Niềm hy vọng về một cái Tết trọn vẹn

Được trở về quê đón Tết cùng gia đình luôn là niềm hy vọng của mỗi người, đặc biệt là các bạn sinh viên, công nhân học tập và làm việc xa quê nhà.

Mỗi chặng đường, mỗi hành trình về quê của các bạn luôn mang một câu chuyện thật riêng mà chương trình “Tết Trọn Từng Giây” đồng cảm và san sẻ. Sau hơn 2 tháng diễn ra, chương trình đã trao tặng 160 tấm vé đầu tiên đến bạn trẻ sinh viên, công nhân miền Nam, mà đằng sau những tấm vé đó, hãy còn những câu chuyện thật xúc động.

Nỗi trăn trở theo những giọt nước mắt của mẹ

Nhìn vào thành tích học tập đáng nể của cô sinh viên Trần Thị Như Nhị (quê tại Bình Định), ít ai có thể hình dung được cô gái này được sinh ra trong một gia cảnh đặc biệt khó khăn: ba mất sớm, một mình mẹ làm nông nuôi 4 người con ăn học. Trong suốt quá trình học tập tại trường ĐH Sư phạm, không ít lần Nhị đã muốn bỏ học vì nhà không còn tiền nhưng những lúc ấy, mẹ lại là người luôn ở bên cạnh, động viên Nhị tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Tết này, do chi phí đi lại quá đắt đỏ, Nhị đã quyết định không về nhà đón Tết. Dù đã lấy cớ “lịch thực tập cuối kỳ rất bận” nhưng cô vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt nhớ con của mẹ tại quê nhà. Sau khi được bạn bè giới thiệu về chương trình “Tết Trọn Từng Giây”, Nhị đã tranh thủ những giờ nghỉ trưa giữa buổi học ở trường và những ca làm thêm để hoàn thiện, nộp hồ sơ tham dự. Nhị tâm sự:”Dù phải vất vả đi lại giữa trưa nắng nhưng em vẫn luôn hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình, để em có thể được về đón Tết bên mẹ. Cho tới khi em thấy tên mình trong danh sách những người được chọn tham gia chuyến bay, em đã không kìm được cảm xúc mà bật khóc như một đứa trẻ ngay giữa sân trường, đó là một kỷ niệm mà chắc chắn em sẽ không bao giờ quên được.”

Niềm hy vọng về một cái Tết trọn vẹn
Tết này sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hưởng niềm vui sum họp, đoàn tụ bên những người thân yêu tại quê hương miền Trung (Ảnh minh họa)

Cũng có những nỗi niềm tâm sự giống như Nhị, Nguyễn Thị Tuyết – sinh viên trường ĐH Nông Lâm (quê tại Hà Tĩnh) chia sẻ:”Trong 3 năm học tại TP.HCM, chỉ có duy nhất năm đầu tiên là em được về đón Tết cùng gia đình, lần nào gọi điện về nhà em cũng chỉ nghe mẹ khóc… Khi quyết định nộp hồ sơ tham gia chương trình “Tết Trọn Từng Giây”, em cũng không hy vọng nhiều là mình sẽ may mắn nhận được một tấm vé về quê đón Tết, vì vậy, khi thấy tên mình trong danh sách những người được chọn của chương trình, em đã quyết định sẽ giữ kín tin vui này như một món quà bất ngờ dành tặng ba mẹ vào những ngày cuối năm, mẹ em sẽ không còn phải khóc vì nhớ em nữa” - Tuyết vẫn chưa dám thông báo với gia đình về việc cô đã được chọn tặng vé máy bay miễn phí về quê. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 6 anh chị em, Tuyết hiểu rõ gánh nặng kinh tế đang đè nặng lên vai của ba mẹ tại quê nhà khi phải nuôi mấy anh em ăn học, nên bạn luôn cố gắng dành thời gian đi làm thêm sau giờ học để phụ giúp thêm chút ít cho ba mẹ.

Niềm hy vọng về một cái Tết trọn vẹn
Chuyến bay “Tết Trọn Từng Giây” sẽ đưa niềm vui đoàn tụ đến với những hoàn cảnh khó khăn nơi dải đất miền Trung thân yêu

Niềm vui vẫn tiếp tục lan tỏa

Sau khi mang niềm vui sum họp ngày Tết đến cho 160 hành khách tại khu vực phía Nam, chương trình “Tết Trọn Từng Giây” vẫn đang trên đường tìm kiếm những hành khách đặc biệt trên chuyến bay từ Hà Nội tới Đà Nẵng với những điểm thay đổi mới trong thể lệ chương trình.
 
Thời gian dự kiến công bố danh sách 160 hành khách được chọn tại khu vực phía Bắc là vào ngày 16/01/2014,và Ban tổ chức sẽ tiến hành trao tặng vé vào ngày 20/01/2014 - 3 ngày trước khi chuyến bay “Tết Trọn Từng Giây” cất cánh.