Nguyễn Dương)
 

Phùng Thị Mai, sinh viên năm 2, ĐH Tài nguyên và Môi trường cũng nhất định ở nhà dịp Giáng sinh bởi năm trước Mai bị lạc, đến 4h sáng mới mò mẫm tìm được về đến phòng trọ.

 

Tương tự, Ngọc Linh, sinh viên năm 4, Học viện Tài chính chia sẻ, cô sợ những ngày lễ như thế này vì bản thân từng ngất xỉu và phải vào viện cấp cứu do chen lấn, xô đẩy.

 

“Ở nhà hay ra đường ngày Giáng sinh là do sở thích của mỗi người. Cá nhân mình không bao giờ ra đường vào những dịp lễ, Tết. Vừa sợ khói bụi, ồn ào, vừa sợ tai nạn giao thông và những rủi ro khác. Mình thích ở nhà xem phim rồi đi ngủ cho lành. Đi chơi thì ngày nào chẳng đi được, cứ gì phải ngày đó mới đổ xô ra đường”, Linh Nga, 23 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội nêu ý kiến.

 

Vẫn “liều mình” ra đường

 

Ra đường vào những ngày lễ không riêng gì Noel đã trở thành trào lưu là ý kiến của Kim Oanh, sinh viên năm 4, ĐH Sư phạm Hà Nội. Theo Kim Oanh, không chỉ có cặp đôi yêu nhau mới ra đường, đi chơi Giáng sinh.

 

Oanh đưa ra một ví dụ, vào kí túc xá các trường ĐH, CĐ sẽ chẳng còn mấy người ở phòng. Người ở nhà là những người cô đơn và không mấy ai chọn cách đó. Đi chơi chung, chơi riêng, đi chơi tập thể hoặc tách nhóm, nói chung ai cũng tìm cách để đi ra ngoài. Vừa là để hoà không khí vừa là để giải toả, hoà đồng với bạn bè. Chẳng mấy khi có dịp vui như thế.

 

Đa số bạn trẻ cho rằng, muốn có một giáng sinh ấm áp bên gia đình tuy nhiên với những người trọ học hoặc đi làm xa nhà thì không dễ gì thực hiện được. Vì vậy, phương án được nhiều người lựa chọn là đi chơi cùng bạn bè, đến những nơi đông vui để xua tan cô đơn, nỗi nhớ nhà.

 

Phạm Duy, sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, dù chỉ có một mình cũng phải ra đường chứ nhất định không ở nhà. Theo Duy, ở nhà cảm giác bí bách và tù túng, ra đường mới có không khí.

 

“Đông, tắc đường mới vui. Mình sẽ đến những nơi đông, có tổ chức chương trình Giáng sinh để cùng tham gia. Có thể năm nay, mình sẽ lên Hồ Gươm, mang theo máy ảnh, biết đâu sẽ chụp lại được cái gì đẹp trong ngày lễ này”, Duy nói.

 

Điều duy nhất Duy băn khoăn đó là việc thường xuyên bị chặt chém giá vé gửi xe, qua 22h giá vé sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Tuy nhiên, Duy khẳng định sẽ chấp nhận bởi một năm mới có một lần.

 

Cùng chung quan điểm sẽ ra đường ngày lễ, Sao Mây, 23 tuổi, Hà Đông, Hà Nội chia sẻ, những ngày như thế này cô thường tụ tập cùng bạn bè ăn uống, đến những nơi trang trí đẹp để chụp ảnh.

 

Bản thân cũng sợ cướp giật, mất cắp, tắc đường nhưng cô vẫn muốn ra đường bởi nếu phải ở nhà chẳng khác nào cực hình. Sao Mây cho rằng, chỉ những người “F.A” mới ở nhà.

 

Hà Vũ Trụ, sinh viên năm 3, Học viện Nông nghiệp dự định sẽ qua chỗ người yêu và cùng đi dạo: “Có người yêu thì chỉ muốn gặp người yêu, chỉ cần đi cùng nhau là vui lắm rồi. Bất đắc dĩ mới phải ở nhà để tâm sự qua điện thoại hay chat facebook thôi, nếu không thì phải ra đường chứ”.

 

Bạn gái Thuỳ Liên, 22 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, nếu có người đi cùng thì cũng sẽ ra đường để hoà cùng không khí đêm Giáng sinh nhưng nếu một mình thì cô sẽ chọn giải pháp ở nhà.

 

Theo Thanh Nga

Tấm gương/Tiền phong